1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bác sĩ chích chó lành thành ********

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi hangtan, 22/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hangtan

    hangtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Bác sĩ chích chó lành thành ********

    bà con nè,nghe chuyện này nha :
    Chó( chó Nhật) của em nuôi bị bệnh viêm phổi ,trị cả tháng rồi kô hết ,nó chỉ ho vào lúc trời tối lạnh hoặc buổi sang'''' sớm ,ban ngày thì rất ít ,có người wen giới thiệu một bác sĩ rất mát tay ,lúc đó là thứ 4,mama em kiu để thứ hai tuần sau chích lun cho dứt,dứt bệnh nha,chứ con chó rất khỏe ,chơi đùa bình thường .
    Thứ 2 ,đầu tuần,bác sĩ mát tay đó đến ,bác sĩ sau khi ngó sơ wa con chó,bảo sau 3 ngày sẽ dứt bệnh (mẹ em nói chích cả tháng kô dứt,mà bác sĩ vẫn khẳng đinh 3 ngày hết) ,bác sĩ chích 4 mũi ,chà chích hay lắm ,chó kô đau gì hết. Buổi tối sau khi chích thì nhà em thấy chó có chịu trứng hơi khó thở.
    Thứ 3 bác sĩ đến ,cũng ko nói gì,thêm 3 phát nữa .KÔ hề nói về tình trạng con chó thế nào.Me em hoi tai sao chó khác thường vậy thì BS ko trả lời
    Thứ 4 bác sĩ kô thèm tới ???? Tại sao ha, à bác sĩ bảo là thấy chó mệt ,cho nghĩ 1 ngày ( nói sau khi cho'''' đã chết)
    Thứ 5,em thấy chó khó thở ,chảy nước dãi ,lập tức gọi cho bác sĩ ,gấp lắm,bác sĩ bảo đến ngay ,2 tiếng sau bác sĩ mới đến ,bác sĩ bảo chà,chó yếu wá,chích cho nó thuốc bổ và thuốc khó thở ???
    Chích xong thì chó đi dược khoảng 10mét thì ngã xuống chết,BS bảo ko lấy tiền thuốc ,sẽ đem di thiêu( chà,đi thiêu hay wăng đi ai mà biết ).
    Em thì tức lắm ,chó của em mà,nó như em của em ,khôn lắm ,nó 7 tuổi rồi (hơi già ) .Gọi Đt cho bác sĩ hỏi tai sao ,BS bảo chó già nên chết???HỎi tai sao BS bảo ba ngày hết,BS bảo nói lộn,rồi kô trả lời ĐT của em .
    Em đến nhà BS , Sau một hồi cãi nhau ,chối wanh co,BS bảo đã nói tình trang. của chó vào ngày thứ 3 (kô có nói lời nào )
    Quanh co ,chối một hồi ,BS nói BS kô biết tình trạng của chó ra sao trong 2 ngày đầu tiên (lúc nãy nói là đã cho gia đình biết)
    Cãi vã một hồi ,BS bảo là do BS chẩn đoán sai ,điều trị nhầm ,tri. 3 ngày thì 2 ngày đầu ko biết tình trạng ra sao <== chính miệng BS nói.
    BS hỏi em giờ muốn sao! (chà con chó nuôi từ lúc em nhỏ ,lớn lên cùng em ,anh em nghĩ đền được ko ha)
    Bác sĩ đó tên là LÊ VĂN CHÂU ,địa chỉ : 159/2 Nguyễn Kiệm ,Phường 3,quận Gò vấp.Số Điện thọai : 0918793138 số nhà 8956506.bác sĩ chích một lần 60000 VND nha anh em
    Năm nay bác sỉ 5x tuổi ,bao nhiu năm kinh nghiệm mà chuẩn đóan sai,điều trị lộn,kô biêt tình trạng ra sao ,chích chó từ lành à kô hơi lành thành die .........
    mong từ bài học này thì anh em nên cẩn hận với mấy tên lang băm
  2. hangtan

    hangtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0

    Được hangtan sửa chữa / chuyển vào 22:45 ngày 22/10/2005
  3. chance_chanel_83

    chance_chanel_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    đọc bài mà tức thay cho bác , thôi , con ******** thì cũng đã chết rồi , âu cũng là 1 bài học phải cảnh giác mấy lão lang băm . Ở VN ko có luật bảo vệ động vật , nếu ko kiện bỏ bu nhà nó lên í chứ . Càng ngẫm càng thương con chó . KHổ thân .
  4. hangtan

    hangtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    hic,em chỉ tức ,nó còn chối wanh co,nói này nói nọ,con chó người ta khỏe mạnh thế mà ...........
  5. heocoidangthuong

    heocoidangthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    1.931
    Đã được thích:
    0
    Sao lại vời những bác sĩ tư đến nhà làm gì, đem đến thú y thành phố ở trên đường lý chính thắng ấy, chữa chuyên nghiệp,rẻ tiền.
    Ngày xưa tớ cũng hay mang chó một bác sĩ tư trên đường nguyễn đình chiểu để tiêm ngừa và chữa trị, có phòng khám, phòng phẫu thuật hẳn hoi đầy đủ tiện nghi, có cả sổ theo dõi sức khỏe cho chó nhà mình nữa, nhìn cũng pro lắm mà chữa cũng chóng khỏi. Đi từ đầu đường NĐC đi vào nhé. Có điều đắt hơn thú y thành phố 1 tẹo thì phải.
  6. Mr_Black

    Mr_Black Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.797
    Đã được thích:
    0
    mình hết sức thông cảm với bạn. ngày trước nhà mình có con chó con dễ thương lắm 3 tháng tuổi mà vẫn bé xíu ( ko leo nổi cầu thang )
    rồi nó ốm ( chắc lạnh quá ) mình với bà chị đưa nó đi bác sỹ tư cả tuần liền. nhìn nó ngày càng yếu đi mà muốn khóc rồi thằng cha lang băm đấy cũng chỉ biết mỗi ngày tiêm 1 mũi ( chẳng hiểu là thuốc gì ) sau 1 tuần thì ....
  7. bipbihamchoi

    bipbihamchoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0

    Xin chia buồn cùng bạn! Mình cũng gặp trường hợp tương tự vậy với con mèo nhà mình rồi. Tức lộn ruột, có bắt đền cũng có làm mèo của mình sống lại được đâu. Đã thế con mẹ bác sĩ thú y còn bào: "Chết thì nuôi con khác. Mèo chứ có phải là người đâu". Hic hic hic............

Chia sẻ trang này