1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bác quacker cùng các cao thủ giúp em với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi toilaai1, 14/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. criminal_killer

    criminal_killer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0

    cậu TLA cũng mạnh mồm đấy chứ.... thế thì vì lẽ gì mà lúng túng thía? Yêu thật rồi àh...
    tôi cũng nghĩ là nên đi 1 mình..... run thì run nhưng vẫn tốt hơn đi tập thể.
    chúc cậu may mắn.
  2. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Bác killer sao lại bỏ rơi topic của mình để sang đây làm quân sư, thế? Chuyện của bác cũng hay đấy chứ, kiên trì đi, các cao thủ sẽ giúp sức bác mà!
  3. toilaai1

    toilaai1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Vâng, yêu thật ạ.Em đến với ai chả thật lòng
    Nhưng em chỉ run lúc ban đầu thôi, về sau nói chuyện mấy lần rùi em ko run nữa, với lại quân sư của em cao tay lắm ạ .Quên,tí vào vote cho bác quân sư mấy cái sao,hehe
    Chuyện bác killer ra sao rồi ạ ,đừng để lâu đến mức em hết gà rồi quay ra giúp bác nhé,thế thì buồn lắm, anh em đang là gà cả mà. Chúc bác sớm thành công
  4. toilaai1

    toilaai1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Các bác giúp em với
    Chuyện là em dc 1 cao thủ tư vấn, mấy hôm đầu tiến triển rất thuận lợi (em ý biết e có ý định cưa mịa rùi ), rồi sang tuần này tình hình có vẻ tồi tệ
    Hôm nay e đến nhà cáo,gặp thằng người yêu nó ở đấy,lúc e hỏi : sau khi ra trường em có ý định ở lại hay về quê chưa?
    Cáo trả lời : Còn tuỳ vào bạn e và một số yếu tố khác
    Lúc mới đến e đưa đĩa tài liệu TA lấy trên mạng cho cáo,cáo miễn cưỡng phải cầm,rồi định cop vào máy để trả e đĩa,nói : a mang đến chỗ khác có tác dụng hơn,hoho,thế mới vui
    kể lể dài dòng bực mình,tóm lại là e biết em nên quit , vì ko có cơ hội cho e nữa, nhưng e ko làm thế đâu, e ko chấp nhận thất bại đâu, e phải cưa bằng dc con cáo này, ko cần biết mất bao lâu, cách nào (cách nào dc e cũng sẽ làm), các bác có kinh nghiệm tư vấn cho e đánh đồn có địch cái ( Hinh như bác loicutave rất giỏi chuyện này ). Còn tại sao phải như vậy thì các bác tự hiểu ! Giúp e nhé
    Trước đây khi nói chuyện với cáo e hơi lúng túng nhưng bi giờ thì ko . Em hết cảm giác lúng túng rùi, các bác có lời hay ý đẹp gì chỉ bảo e để e áp dụng. E ko cưa dc cáo này thì e ôm hận suốt đời mất > Tại sao, các bác ở vào hoàn cảnh e hôm nay thì tự hiểu .
    E định goi cho cáo 1 lần nữa,nói cáo đừng tưởng bở,a đến với cáo chỉ vì khâm phục cáo cách sống tự lập thôi,chỉ định xd tình bạn thôi...rồi thỉnh thoảng e gọi hỏi thăm,trường kì kháng chiến ,chai mặt đến khi nào dc thì thôi. Liệu có dc ko ạ ?
    Chờ sự chỉ giáo của các bác !
  5. no_regrets

    no_regrets Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    He he, cái đoạn này không cần phải kinh động đến các cao nhân đâu. Bác cứ thử gọi xem.,em ý sẽ khinh bác không bằng con kiến. Tốt nhất là đọc kỹ lại cẩm nang của bác quacker một lần nữa. Đi cưa mà tinh vi là chết
  6. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên nhìn nick tưởng bác Bộ trưởng bộ Điên Nặng cho ý kiến chỉ đạo, đọc mới biết hoá ra ko phải. Nick hơi giống nick bác Điện Giật

Chia sẻ trang này