1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bác sĩ gia đình NTC

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi CrescentDay, 06/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nuquainhatrang

    nuquainhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Cho em hỏi các bác sĩ NTC nhà mìn. Không hiểu sao 1 tháng gần đây mắt em có hiện tượng là lạ: Nhìn cái gì 1 lúc là thấy loá loá, chói mắt rồi chảy cả nước mắt nữa. L:úc đầu em nghĩ cận nên đi đo thử thì nhận kết quả bình thường. Ngồi học tuốt cuối lớp em vẫn thấy chữ mà. Nhưng hok hiểu sao 2 bên hốc mắt nhức, mỏi, em lấy tay chọc chọc, xoa xoa thì có cảm giác đã đã như đang căng cơ đc xoa bóp ấy. Nhìn ra nắng 1 lúc là loá phải nhắm lại, ròi nc mắt chảy ra ...hic hic....ko biết dấu hiệu gì đây ta?
    Các bác sĩ chẩn đoán và cho em xin lời khuyên với. Chân thành cảm ơn
  2. shoaphi

    shoaphi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2008
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Liên hệ BS.Nhật, hay tham gia các đợt công tác xã hội với nhà mình đó, chuyên khoa mắt sẽ trả lời chính xác hơn.
  3. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Thời buổi thông tin đầy đủ trên mạng như hiện nay, cũng nên tự tìm hiểu đối với những biểu hiện khá rõ của cơ thể, nhẹ thì cũng có thể tự điều trị bằng cách thay đổi thói quen ko tốt. Nặng thì cũng phần nào xác định được hướng điều trị của mình sẽ như thế nào mà hướng tới, cũng là 1 bước chuẩn bị tâm lý. Ko nhất thiết, hơi tí là tới bác sĩ.
    Em hãy vào Google gõ "các bệnh về mắt" sẽ tìm thấy nhiều thông tin hữu ích và biết rõ mình thuộc nhóm triệu chứng nào, mức độ nặng nhẹ ra sao.
    Còn theo kinh nghiệm của chị thì trước đây chị cũng có những triệu chứng gần như vậy: có cảm giác mắt rất yếu ko thể nhìn lên trời lâu được, chói và chảy nước mắt, cơ mắt đau (do khô mắt), thấy vầng hào quang xung quanh mắt, cả khi nhắm mắt lại.
    Đây là những triệu chứng của việc ngồi máy tính nhiều, quá tập trung, khoảng cách giữa máy và mắt ko an toàn (khoang cach an toan là 50-60cm và nên ngồi chính diện). Mắt ko được nghỉ và thiếu dưỡng chất.
    Hạn chế hoặc thay đổi thói quen sinh hoạt ko tốt cho mắt mà tình trạng giảm đi thì chứng tỏ bệnh còn nhẹ và ko cần uống thuốc.
    Còn vẫn như thế thì bệnh đã nặng, phải ghé bác sĩ, kê toa uống thuốc kết hợp với việc thay đổi thói quen của mình luôn.
  4. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    Ngứa con mắt bên phải, đỏ con mắt bên trái ..... lấy cây đũa... quấy đều 2 mắt, đảm bảo trong sạch, long lanh, dễ thương.
  5. LionessNT

    LionessNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    ==> Giờ thì mình đã hiểu, vì sao trên mắt VDK có 2 cái... đít chai
  6. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Àh, hôm qua, ngồi lai rai, tớ nghe mấy lão già kinh nghiệm truyền lại là, nếu bị tiêu chảy thì cách chữa trị hay nhất, hiệu quả nhất là lấy nút chai Champage, bắn và dính vào, thế là xong, ko cần thuốc đông tây gì nữa cả. Đó, tốc kí ghi đc nhiêu đó thôi...HI vọng giúp đc cho mọi ng..hehhe..
  7. henaREBEL

    henaREBEL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    cùi bắp hiệu quả hơn ạh lại dễ kiếm ngoài biển người ta quăng đầy
  8. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Đi khám bệnh
    Trời trở lạnh đột ngột, thế là ông BDK bị viêm họng. Vốn thuộc loại sức dị ứng với thời tiết lạnh, nên trong suốt mùa đông lúc nào cũng mặc ấm. Ra đường lúc nào cũng đầy đủ khẩu trang, khăn choàng và găng tay.
    Những ngày Tết, trời ấm dần lên, nhưng vẫn lạnh. Chủ quan một chút xíu, thế là viêm họng.
    Một ngày đầu năm trời nắng đẹp, có gió và hơi lạnh, ông BDK đi bệnh viện khám bệnh. Nhà xe chật kín chỗ, phải để xe ở bên ngoài. Đang loay hoay khóa xe thì bị ông bảo vệ quát tháo với cái giọng Hà Tĩnh "trọ trẹ". ( Xin mở ngoặc nhấn mạnh rằng ông BDK không có ý phân biệt vùng miền, giong Hà Tĩnh nghe rất truyền cảm, vị nào chưa cảm nhận được cứ nghe Xa Khơi thì biết). Thế là ông BDK cũng đóng mặt lạnh: "có gì không đồng chí". Bốn mắt nhìn nhau, mặt đằng đằng sát khí, ông BDK ... bỏ về.
    Qua cổng khỏi thèm xuống xe. Cứ thế mà phóng thằng. Ghét cái bệnh cửa quyền, một ông bảo vệ cũng dám láo, loạn.
    Thế mà hàng ngày, ông BDK lại phải nộp thuế để trả lương cho ông bảo vệ này, thế mới đau.
    Buổi chiều, ông BDK tiếp tục đi đến bệnh viện. Lần này là phóng xe thẳng vào phòng giám đốc, uống hết nước trà, thở hết không khí rồi mới đi khám. Cô bác sĩ làm việc rất nhiệt tình, hỏi han đủ thứ, từ tiền sử bệnh, cho đến tối qua có thức khuya hay không. Kê cho một đống thuốc, liếc qua phiếu thanh toán thấy BHYT phải thanh toán cho ông BDK 92.000 đồng.
    Ơ, cũng có vài người tốt.
    Một điểm đặc biệt là cô bác sĩ này ( mới ra trường, rất xinh) chỉ kê dược chất, không kê thuốc theo tên thương mại.
    Ra khỏi cổng, tâm trạng vui vui, cũng xuống xe, nhưng không tắt máy. Ra về không quên xin một đóng condom tặng anh em!
    Toa thuốc của ông BDK:
    Viêm họng
    1. Cefadioxil 500mg x 20v
    2. Sera 10mg x 10v
    3. Paracetamol 500mg x 20v
    4. Recotus x 20v
    5. Mysoren 20v
  9. big_mouse

    big_mouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
  10. saoviet412

    saoviet412 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này