1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bắc Ninh nơi nào... lãng mạn nhất các bạn nhỉ ?

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi quyetlan, 02/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quyetlan

    quyetlan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Bắc Ninh nơi nào... lãng mạn nhất các bạn nhỉ ?

    Mình không phải là dân BN nhưng mình lại thích Bn thích con người BN , Thích dòng sông Cầu lơ thơ chảy . Nhưng mình vẫn thích nghe nhiều về BN cơ . Ai yêu Bn có thê nói cho mình nghe được không vậy ???
  2. mylove108868

    mylove108868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    ban khong phai la dan bac ninh ma biet nhieu ve bac ninh vay? ban rat thich bac ninh phai khong to cung o bac ninh bac ninh co nhieu canh dep lam ...co dong song cau nuoc chay lo tho nhu ban da biet..va co rat nhieu di tich lich su.. noi chung to rat tu hao la nguoi bac ninh
  3. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0

    Híc bây giờ BN khác lắm rồi mà...... chỗ nào cũng đẹp cả mà nhưng mà cũng sợ lắm ..... nhưng thích nhất ra cái hồ Than Thở ở thị xã Bn đó ...... vừa lãng mạng vừa thơ mộng .... cộng thêm những con đường ánh đèn mờ ảo thì lại thơ mộng hơn nữa cơ
  4. doan_truong_nhan

    doan_truong_nhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Thị xã Bắc Ninh giờ cũng to ghê! Hẹn gặp mấy bồ đi uống bia, gọi rượu cũng đã có chỗ tử tế mà ngồi, bên các tuyến phố mới cũng thoáng đãng. Nhưng cùng bồ nữ đi tìm nơi có cái gọi là lãng mạn có vẻ vất lắm ... chẳng lẽ lại nhong nhong trên vài ba con phố ngắn cũn, thoảng mùi hoa sữa mới trồng? Hay ra bờ đê, leo lên tầng gác hóng bụi của mấy lò than vôi từ hướng Bắc thổi tới ... than ôi TP. Kinh Bắc!
    Về thị trấn Lim (Tiên Du) lại càng tệ hơn ... đường quê thơm mùi lúa có đôi con nghiện lượn lờ!!! Kô được sang trọng nhưng cũng có ghế cho em ngồi trong những quán coffee ủ rột ...
    Ghé Từ Sơn có vẻ cũng được? Kô dại mà đưa em hong phố phơi bụi nhưng bụi phố cũng chẳng chui qua vách kính, ngồi tư lự chút ... biết đưa đi đâu đây???
  5. bupbebangbong8x

    bupbebangbong8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    ... đành đưa em trở ra Hà Nội, ngồi bên Hồ Gươm thơm thơm mùi hoa sữa, ăn kem Tràng tiền và uống trà đá vỉa hè, ăn ốc, bún và.... lại nghĩ có nên đưa trở lại Bắc Ninh không?!
  6. quyetlan

    quyetlan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Với mình lãng mạn nhất là dẫn người mình yêu đi dạo trên con đường quê hai bên là rặng phi lao , Các bạn có hình dung ra không ? mùa hạ được đi sóng đôi với người yêu nè , được ngửi mùi của hương lúa mới và....
  7. boy_kinhbac

    boy_kinhbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ làm gì có hàng phi lao để mà dẫn đi hả bác.............
     


  8. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    thú thực đi gần 3 năm, BN thay đổi nhiều, năm nay về tớ ko đủ thời gian đi lượn lờ xem chỗ nào lãng mạn.
    Nhưng trong tâm trí tớ, nơi lãng mạn nhất là nơi mình được ở bên cạnh người mình thương yêu. Và những nơi đó, có lẽ sẽ tồn tại mãi trong kí ức của mỗi người!!!
  9. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Ai nói giờ ko có hàng phi lao.
    Bao giờ mày về, tao dẫn người yêu mày đi xem cho biết
    Thị Trấn Thứa - Lương Tài bây giờ mới xây công viên, ghế đá cũng đẹp và thơ mộng fết
    Buổi tối mà rủ nhau ra đó thì tuyệt.
    Không khí trong lành, khung cảng lãng mạn, lại ko có tệ nạn, tha hồ mà...
  10. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0

    Chút lan man nhân ngày 8/3
    Ở BN nhiều năm nhưng thực sự cũng chẳng biết nơi nào là lãng mạn nhất nữa. Hơn nữa lãng mạn lại tùy vào sự cảm nhận của mỗi người. Nhớ ngày còn đi học, mỗi khi có chuyện gì buồn, hoặc thậm chí là chẳng có gì buồn nhưng chưa muốn về nhà vội, mình hay cùng con bạn hì hụi đạp lên cầu cảng (Đáp Cầu) ngồi ngắm sông, ngắm nước, và bàn luận, và tâm sự. Nhớ có lần muốn trốn ai đó nhân ngày 8/3 (của 7 năm về trước), vì còn đang đi học nên nhất quyết không dính dáng đến chuyện yêu đương, thế là rủ nó lên trên Cầu đứng đến tối mịt mới về. Cũng mưa và lạnh. Về nhà lại còn bị mắng một trận vì hắn đã đến và bố mẹ biết là hôm nay con không phải đi học tối mà là ... đi chơi. Vẫn nhớ đó là một bông hoa hồng, và cũng nhớ là hắn luôn quan tâm. luôn dành tình cảm tốt đẹp, luôn dẽo thoi ... con bạn mình!

Chia sẻ trang này