1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bác sĩ tâm lý hay chỗ dựa tinh thần ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hiepsieuviet, 09/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hiepsieuviet

    hiepsieuviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2010
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0


    chỗ dựa tinh thần là thế nào ạ? em không hiểu vì giữa 2 điều này thật khó phân biệt,thật không hiểu lúc lúc em làm cái sọt rác cho cáo,chỉ là bác sĩ tâm lý cho cáo thôi thì khác như thế nào với lúc em làm chỗ dựa tinh thần lắng nghe những tâm sự của cáo như lúc mà khi những "thằng già" vẫn làm khi gái buồn?....
  2. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có thể khôn hơn hôm qua, nhưng sẽ ngu hơn ngày mai
    Đồi có cao nhưng khi leo lên chú sẽ cao hơn đồi, nhưng vẫn thấp hơn núi, trèo lên núi vẫn thấp hơn Trời
    Tự kỷ là bs tâm lý mà chưa phân biệt đc đâu là lắng nghe và đâu là sọt rác?
    Chú cần học nhiều hơn nữa, nhưng đừng vội, cứ từ từ mà học
  3. sondg271

    sondg271 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2009
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Điểm khác nhau giữa tư vấn tâm lý và sọt rác là bác hành xử giống cái gì thôi :)) Những gì bác thể hiện trước kia là cái để nó xếp bác vào loại gì, khó mà thay đổi lắm.
    Nó tâm sự vs bác khi xảy ra biến, nhưng lúc nó vui thì chẳng thấy tăm đâu, thì bác đích thị là cái sọt rác rồi =))
  4. hiepsieuviet

    hiepsieuviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2010
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    vâng,em vẫn đang học hỏi từ bác và mọi người mà,em vẫn đang tiếp tục tìm hiểu cuộc sống muôn màu này và cũng là một phần để em có thể hiểu mọi người hơn....
    trong hoàn cảnh 2 đứa ko ở cạnh nhau mà tâm sự thì gọi là sọt rác??
    "nhiều lúc em đã cố gắng lắm rồi nhưng những gì mọi người kì vọng (hay nói thẳng ra là muốn) em phải đạt được kết quả như vậy... em cảm thấy áp lực quá! nhiều lúc muốn bỏ lắm...nhưng mà không được....."
    lắng nghe và tìm cách giải quyết? hay chỉ đơn giản cần 1 cái thùng rác để xả stress (để sáng mai lại thấy "em" vui tuơi cười nói với bạn bè như bt..như chưa có chuyện gì xảy ra cả... trong khi bên em thì lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ,hồn nhiên lắm...)
    em thấy (và đúng là) cáo đang diễn trước mặt em vậy
  5. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Thật tình với chú là chị chưa quen được anh nào mà chị buồn mà chịu ngồi nghe chị kể tâm trạng buồn của chị cho cả. Thường chuyện buồn của chị nó chỉ là 1-2 dòng thông báo với các anh. Ví dụ thông báo "ông em ốm, em đi thăm ông" thì có anh sẽ mua chút quà đưa chị mang về cho ông. Thông báo "em gái em có vấn đề" thì anh sẽ cho địa chỉ số điện thoại của bác sĩ để chị tự gọi rồi tự giải quyết vấn đề của em gái. Còn trường hợp mà trai không giúp được gì thì trai sẽ dẫn đi bar uống rượu cho vui. Nhưng tuyệt đối trai không ngồi nghe khóc lóc kể lể dài dòng. Mà bản thân chị cũng không thích màn khóc lóc kể lễ với trai, vì không giải quyết được cái vấn đề gì cho chị cả.

Chia sẻ trang này