1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bắc Ninh nơi nào... lãng mạn nhất các bạn nhỉ ?

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi quyetlan, 02/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. keke1805

    keke1805 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Làfng màn 'Ău nhưfng con mương ràch 'Ă?y tĂm cà, tĂi cù?ng chùng bàn vèt lĂn.
    Làfng màn 'Ău nhưfng dò?ng chà?y SĂng ĐuẮng tĂi cù?ng chùng bàn mĂfi chiĂ?u 'Ắn 'ứng.
    Làfng màn 'Ău nhưfng con 'ươ?ng tĂi cù?ng chùng bàn ngà?y ngà?y 'àp xe 'Ắn trươ?ng.
    Và? làfng màn 'Ău cù?ng trơ?i KBC.....!
  2. totruongto3

    totruongto3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    2 đứa nổi hứng đạp xe đi chơi, lên đỉnh dốc pháo thủ, mệt quá đòi quay lại, thả pêđan không đạp nữa coi đứa nào để xe trôi xa hơn, con bé chạy xe sau mình, chơi ăn gian, tự nhiên kêu tên thằng bé, phanh kít lại, thế là....chịu một búng một búng tai, một bũng mũi, và....
    thế có gọi là lãng mạn không?
    lãng mạn nằm ở mỗi người thôi.
    Nhưng cảm giác đi xe nhẹ nhàng, một tay ôm eo em, một tay lái xe, trôi chầm chậm, nhẹ nhàng theo đường lượn của con dốc cũng là một cảm giác mà chẳng thể dễ tìm ở mỗi đô thị bây giờ.
    chắc là còn nhiều nữa, thử lục lại trí nhớ những nơi đã đi qua...
  3. headboy

    headboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2005
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    đó là ngôi chùa quê tôi với hai hàng cây xanh mát, một hồ Sen thơm ngát, đàn chim bay tung tăng, đàn cá lượn , trẻ thơ vui đùa bên gốc cây Đa.
  4. _mercury_tanana_

    _mercury_tanana_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    0
    ---> wc đùa tý đừng wuýnh em xách dép... chạy
  5. capheden292

    capheden292 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Bắc Ninh lãng mạn nhất ở đâu?
    Bác này hỏi hay vãi. Em sống ở đây 15 năm nay rồi, nhưng quả thật chả biết cái hồ than thở mà các bác nói nó nằm ở chỗ quái nào, em chỉ biết mỗi cái hồ Ỷ Lan (Hồ Tìn Iu ấy mà) và cái hồ Thành (hồ ở truớc HVCTrị ấy).
    Ở Bắc Ninh cũng nhiều chỗ lạn mạn lắm. Em đã từng dẫn người yêu đi chơi khắp BN nhưng mà cũng ngại lắm vì hai đứa vẫn còn hoạt động chưa công khai (còn nhỏ mà), cho nên toàn dẫn dụ nàng đi tới những chỗ vắng vẻ mát mẻ hóng gió với cả ngắm sao.
    Một số địa chỉ ngắm sao rất lãng mạn:
    -Tiêu chí: vắng vẻ, mát mẻ, tối om, không có đèn đường, hehe...
    1-Ở cổng HVCT, cổng Tiền ấy. Ở đấy có hàng dừa cao vút, có bờ ao mát mẻ (nhưng mà bị ô nhiễm mất rùi, thỉnh thoang cá chết nổi lên trắng ao, gió thoang thoảng đưa mùi... thối um vào bờ). ở đấy lại không bị hạn chế tầm nhìn,các bác nhà ta tha hồ bốc phét với ngưòi yêu về các loại trăng sao thiên thạch. Nhưng mà hoạt động tầm 10.PM trở lên mới phát huy tác dụng vì ở đó rất đông người đi bộ.
    2-Ở hồ Ỷ Lan. Chắc cái này các pác biết rùi, em không giới thiệu nữa.
    3-Gần hồ ỷ lan có một con đường tối và vắng vẻ, ngay đằng sau UBND Tỉnh ấy, ra đấy cũng lãng mạn (nhưng mà vào buổi tối), mát dã man.
    4-Một điạ điểm cũng rất thú vị là công viên Hoang Quốc Việt.
    Buổi tối lên đấy nhìn xuống toàn cảnh Thành Phố Bắc Ninh nhà mình lấp lánh ánh điện, lại còn được bên cạnh nguời iu lúc đấy thì quá ok. Mà bác nào lắm xiền thì trèo lên Thanh Tùng ngắm càng rõ ràng hơn...
    5-Địa điểm này là sân trường Hàn Thuyên (sân trường Chuyên BN cũng ok nhưng mà ở đó có bọn kí túc nên không tiện lắm). Ở đó tối om, nhiều cây, mát phải biết, lại có cả một khoảng trời rộng rãi... hix,
    7... bác nào biết thêm đại điểm nào hay ho thì giới thiêu nhá.
  6. quocanh_uk

    quocanh_uk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Nếu được đi thuyền dọc sông Đuống sẽ rất lãng mạn đặc biệt vào lúc bình minh hay hoàng hôn của mùa hè.
  7. capheden292

    capheden292 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Hix, hôm nọ qua sông Đuống thấy nước chảy cuồn cuộn, ghê chết, nước xoáy hoa cả mắt, chóng cả mặt. Bác biét chỗ nào nuwóc lwạng giới thiệu cho anh em cái, hôm nào hâm lên em ra đi thuyền...
  8. quocanh_uk

    quocanh_uk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    đó là bác chọn đúng ngày có lũ, bác chon ngay bình thường xem nao-đoạn chảy qua Thuận Thành đẹp nhất!

Chia sẻ trang này