1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bác Quácker,sunny, cong050 và các cao thủ khác giúp với , tình huống ko có trong sách vở !!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thienhadenhatga, 19/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thienhadenhatga

    thienhadenhatga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Em xin kể về cáo : khá xinh , dáng đẹp , tính tình rất cool . Có rất nhiều trai theo , ( tân mắt chứng kiến ạ , nhìu lắm ) Ko phải nhìu zai theo vì nó xinh , mà là vì trình lừa trai của nó thuộc hạng khó đỡ nhất mà em từng gặp

    Giai đọan cáo nó chủ động làm quen em , nhờ có học sạch vở bí kíp từ trước , nói chung là em ứng xử tạm ổn . Trải qua nhìu sóng gió , rất nhìu lần định từ bỏ nhưng lại quyết tâm chinh phục . Và đã có lần cáo bóng gió nói thích em . Vào 1 hôm tranh thanh gió mát em cũng nhanh nhảu ôm hôn vào má cáo . Nói chung cũng ko bị ăn tát, chỉ bị đe dọa :P

    Rất thường xuyên cầm tay , ôm ( vì con này dạng lắm các bác ạ , muốn đụng chạm vào những chỗ như eo , tay , lưng là chuyện rất dễ , mấy chỗ khác chưa dám thử nên ko bik :P)

    Vấn đề của em đây các bác:

    Gái nó đối với em lúc thì sốt sắn nhưng lúc thì hững hờ ko thể tả . Rủ đi chơi là thường xuyên từ chối , chưa gạ nó đi chơi riêng được bữa nào cả ạ ( ôm ấp đồ là em làm liều tại nhà nó, mẹ cáo có vẻ thích em , nên qua nhà chơi rất tự nhiên )

    Thường xuyên dẫn trai khác theo và thân mật với nó , mặc kệ cảm giác của em . Phần em tuy những lúc đấy trong bụng chỉ mún chửi thề , nhưng ngoài mặt thì xem như ko có chuyện gì ( bữa đọc được bài của bác sunny dạy thế ) , tích cực chém gío đè lép vế mấy thằng kia . Nói chung là cũng đè ổn , nhưng làm sao chấm dứt cái trò này của cáo đây các bác ? em mệt mỏi phải giả vờ như ko có gì lắm rồi .

    Cũng đã thử cái cách tiếp cận gái khác trước mặt cáo cho nó biết mùi ghen . ừ thì nó cũng ghen , nhưng nó càng tích cực chăn trai khác để cho em tức hơn .

    Làm sao xử lí 2 cái màu đỏ trên hả các cao thủ, nên thay đổi phong cách tán hay ko , và thay đổi như nào? , giúp em với .^:)^
  2. ngockiemhv

    ngockiemhv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2010
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    bác trai à tưởng thế nào chứ loại gái này thì bác ohải biết cách mềm nắn rắn buông khi nó hờ hững với mình thì mình cũng ohải cho em nó thấy nó chã là cái gì nếu bác mà thấy cáo đi với zai thì phải tìm cách vừa tách gái ra mà vùa đùng để gái nó kiêu lên khỏi nó tưởng là không có nó anh em mình sẽ chết[r23)][r23)][r23)][r23)] tốt nhất để làm việc này bác nên dựa vào mẹ của nàng mà tách khi nàng đvơéi trai nhờ mẹ nàg gọi về mà mình cần có mật tốt nhất là phải dùng binh pháp tán gái mà lêuk
    tùy cơ úng chết
  3. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    Tại chú éo dám bóp 1 số chỗ lên nó mới dở chứng đó, thời cơ thuận lợi đè ra hôn,tay bóp nhiệt tình cho anh. Loại này chén xong té khẩn cấp
  4. bodyguardc8

    bodyguardc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    có cả chục thằng gà y như chú đang bị nó dắt mũi và có cùng cái cảm giác giống chú. Loại này là cáo đã thành tinh rồi, a khuyên chú không nên có ý định nghiêm túc, còn chú muốn cưa chén rồi té thì update tình hình rõ ràng mới bít được, thế này tù mù vãi
  5. bhv_binhminhmua

    bhv_binhminhmua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    21
    :(
  6. tieu.phi.co

    tieu.phi.co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Ô, thế con bé nó để bạn ôm hôn rồi mà vẫn dắt thằng khác đến trước mặt bạn thân mật với nó hả? Hâm mộ ghê cơ. Rảnh kể bạn nghe chuyện này:

    Ông chồng đi làm về thấy vợ với bồ đang phè phỡn trên giường ngủ, tím mặt hỏi:
    - Mày đang làm j thế, cái thằng kia??
    - Tao đang đạp xe đạp
    - Mày nghĩ thế nào mà lại trả lời thế hả thằng ngu kia??
    - Thế mày nghĩ thế quái nào mà lại hỏi tao đang làm j, cái con bò kia???

    :)) Dát pho phăn nhá :))
  7. quan.kidz

    quan.kidz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2011
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    :)). Chơi thì đc . Yêu còn phải xét . :-"
  8. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    2 trường hợp
    1. Ceva
    2. Đau tình hóa hồ ly tinh.
    Cả 2 trường hợp đều chẳng nên yêu, nhưng chén ở trường hợp 2 hơi khó đấy. Hi vọng đồng chí ở trường hợp 1
  9. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Chả biết khuyên ji khi chú yêu ****, chỉ biết khuyên chú nhớ luôn đi ủng trong mọi trường hợp, ko may dính bệnh đừng đổ tại số
    Thành phần này ngoài xã hội rất nhiều, ko biết chú thế nào chứ ngày xưa a toàn phải né và tránh để ko bị kiểu này nó vồ thì tan nát, tán là phải tán hiền lành con nhà tử tế, chứ loại này ko dc gọi là tán, loại gái của chú phải hỏi là : Téng thế nào ?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    từ C.a.v.e mà cũng bị ****
  10. thienhadenhatga

    thienhadenhatga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Không không các bác ,em nó không phải ca -ve ạ . Nếu là ca - ve thì em tốn ít tiền là xong cần quái gì cực khổ lên đây gõ chữ rồi chờ các bác cho ý kiến ạ .

    Chắc các bác hiểu sai ý em khi em bảo cáo là đứa dễ đụng chạm , khổ , tại em hành văn dở quá , để em nói chi tiết hơn về cái khỏang dễ đụng chạm .


    Không phải khơi khơi đi lại nắm tay hay ôm mà nó cho đâu ạ , ăn tát như chơi
    :D Đến cả làm quen ngoài đường , thằng zai nào dở giọng làm quen sẽ bị nó đớp lại ko thương tiếc , chặt chém , móc họng cho nghẹn lời phải bỏ đi .( thề luôn , em tận mắt chứgn kiến 2 lần rồi ) Dễ ở đây là dễ khi em thực hiện các quá trình trên theo bài bản trên này

    Đó là các chiêu nắm tay kinh điển : mượn tay xem bói , dẫn qua đường , rồi chừng quen dần thì nắm ko cần lý do ...


    Ôm thì giả vờ che nắng , che mưa cho cáo bằng áo khoát của em , thuận tay khoát vai luôn , cáo ko phản kháng . Dần dần tiến lên ôm ko điều kiện


    Đấy nó là như thế , các bác ý kiến là phang lẹ rồi nghỉ , uk thì em cũng muốn lắm , nhưng làm thế nào ? Nếu biết cách thì em đã chả lên đây ạ , hehe .Đành bắt ghế ngồi chờ cao nhân vào chỉ điểm .


    Mà nói chơi thế thôi , thiệt ra em thương con này thiệt , ko có ý định đùa đâu ạ . Các cao nhân từng trải đọc được thì chỉ em đôi lời . Chân thành cảm tạ .

    @
    phico : chuyện của bác vui quá cơ ( mặc dù em chả đọc , đóan đại thế :P ) nhưng em xin tư vấn ạ , ko có xin mẫu chuyện góp vui ạ , cảm ơn bác đã giúp vui .

Chia sẻ trang này