1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bác quacker cùng các cao thủ giúp em với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi toilaai1, 14/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. toilaai1

    toilaai1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn các đại ca đã nhiệt tình chỉ bảo,hi vọng trong thời gian tới các đại ca tiếp tục chỉ bảo cho em ạ
    Em thấy PA1 của đại ca cô độc hay đấy ạ,cả nguyenphiha nua, em cũng thích thế, trực tiếp luôn,nhanh nhanh đỡ tốn thời gian . Mịa, chân gỗ của em đúng là chuối thật nhưng em mới nói chuyện với em ý có vài câu,rủ đi hơi ngại nên mà em lại muốn nhanh nên phải bảo nó rủ đi chứ .
    Quên,em ko nói là em ý ko làm ở quán foto nữa nên em mới phải nhờ chân gỗ hỏi chứ ko em cũng biết đường ra quán foto mà,hihi. Em chẳng biết deck gì về em ý cả, thấy coi được,có vẻ ngoan là tiến hành thui.Em ko biết chút gì về em ý,ngoại trừ quê em ,lớp em học và hình như em bỏ thằng bạn trai rùi (chân gỗ nói thế ),hehe.
    Ko biết thứ 7 này có nên rủ đi ko (em ý nói thứ 7 gọi lại mà ) các đại ca cho em xin ý kiến ạ? Chắc làn này nếu có rủ thì em rủ nhỉ?Đeck cần nói chú kia rủ nữa?
    Hihi,đợi xin ý kiến bác quacker nữa rùi em tiến hành.
    Cảm ơn các cao thủ cùng các bác chưa cao thủ đã giúp đỡ em !
    Cảm ơn nguyenphiha nữa, hehe.
    PS : PS của bác codocbenem,em cũng quán triệt chủ trương của bác rồi ạ ,đang cố gắng tiến hành đây ạ.Mong bác giúp đỡ. Đúng là hồi trước em ngu mà bác.
  2. tiamosempre84

    tiamosempre84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Đại ca kia đã 23 tuổi rồi mà vẫn nhát gái quá !
    Thế nhà em ấy có điện thoại ko , sao bác ko xin lấy cái số điện thoại , gọi điện nói chuyện trước cho đỡ ngại . Cứ nói thẳng anh là anh này , hôm nọ có đến nhà em , nói chuyện bốc phét , hôm nay trời đẹp nhỉ , công việc chỗ em thế nào , thiếu gì chuyện nói nhỉ .
    Xong rồi đến chỗ em hàng foto chơi , bác phải điều tra xem mấy giờ em ấy đi làm về , đến xin đi cùng em ấy một đoạn , lại hót .
    Vài lần thế , xem thái độ thế nào , thấy có vẻ ổn ổn thì tiếp tục , với cả là tuỳ thuộc vào sự chai mặt của bác nữa cơ !
    Phải lao vào cuộc chiến mới biết mình có chiến thắng được ko ?
    chứ bây giờ bác cứ ở nhà chắp tay sau đít đi đi lại lại ủ mưu , mưu cao đến đâu đi nữa mà ko biến thành hành động thì cũng ăn cám thôi .
    Với cả online bốc phét là một chuyện , ra đời nói chuyện với gái mặt đối mặt lại là chuyện khác . Bây giờ các anh em có giúp bác nói như thế này , làm như thế kia . Đến lúc gặp em , bác tim đập chân run , quên miẹ nó hết thì cũng hỏng việc .
    Tốt nhất bác cứ là bác , đến nói chuyện , đến đâu thì đến .
    lành làm gáo , vỡ làm muôi, lôi thôi cho mồi lửa !
  3. huynhnb8x

    huynhnb8x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    Khờ, chú em mày đọc bài bác quaker mà áp dụng ít thế? Save về đọc lại đi. Anh mày in thành bản gối đầu giường, không ít hảo thủ trên ttvn này có tên trong sổ đen, ý sổ đỏ của anh.
    Nói qua cái tình hình của chú:
    Qua bài của chú thì ấn tượng của chú với em cáo kia là chưa có gì? bây giờ cáo ấy chắc cũng biết chú có ý định kưa kẩm ẻm, gái đớ nào mà được tán chẳng thích, còn tuỳ cách tán của chú nữa. Tình hình này chú mà lặn thì chắc sẽ được lặn luôn. Oánh bài ngửa cho nó nhanh.
    Các việc cần làm ngay:
    1. Thu thập thông tin về cáo đó, ngày sinh tháng đẻ, sở thích, nick, điện thoai......vân vân và vân vân.
    2. Dựa trên những thông tin thu được, làm 1 cuộc chạm trán thật bật ngờ ( chú ý, thật bất ngờ) để "môi giới" cảm xúc cho cáo.
    3. Trong lần chạm mặt này, các thông tin mà chú thu thập được phải được dùng khéo léo....
    vd: hồi xửa hồi xưa anh đi học, mơ ước gặp 1 cô cáo có tính cách A,B,C ( A,B,C giống với cáo)....rồi tán hươu tán vượn 1 tí, phải làm cho em ấy đi theo kịch bản đạo diễn, khi lên đến đỉnh rồi, dứt mẹ nó dây ra theo kế (lên cao rút thang) để em nó nhớ cái mẹt của chú. Để lần sau còn có cái nói chuyện....
    Làm đi còn đứng đấy mà đọc nữa à...khà khà...
  4. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Dòng vàng vàng thứ nhất là sai lầm cơ bản, chắc cậu ko thuộc bài bác Quác rồi, bác Quác mà biết sẽ mắng cho cậu 1 trận đấy
    Dòng vàng thứ 2 là: cậu đi cưa hay bác Quác, cái gì cũng fải đợi chỉ thị của cấp trên mới làm sao?
    Còn việc rủ gái đi chơi, trừ TH các em gái rủ bạn đi cùng thì mới lôi bạn mình theo để cho cả 2 bên đều đỡ ngại,mà mình cũng dễ bề hành động vì có thằng bạn tiếp chuyên em kia rồi, còn đâu độc lập tác chiến là hay nhất. Cậu đã đọc bài của bác HBO chưa? có thấy bác ấy đi cưa gái với thằng nào ko? Cậu định cưa tập thể hả??? Đàn ông đàn ang gì đuối thế...
  5. toilaai1

    toilaai1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục giúp em đi các bác ,em gà nên mới phải nhờ mọi người mà.Em xin tiếp thu ý kiến của các bác ạ
    Cảm ơn các bác !
  6. benjamin1982

    benjamin1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    2.365
    Đã được thích:
    0
  7. toilaai1

    toilaai1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Bác benjamin1982 nói đúng rùi đấy ạ.Chính xác em hơi trầm tính,kiểu đàn ông ý,hehe. BT thì nếu em ko có mục đích cụ thể với gái,thế nào cũng dc thì em nói cũng khá nhưng cứ hễ có ý định ngay từ đầu là nói chuyện run ngay mới nhục chứ.Đừng bảo em là thế thì đừng có ý định nữa,đấy là chuyện ko kiểm soát dc ạ.
    Ko cưa đc em này thì cũng tiếc nhưng quan trọng là em sẽ lại càng ngày càng mất tự tin,các đại ca hiểu chưa ?thế nên cố gắng giúp em đê !
  8. co_rat_nhieu_tien

    co_rat_nhieu_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Nói chung hoàn cảnh của chú rất giống anh, anh thì trải qua giai đoạn này rồi, . Nói chung vụ này phải giải quyết nhanh nhanh, để lâu XXXX hoá bùn đấy, không nên lừng khừng
  9. toilaai1

    toilaai1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Vâng,em đang tiến hành nhanh nhanh đây
    Em nói chuyện DT 2 lần rùi, cũng vui vẻ thoải mái thôi ,tiếp theo thì nên thế nào nhỉ
    Xin chân thành cảm ơn bác tiamosempre84 đang ngày ngày bớt chút thời gian đi chợ,nấu cơm của bác để tư vấn cho em
  10. dongtay

    dongtay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Hic, nói chuyện điện thoại mà ngon thì mò đến nhà chơi đi, chần chừ làm gì, gọi điện thoại buôn dưa lê, lúc cao trào thả luôn 1 câu :" Tối nay anh qua nhà em chơi nhé " đừng có hỏi lòng vòng kiểu như " Tối nay em có bận không hay tối nay em có nhà không " nó nghĩ ra ngay, cứ hỏi trực tiếp luôn, ít ra nó cũng nể mình mà không từ chối thẳng được, mà nó từ chối lòng vòng cũng kệ. việc ta ta cứ làm ....
    Chúc may mắn , việc cần làm là cứ làm thôi

Chia sẻ trang này