1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bác REC - Cuộc hành trình chân kiên....

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi mvc, 04/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    TH vừa đi công tác ở HN về nên có ghé thăm bác Rec hôm qua, nghe tin hôm nay sẽ phẫu thuật, hi vọng mọi việc đã diễn ra tốt đẹp. Có lẽ đến tối nay mọi người có thể nói chuyện được với bác ấy rồi.
  2. sachkientruc

    sachkientruc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    hot new: bác rec đã mổ xong, đang kể chuyện.....mọi người nghe ------- vết mổ ko ảnh hưởng đến "bộ vi xử lý" nên bác rec vẫn sms đều
  3. sachkientruc

    sachkientruc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    hot new: bác rec đã mổ xong, đang kể chuyện.....mọi người nghe ------- vết mổ ko ảnh hưởng đến "bộ vi xử lý" nên bác rec vẫn sms đều
  4. sachkientruc

    sachkientruc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    hot new: bác rec vừa bị tiêm vừa tán cô y tá, làm cô y tá xúc động tiêm nhầm vào mông....à quên, tiêm nhầm ven--------có lẽ 1phương pháp giảm đau chăng?
  5. sachkientruc

    sachkientruc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    hot new: bác rec vừa bị tiêm vừa tán cô y tá, làm cô y tá xúc động tiêm nhầm vào mông....à quên, tiêm nhầm ven--------có lẽ 1phương pháp giảm đau chăng?
  6. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    MỘT CUỘC HÀNH TRÌNH CHÂN KIÊN....
    Cuộc hành trình của REC đã bắt đầu....
    Cuộc phẫu thuật xương thành công chỉ là bước khởi đầu của một hành trình dài 7 tháng, một hành trình mà không phải ai cũng có thể vượt qua được... Bạn cứ tưởng tượng, chân của bạn bị cưa đôi, xương rời hẵn ra còn bị vô số lỗ khoan thủng từ đầu bên này đến đầu bên kia, để gắn vào đó khung sắt to đùng, lạnh cứng.....đau lắm.....
    Phẫu thuật đã xong, vết mỗ vẫn sưng, ít nhất 10 ngày sau mới tạm ổn... đã ba ngày rồi không ngủ vì đau nhức quá ... thế nhưng, chỉ mới một cuộc chân kiên... sau khi điều trị xong chân, mới bắt đầu hành trình gian nan khác....cuộc điều trị về cột sống.... cũng mất khoảng 1-2 năm nữa....
    REC bảo với tôi đó là một cuộc hành trình ''chân kiên'' với giọng bình thản và không hề tỏ ra sợ hãi hay lo lắng chút nào... tôi đùa với bác ''cuộc đời vẫn đẹp chứ, chân bác đã dài ra cm nào chưa''...ước gì mọi chuyện có thể dễ dàng như lời nói.... thế nhưng, thực tế lại khắc nghiệt hơn rất nhiều....trong suốt 7 tháng, sẽ tiến hành kéo xương cho dài ra bằng chân bên kia....mỗi lần sẽ kéo dài chân ra 1/3 mm, ngày ba lần kéo.... cứ tưởng tượng hai đầu xương vừa mới liền vết xương non lại bị kéo ra....không có thuốc tê .... đau lắm, nhưng REC bảo, sẽ chịu được ......ít nhất trong 2 tháng phải nằm một chổ với cái chân bất động, mọi việc đành phải nhờ cậy vào gia đình, bạn bè... kể cả những việc đơn giản nhất ....
  7. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    MỘT CUỘC HÀNH TRÌNH CHÂN KIÊN....
    Cuộc hành trình của REC đã bắt đầu....
    Cuộc phẫu thuật xương thành công chỉ là bước khởi đầu của một hành trình dài 7 tháng, một hành trình mà không phải ai cũng có thể vượt qua được... Bạn cứ tưởng tượng, chân của bạn bị cưa đôi, xương rời hẵn ra còn bị vô số lỗ khoan thủng từ đầu bên này đến đầu bên kia, để gắn vào đó khung sắt to đùng, lạnh cứng.....đau lắm.....
    Phẫu thuật đã xong, vết mỗ vẫn sưng, ít nhất 10 ngày sau mới tạm ổn... đã ba ngày rồi không ngủ vì đau nhức quá ... thế nhưng, chỉ mới một cuộc chân kiên... sau khi điều trị xong chân, mới bắt đầu hành trình gian nan khác....cuộc điều trị về cột sống.... cũng mất khoảng 1-2 năm nữa....
    REC bảo với tôi đó là một cuộc hành trình ''chân kiên'' với giọng bình thản và không hề tỏ ra sợ hãi hay lo lắng chút nào... tôi đùa với bác ''cuộc đời vẫn đẹp chứ, chân bác đã dài ra cm nào chưa''...ước gì mọi chuyện có thể dễ dàng như lời nói.... thế nhưng, thực tế lại khắc nghiệt hơn rất nhiều....trong suốt 7 tháng, sẽ tiến hành kéo xương cho dài ra bằng chân bên kia....mỗi lần sẽ kéo dài chân ra 1/3 mm, ngày ba lần kéo.... cứ tưởng tượng hai đầu xương vừa mới liền vết xương non lại bị kéo ra....không có thuốc tê .... đau lắm, nhưng REC bảo, sẽ chịu được ......ít nhất trong 2 tháng phải nằm một chổ với cái chân bất động, mọi việc đành phải nhờ cậy vào gia đình, bạn bè... kể cả những việc đơn giản nhất ....
  8. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Chi xem tài khoản nhé , có 1 bạn nick là chic chik ở langven.com vừa giúp đỡ bác Rec theo tài khoản của Chi số tiền 500.000 đồng.
    Tớ hiện nay không còn xu nào dính túi nên chưa có thể giúp được bác Rec nhưng khoảng nửa tháng nữa sẽ có xèng giúp bác ấy
    Được tdna sửa chữa / chuyển vào 03:56 ngày 26/06/2005
  9. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Chi xem tài khoản nhé , có 1 bạn nick là chic chik ở langven.com vừa giúp đỡ bác Rec theo tài khoản của Chi số tiền 500.000 đồng.
    Tớ hiện nay không còn xu nào dính túi nên chưa có thể giúp được bác Rec nhưng khoảng nửa tháng nữa sẽ có xèng giúp bác ấy
    Được tdna sửa chữa / chuyển vào 03:56 ngày 26/06/2005
  10. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Nếu cậu thiếu thì có thể hỏi mượn em TH ấy. Em ấy bây giờ giàu nhất Box đó

Chia sẻ trang này