1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bác sẽ xử thế nào nếu là 1 trong số các nhân vật sau?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi shimohara, 10/02/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. shimohara

    shimohara Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2009
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0

    Thật ra, chị B chưa thể bỏ anh C vì chị ấy là nguồn thu nhập chính của gia đình họ. Anh C không có việc làm và không làm ra tiền. Anh ấy tử tế nhưng có vẻ gà..Nếu chị B bỏ đi thì mang tiếng là tàn nhẫn quá và gia định kia không biết lấy gì ăn. Vả lại, chị B cũng đang cố gắng tạo cho chồng mình là anh C một công việc gì đó để có thể tự sống và nuôi đứa con gái và bà mẹ già nữa. và để làm được điều đó thì cần thời gian. Năm ngoái chị í sang lại 1 quán cafe cho anh C bán nhưng chỉ được vài tháng là phải đóng cửa vì toàn phải bù lỗ. Nói chung, anh C làm gì cũng thất bại. Bên cạnh đó, chị B sợ bố mẹ đẻ mình mang tiếng, rùi đủ thứ chiện nữa kia. Nói chung, éo le dữ lắm..

    Còn anh A thì yêu chị B và lại sợ mất con nữa..

    Tớ thấy tội nghiệp cả 3 người
  2. trankhanh03

    trankhanh03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Phim sao được
    thực tế đó anh
    em có nhỏ bạn cũng éo le hơn cả tình huống này
  3. troichieu

    troichieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2010
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    câu chuyện buồn nhỉ. Ban đầu, với những thông tin ít ỏi bạn đưa ra mình chỉ nghĩ đơn giản là đứa con sinh ra phải được lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ đẻ của nó nên mới khuyên chị b bỏ anh c.
    Cuộc sống thì không thể quá cầu toàn được, chị b muốn giúp chồng nhưng cũng là tiếp tục lừa dối anh ấy. Hai người li dị rồi đâu phải là đã hết tình nghĩa với nhau, chị b và anh a cứ thật tâm giúp đỡ gia đình anh c thì mình nghĩ rồi anh c cũng hiểu cho chị b
    việc chi b quan hệ với anh a khi đã có chồng thì sai hoàn toàn rồi, không thể đổ lỗi vì tình yêu hay cuộc sống ko hạnh phúc
    chỉ mong chị b nghĩ tới đứa con, vì con mà chịu đựng mấy lời gièm pha, cũng mong người thân hiểu cho chị b
  4. shimohara

    shimohara Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2009
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0

    Hỏi thì hơi phũ nhưng bác có cao kiến cách gì để chị B nhanh ly hôn với anh C để còn bế con về với anh A??
  5. troichieu

    troichieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2010
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    trên này có rất nhiều người giàu kinh nghiệm còn mình chả biết
    bạn cho ít thông tin quá, nên chả biết phải nói thế nào cả
    mà mình thấy chuyện này hơi khó tin nhưng chắc là nó có thật: tại sao anh c có con rồi, ko việc làm lại lấy đc chị b nhỉ, rồi nhiều chuyện linh tinh khác là cái gì..
    thôi, mình thấy đứa chưa lập gia đình như mình vào topic này là dở hơi lắm rồi, mình té đây
  6. hanoixaxu

    hanoixaxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Ra phòng luật sư nhờ tư vấn thôi, lằng nhằng quá!
  7. shimohara

    shimohara Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2009
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0

    Anh C đã từng có 1 đời vợ (lấy từ rất sớm - tầm 20 tủi). Lấy chị B thì anh C vẫn có 1 cửa hàng bán điện thoại di động. Tuy nhiên, sau này bất bại và thất nghiệp ở nhà luôn. Khi lấy chị B, chị B toàn phải đi làm vừa nuôi cả gia đình anh C gồm anh C, cửa hàng của anh C (phải bù lỗ), con riêng anh C và cả mẹ anh C nữa. Chị B buồn và quay lại với người yêu cũ là anh A. Phần sau thì bạn bít rùi..
  8. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Tìm cô D cho anh C là được.
  9. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Mình hy vọng mình ko như chị B. Vì bọn mình cũng chia tay nhau, không phải hết yêu mà do hoàn cảnh. =(( .Đời người ko như là giấc mơ,.. thôi kệ, thuận theo chữ Duyên, chữ Nợ, có duyên yêu nhau, có nợ thì cưới, hết nợ đành chia tay để tiếp tục cuộc đời..
    Sống đồng nghĩa với việc mang nợ và trả nợ đồng lần.
    Mình tin chuyện đấy.
  10. shimohara

    shimohara Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2009
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ hỏi các bác nữ là nếu các bác ở vào trường hợp chị B, các bác sẽ chọn ai: anh C hay anh A

    Cập nhật tin mới nhé: Chị B vừa sinh bé gái năng 3,3 kg. Nhưng từ hôm sinh con, chị B lại cảm thấy ân hận, dằn vặt vì đã lừa dối chồng (nhất là lúc anh C cùng chi B vượt cạn). Nên chị B đã thay đổi tình cảm và rất ít liên lạc, tránh mặt anh A (đàn bà tâm lý thất thường mà). Anh A vừa sợ mất chị B, vừa sợ mất con mình nên rất đau khổ.

    Thiệt tình tớ cũng chẳng biết thế nào nữa.. Người nào cũng tử tế, tôi nghiệp cả.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Bạn có thể kể chuyện của bạn cho tớ tham khảo không??? Và nhất là cách giải quyết thế nào y..
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Hiện tại thì chị B cũng đang có ý định nuôi bé 1 mình, không ở với cả anh A và anh C. Nhưng điều này hơi khó, vì gia đình chị ý kinh khủng lắm..

Chia sẻ trang này