1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BÁC SĨ ƠI ...... GIÚP BÀ TÔI VỚI

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi nguyenlam0627, 19/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenlam0627

    nguyenlam0627 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    BÁC SĨ ƠI ...... GIÚP BÀ TÔI VỚI

    Tôi có Bà nội 92 tuổi rồi . ..chắc do tuổi già nên sinh bệnh . Ban ngày cụ ngủ...có đi vệ sinh thì phải có người dắt ..mắt kém ..tai nghễnh ngãng ..nói chung ban ngày thì rất yếu.

    Nhưng đến đêm thì cụ tỉnh rất khoẻ ... Toàn nó chuyện với những người xưa do cụ tưởng tượng ra ( người âm ) ..nói rồi chửi tất cả rất to rất khoẻ .... Bình thường ban ngày đi lại cực kỳ khó khăn ..nhưng đêm có thể chèo vượt qua ghế salon là bình thường ... Mọi người rất vất vả phục vụ Cụ...nhất là Bố mẹ tôi ..

    Chúng tôi đã ép cụ ban ngày thức ..để đêm cụ ngủ đc nhưng cũng ko đc . Cho cụ uống thuốc an thần Rotunda , Seducen ...nhưng cũng ko ăn thua ..

    Các Bác sỹ có cách nào giúp chúng tôi với ?

    Cứ tiếp tục như thế này thì cả nhà sẽ kiệt sức mất.
  2. binhnguyengiatrang

    binhnguyengiatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    746
    Đã được thích:
    0
    Bạn thông cảm nhé, vấn đề này vẫn thường gặp ở những cụ đã có tuổi. Y học thì không biết thế nào chứ với tôi, tôi cũng chứng kiến trường hợp này rất nhiều rồi.Cách tốt nhất bây giờ là gia đình bạn cố gắng chăm sóc tốt cho cụ thôi.Sau này về già con cái bạn sẽ noi gương thế hệ trước để chăm lo cho bạn lúc đau yếu như cụ của bạn bây giờ .Cố gắng lên nhé đừng coi vấn đề này là gánh nặng!Hãy coi nó là công việc của 1 người con người cháu naocùng phải làm.Chúc gia đình bạn hạnh phúc
  3. nguyenlam0627

    nguyenlam0627 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Binh Nguyên nhé .
    Thực ra đây ko phải là vấn gánh nặng ... hay trách nhiệm và noi gương cho con chau sau này. Cụ nhà mình thì như thế này 10 năm rồi...( đi viện phẫu thuật mổ 4 lần ) hơn năm lại đây thì sống vào đêm..
    Quan trọng bây giờ là sức khoẻ của những ng bên cạnh sẽ suy sụp theo cụ.. và rồi hàng xóm láng giềng cũng không thể ngủ được vì tiếng của cụ rất to và sang sảng trong đê ( nhà liền vách mà )
    Thực ra thì Cụ rất khổ không sung suơng gì khi như vậy ( vì chúng ta ko ai muốn mình sẽ như vậy lúc về già , làm liên lụy đến những ng chung quanh )
    Nếu có lọai thuốc an thần nào thì sẽ giúp được rất nhiều nguời ..nhưng chắc chỉ hy vọng thế thôi.
    Dẫu sao thì cũng cảm ơn các bác.
  4. binhnguyengiatrang

    binhnguyengiatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    746
    Đã được thích:
    0
    Nguyenlam2607 àh. theo tôi nghĩ có 1 cách đó là liệu pháp tâm lý bạn àh. cụ thể như thế này, cậu hãy đưa bà của cậu năng đến nhà người thân (đặc biệt là đưa cụ đến nơi có nhiều người già giống như cụ) hoặc có thể đưa cụ lên vãn cảnh chùa,....Nghĩa là làm sao giúp cụ bắt chuyện và nói chuyện được với nhiều người, giúp cụ giải toả, bởi vì khi cụ nói chuyện có nghĩa là cụ vui vẻ, giải toả được các vấn đề trong lòng mà cụ ấp ủ,.... Người già rất thèm được được nói chuyện, nhất là nói chuyện với người cùng tuổi. vì thế tôi nghĩ đó là biện pháp rất hay giúp bà của cậu đó.
    Nhớ vote 5* cho mình nhé và cả bình chọn nữa nhé.Chúc cậu mạnh khoẻ!

Chia sẻ trang này