1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bác quacker cùng các cao thủ giúp em với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi toilaai1, 14/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. toilaai1

    toilaai1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Bác quacker cùng các cao thủ giúp em với

    Chào đại sư phụ quacker và các tiền bối 3www,codocbenem,loi_cu_ta_ve cùng các bậc tiền bối khác .(Hic,em chào hơi ngoan đấy,các bác giúp em với ). Cũng chẳng có gì khác ngoài chuyện cưa gái cả. Có 1 chú cũng có topic như em nhưng em ko viết vào đó vì thế làm loãng chuyện của người ta,loãng cả chuyện của mình,em mong anh nào cần tư vấn thì lập topic riêng nhé,ko lại làm loãng chuyện của em,hihi. Hơn nữa em thích phong cách của sư phụ quacker hơn là của anh sư áo vàng ,hi
    Em xin tự giới thiệu ,em là siêu gà,23 tuổi mà em ko co kinh nghiệm gì cả, SV ,nhà ở HN,gia đình bình thường,ngoại hình dễ coi nhưng ko cao.Ko có dị tật ngoài tật lớn nhất là siêu gà.
    Hồi học kì 1,,em có biết 1 cô bé làm ở quán foto gần trường em,có nói chuyện với em 1 lần,biết dc em học cùng trường,năm 3 (kém tuổi em),học khác khoa.Biết rồi để đấy thôi.
    Em có quen 1 cậu em khoá dưới ,cậu đó nói có quen 1 bạn khoa đó nên em nhờ nó hỏi hộ em xem cô bé học lớp nào để có gì em nhờ giới thiệu .Cậu đó ra nói với cô bạn là có anh nhờ giới thiệu,hoá ra chính cô bạn đó là cô bé làm ở quán foto gần trường em.Thế mới dở
    Em đã đợi đến tận tháng 5 này mới rủ cậu em đến nhà cô bé chơi,sai lầm của em là hôm đó em đang ốm mà vẫn cố đi,nói chuyện như c.. mà cũng chẳng nói dc nhiều.Mịa,thằng em kia nói mẹ hết,2 đứa học cấp 3 cùng trường,em học chuyên toán (gái chuyên toán mà xinh mới lạ ) , chúng nó nói toàn chuyện bạn cũ của chúng nó,em lơ ngơ đớ biết nói gì
    Rồi, hôm đến nhà em chơi là hôm thứ 6 (5-5-06) ,đến hôm thứ 4 tuần sau thì em nói thằng em khoá dưới đó rủ cô bé đi uống nc. Nguyên văn đoạn rủ là thế này :
    P (tên thằng em đó ): Tối mai H có bận gì ko?
    H: ko,nhưng để làm gì?
    P : P muốn rủ H đi uống nc ( ko có tên em ạ )
    H: dc,nhưng phải rủ cà V ( cô bạn cùng phòng) đi cùng cơ
    P: uh,P cũng đi 2 mình,cười hihi
    TS nó,em đang mừng ( em cóc mời đi dc vì em mới gặp có 1 lần,mò đến chơi cũng ngại nên phải nhờ chú môi giới ) >Đến tối thứ 5,em và cậu em kia đến gần nhà nó ( hơi muộn chút -do cậu kia ),cậu kia bảo em để gọi vào cho nó chuẩn bị trước rôi 2 anh em vào thì đi luôn. Ai nghờ cáo bảo hôm nay cáo ko đi dc ,cáo mệt, để hôm khác. (Giống kịch bản anh quacker nói lắm ),thằng bé cố nài nỉ ( lúc đấy em chưa đọc topic này,mà thằng kia nó nài (hộ em ) chứ ko phải em nài,nguyên văn nhé
    P : ko di dc a?Cố đi một lúc thôi ,1h thôi ....sao?ko dc a?Đi,tí thôi mà ( bố khỉ) ...thế hay là hôm khác vậy nhé?Tối thứ 7 dc ko?Ko dc a,bận à?thế tối CN nhé,cũng ko dc a? Thế tuần sau nhé,hôm nào,thứ 7 tuần sau nhé
    H_con cáo: ko biết dc,đến lúc đấy gọi lại sau
    P : Thực ra với P cũng ko có gì quan trọng đâu nhưng...
    H : uh,H biết rồi ,P hẹn anh ý rồi à hay P đi cùng anh ý à ( em đấy ạ )_ đoạn này em ko rõ chính xác vì cáo nói chuyện qua DT với cậu kia,em chỉ nghe TT cậu kia nói ,còn cáo nói gì thì về sau cậu kia kể lại

    Vậy là cáo biết em định cưa cáo rùi,tiếp theo em phải làm sao đây ??Mong các đại ca chỉ giáo. Đại ca quacker cho em vài chiêu đi ??
    Nếu các đại ca bảo tuyêt đối ko gọi rủ đi nữa thì hơi buồn đấy ,vì em chưa đánh đã thua rùi
    Thêm thông tin :
    Em cáo ra đây ở trọ ,nhà ở quê cũng dc.CHỗ em ở khá vui,là 1 xóm trọ,cũng thuộc dạng tủ tế (đoán thế,hihi ) .Hiện còn yêu thằng nào ko thì em ko biết vì chưa hỏi dc,nghe cậu em kia nói trước yêu thằng bệnh lắm,nay bỏ rồi,ko biết có phải ko.
    Lưu ý hộ em là cậu em kia cũng thuộc dạng tin dc nhưng trước cũng có ý đình cưa em rồi nhưng đến dc 2 tuần rồi ko đến nữa,kêu là chán.Bi giờ thích em khác nhưng có vẻ vẫn hơi tiếc em kia ( đớ biết dc),em thì ko tin người nhưng ko biết làm cách nào để quen cả vì rút cục em vẫn là gà mà. Thế nên mong các anh chỉ bảo giúp,các chi tiết càng tốt,em kém cả chiến thuật lẫn cách thực hiện ạ,nói chuyện cũng ko giỏi mà chỗ chơi cung ko biết nhiều. Cảm ơn các đại ca !
  2. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Hết lớp gà này đến lớp gà khác, chắc các cao thủ phải làm việc vất vả đây. Mà sao các bác ấy đã viết lên thành sách rồi, các cậu nhìn vào đó mà học tập ứng dụng thôi, lúc nào cũng bắt người ta chỉ tận tay day tận trán, chưa làm gì đã gào toáng lên. Cứ hành động trước, rồi tự nghiện cứu tìm hướng đi riêng chớ.
  3. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    đọc chú này tán gái mà cười đau bụng , nhất là đoạn bi hài kịch " ép người ta đi uống nước "
    Việc đầu tiền cần làm là chú tìm hiểu xem em có người yêu chưa ? nếu có rồi thì thôi , làm điều bất đức ko nên , mà chú chọc gậy vào có khi gậy gãy phăng luôn , lúc đó chú sẽ đau phết đấy ! cay nữa , nói chung là sẽ mất nhiều hơn được !
    Nếu chưa có người yêu , Chú thích thì chú đến tán , việc quái gì phải nhờ , mà nhờ thì chỉ cần " chân gỗ " 1 lần thôi ! Sai lầm của chú là ko biết tạo cơ hội để làm quen với em ( chưa nên gọi là cáo -để 1 thời gian nữa xem hành vi ra sao !) , em làm photo thì thiếu gì cơ hội , chú cứ ra đấy photo 1 tuần vài lần , cố tạo ấn tượng tốt như 1 khách quen , cần thì để quên 1 vài lần quyển vở quyển sách ấy , làm sao mọi chuyện diễn ra thật tự nhiên ! đấy là phương cách tiếp cận ban đầu ! nhưng thôi , đã sai lầm rồi thì phải khắc phục !
    Sai lầm thứ 2 là chú sử dụng 1 chân gỗ tồi ! đá cái chân gỗ ấy đi , càng sớm càng tốt , cứ 1 mình mà solo . Chú cố tạo 1 tình huống giới thiệu cổ điển , rồi khi chân gỗ kia kém quá trong cách tạo tình huống cho cả 2 ( cũng rất cổ điển là ...đi uống nước ) là ...ép em đi , chú vỡ ào " thế là cáo biết em định cưa cáo rồi " . Em nó biết chú có ý định lâu rồi . Con gái rất nhạy cảm ! Rõ ràng bây giờ chú phải tự bước ra lộ diện đi , em biết tỏng tòng tong rồi ! Bước đi này đòi hỏi chú phải tự tin , mạnh dạn !
    Những bước tiếp theo, chú phải đọc kinh nghiệm những ngưòi đi trước rồi tự khắc mà áp dụng cho mình ! muốn những chiêu cụ thể thì cũng có thể cho chú đc thôi , nhưng " những bài học đắt gía đều thực hành " mà ra , cứ lao vào đi , Ko thành nhân cũng thành quả ! hiểu chứ ?
  4. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Tình hìng rất là tình hình. Trong tình huống này thì không cẩn thận thua 100%. Bây giờ chỉ có một cách hay nhất nhưng chưa chắc đồng chí làm được. Chơi bài ngửa. Cậu biết cô ta ở hàng foto thì ra hàng foto mà nói chuyện. Nói thẳng thắn và nhẹ nhàng, văn hoa 1 chút. Lấn dần từng buớc . Sắp 1-6 rồi, tặng quà nhẹ nhàng. Sắp thi cử rồi, chăm sóc 1 chút thôi, thỉnh thoảng đến thăm hỏi chuyện thi cử, mang chút gì bồi dưỡng, nếu có kiến thức về những môn cô ấy sắp thi thì nhảy vào mà giúp.(không có cũng tìm cách làm cho thành có đi). Không được ép buộc cô ta 1 lần nào nữa. Muốn rủ đi đâu thì không cần mời, mà dụ dỗ. Có thể nói về một cái quán rất hay rất ấn tượng, làm sao cho cô ta tò mò. Hoặc 1 địa điểm nào đó thoải mái để trò chuyện. Dần dần cô ta sẽ có cảm tình thôi.
    Còn về phong cách của cậu, cậu có giọng nói như nào? Nếu có giọng nói hay thì chỉ cần thủ thỉ dần dần cô ta cũng chết, con gái 90% chết tại cái tai. Túm lại chú còn sở trường gì không?
  5. antihack

    antihack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Em cũng là gà, nhưng biết đâu trong trường hợp của bác, em ở ngoài nên nó sáng suốt hơn thì sao nhởCho em tham gia với nhé!
    Trong trường hợp của bác thì đúng là nan giải rồi. Chưa chi đã để lại vết đen trong trí em là chàng này đang đeo bám mình. Bây giờ, khi mà nàng đã biết rõ là bác khoái em ý rồi, thì bác nên vứt cái chân gỗ kia đi. Hết tác dụng, có khi lại âm ỉ, tác dụng phụ ấy chứ!!!Bác nên chơi trò trực tiếp thì tốt hơn!!!
    Cô bạn ấy làm ở chỗ foto thì ổn rồi. Hàng ngày, bác cứ ra đấy mà phô, thiếu gì thứ, khi thì tài liệu, khi thì giáo trình,... Gặp mặt nhau đưa đẩy vài lời hay ho xíu, sau đó tiến dần lên. Mà bác cũng phải lựa lúc vắng khách mà đi phô, chứ em thấy thường thì các tiệm phô trước trường lúc nào cũng đông, mà đông dễ gây bực bội sảng lắm! Chờ khi nào trời mát mẻ, vắng khách thì mình mới thâm nhập thực tế thì ép phê hơn, lại có nhiều thời gian đàm đạo, tất nhiên là đừng để em nó đánh giá bác là kẻ ba hoa là được rồi.
    Mà bác cua em nó kiểu này sao chẳng có xíu thông tin gì về em í cả, gia đình, bạn bè, lịch sử hôn nhân,... bạn thân là ai? Những cái này rất quan trọng vì nó sẽ giúp bác rất nhiều để khai thác tin tức, đồng thời sẽ nắm tin tốt hơn và nhiều lối tiếp cận hơn. Chân gỗ thì ráng tìm gái nó dễ hơn bác ạ, tại giai nó không khéo léo bằng, với lại nguy cơ tác dụng phụ cũng cao hơn, gái nó lại tâm lí, nếu bác tìm được đồng mình nữ good thì tuyệt!!!
    Thế nhé, bây giờ việc cần làm của bác là lấy lại hình tượng, xoá bỏ ấn tượng về 1 cái đuôi, trong thời gian này bác phải rà soát đối tượng và tìm cho mình đồng minh hợp lí đã, rồi mới tính kế tiếp!!!
    Em là gà, nhưng cũng có 1 số suy nghĩ zậy, có gì bậy mong các cao thủ chỉ giáo cho em!
  6. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    Thằng quỷ sứ, mấy hôm nay anh đang ốm đau, té ra có chú gọi tên mình ra. Khổ quá, sao lại có thể đặt anh theo các "hảo thủ" trong "Xúc than môn phái" được! Anh chỉ là "phó thường dân dự khuyết", là GÀ vô danh còn các Quarker, 3www, Tdna.... là "lão làng" rồi, đến cả những tè tường, điện nặng, chân giò quay.... anh còn không dám ho he nữa là!!!
    Tuy vẫn còn nặng chất gà nhưng...phải là gà mới thấy và hiểu 1 con gà được! Chắc chú cũng hiểu nếu đọc bài viết của chú rồi, anh chỉ NHẮC lại lời bác Quarker đã mắng bọn gà qué hồi trước, mang máng là "tiên sư bọn gà chứ ỉa ra, bới nát rồi mới hỏi anh giải quyết thế nào, anh Quarker có phải thánh đâu mà cái gì cũng giải quyết được"!! Đó, chú TLA đọc kỹ bài chú viết đi, chuyện của chú cứu cứu thế nào được nữa!!! Bây giờ thực chất xem xét tuổi chú, em nó và tình hình chỉ còn 2 cách cho chú mà thôi:
    1: Đẹp trai không bằng chai mặt: Bây giờ chú bị lộ bài rồi thì vứt mẹ cái vẻ ngờ ngệt, mất cái chân gỗ hay ngáng chân đó đi.... chăm đến chỗ em nó, trơ mặt ra mà tán tỉnh, đón đánh cưa cẩm em ác vào, đừng tiếc sức lực công lao, thậm chí tạo tiếng vang kiểu chú cưa em thằng nào đụng vào em, chú sẵn sàng thẩm xăng đốt.....chú!! Cứ lao vào như thiêu thân xem tình hình thế nào! Anh chỉ cầu giùm chú cho em gái nhà chú vào dạng...mủi lòng cả nể !!!
    2. Biệt tích 1 thời gian để làm cho em quên dần và tạo hình ảnh mới cho bản thân. Có thể tìm 1 "đồng minh" con gái giả vờ làm bạn gái và cho em đó biết được. Để 1 tháng rồi hé cho em đã chia tay, làm mới bản thân, chững chạc, ngon lành hơn rồi lại xông vào cầm cưa lại!(nhưng thời gian đi chơi với đồng minh trươc smặt em cũng vẫn đừng quên "học bài" cho kỹ) Hy vọng lúc đó chú có thể hiện trước mặt em với 1 hình ảnh thay đổi chứ không phải 1 chàng gà, muốn mời em đi chơi cũng phải nhò đến........chân gỗ!!!
    PS; Dạo này vẫn còn nhiều người nhìn gái với hình ảnh của thiên thần quá!! Nhìn gái là phải nghĩ ngay tới mục đích tối cao, có nghĩa là lột vỏ, xúc than, của các "hảo thủ" thì anh em gà cúng ta mới hy vọng "hoá kiếp" được!!
  7. I_hate_you8x

    I_hate_you8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    Chiêu thứ 2 chưa dùng được bởi vì em gái đấy có nhớ mẹt của chú đâu. Hàng foto hả. Mỗi ngày ra photô 1-2 lần, mỗi lần 1 tờ thôi cũng được Nếu mà quá nhiều khách hàng thì xắn tay áo vào giúp em, thế mới tạo được cơ hội
  8. Loi_hen

    Loi_hen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Nhất trí với phương án 1 và phương án 2
    Thêm chút: Em nó có thể chưa thành cáo nhưng có lẽ củng là mèo già roài. Cậu chưa điều tra kỹ em nó phải không, cứ thích rồi mụ mẫm hết đầu óc(giống mình wá ), trước tiên phải khảo sát em nó cần cái jì, em nó thích thằng bồ như thế nào... Sau đó dùng phương án 1 của pác kia, chơi ván bài lật ngửa luôn, chú ý cho em nó cái em cần và tạo hình ảnh ủca mình giông giống hình ảnh "mẫu" của em. Tấn công thật rát vào, đến khi nghỉ hè thì áp dụng phương án 2 của pác kia, sau hè vẫn không có kết qua thì... vẫy tay vẫy tay ...
  9. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    chẹp, sao lại để một đứa như vậy nó quay thế.. thích thì xông vào, nó chắc cũng thích ông bỏ mẹ.. chỉ đỏng đảnh làm hàng thôi.. mịa, trai HN, nhà cửa tử tế, deck có em này thì sang em khác, gái HN đã chết hết đâu.. Nếu ông thích em này thì xông vào mà đặt vấn đề: tôi thích cô, ý cô thế nào.. cho đỡ dài dòng.. mấy giờ rồi còn ngại, chỉ sợ lúc nó bám vào thì lại giẫy deck ra được ý chứ.. :P
    Chứ còn cái kiểu đỏng đảnh, làm hàng vớ vẩn.. thì cho nó té luôn, mịa, không yêu trả dép bố về, đỡ tốn thời gian và tiền bạc..
    Đôi lời nói thật, ông thích thì ngâm cứu, không thì cũng chả sao..
    Chúc vui.
  10. check990

    check990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Khà khà, chú này hay, thế mới gọi là con trai chứ

Chia sẻ trang này