1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bác sĩ trẻ Tình nguyện Trường Đại học Y Hà Nội - Công tác tại Hà Giang

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi tranxuanbachthm, 12/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranxuanbachthm

    tranxuanbachthm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    2
    Thân mến gửi các bạn!
    Tôi xin nhờ cậy các bạn quản trị viên đổi tên chuyên mục này theo tên mới là:
    TÌNH NGUYỆN VÌ HÀ GIANG!
    Nhạc hiệu của chuyên mục này là:
    Bài 1: Tuổi trẻ tình nguyện của Nguyễn Văn Hiên

    Bài 2: Hà Giang quê hương tôi của Thanh Phúc
    Gần đây tôi đã nhận được một tin nhắn của bạn yendieu. Xin post để các bạn cùng tham khảo và đóng góp ý kiến nhé!
  2. tranxuanbachthm

    tranxuanbachthm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    2
    Xin chào Bách:
    Vô tình đọc bài viết của bạn về tình nguyện Hà Giang, mình xin chia sẻ vài ý kiến:
    - Mình chỉ đọc sơ qua bài của bạn và mấy bạn khác, e rằng sự hiểu biết còn hạn hẹp. Tuy vậy, mình đồng ý là giúp đỡ, hết lòng không có nghĩa là "cắm bản".
    - Một số ý kiến cho rằng viển vông, không thực tế. Thì cũng đúng là như vậy. Mình nghĩ, bạn có thể kết hợp với một số thành viên tích cực vận động và hình thành một số hoạt động dành cho HG nói riêng và các tỉnh bạn nói chung:
    * Chương trình tuyên truyền kiến thức: Việc này rất là dễ. Bạn chỉ cần huấn luyện vài bạn ở HG, (huấn luyện OL cũng được, chỉ cần một bộ tài liệu dễ đọc, dễ nhớ, dễ thực hành) và họ trở về các bản (cũng như đi nghỉ mát cuối tuần vậy mà) để tuyên truyền. Tưởng dễ, nhưng mà khó. Ở chỗ, tổ chức thường xuyên, được sự ủng hộ và cộng tác của chính quyền địa phương; tổ chức bài bản, hệ thống và đặc biệt, thường xuyên, liên tục. Cũng cần chút kinh phí. Việc này mình không trực tiếp có kinh nghiệm, nhưng cũng có chút vốn liếng quản lý, điều hành các công việc khác, nên mình nghĩ cũng không khó.
    * Chương trình khám chữa bệnh định kỳ. Việc này mình cũng có kinh nghiệm và đã đi không dưới 20 tỉnh để làm.
    * Chương trình gây quỹ từ thiện, thông qua 1 website, một hoạt động văn nghệ (VD thế) hoặc các hoạt động kinh tế văn hóa xã hội.
    Nói chung, mình nghĩ, bạn đã có định hướng tốt. Nếu bạn tâm huyết và có ý định thực hiện một số trong những gợi ý trên, (hoặc nhiều hơn thế nữa) thì mình xin ủng hộ hết lòng, bằng một chút tài hèn sức mọn.
    Thân mến,
    (Tái bút: Một bệnh nhân thường xuyên của BS tai mũi họng)
    Yendieu
    Ngủ đi những đóa hoa
    Giấc mơ yêu nồng thắm của ta
    Hết khổ đau lại chập chờn hy vọng
    Hạnh phúc là gì, hạnh phúc có thật không?
    Ôi những đóa sen dè dặt cánh hồng .......
    Ngủ đi- nhưng đừng vào lãng quên
    Những đóa sen ta hái về chậm trễ
    Ta yêu em mà không sao nói được
    Ta thương em mà không sao thưa được
    Sen ngủ trong bình em thức trong ta....
    (Trần Hòa Bình)

  3. mutaibeo

    mutaibeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Anh Bách ah. Em Linh, thành viên đoàn TN Hà Giang 2005 đây mà anh. Tình cờ ngồi search "Tình nguyện Hà Giang" em lại bắt gặp ngay chuyên mục này. Những dòng tâm huyết của anh về phong trào tình nguyện, về mảnh đất và con người của HG làm em xúc động quá. Nhớ lắm những nụ cười hồn hậu, những lời cảm ơn chân thành, những cái xiết tay thật chặt và cả những giọt nước mắt lúc chia tay...
    Em nhớ cả đoàn mình lắm anh ạ!
    Một mùa hè tình nguyện nữa lại đến rồi, đội TNTN trường em cũng đã lên kế chuẩn bị và bắt đầu phát động phong trào trong toàn trường. Về kế hoạch cụ thể thì chắc phải chờ ở trên thành Đoàn đưa xuống. Nhưng trước mắt chắc chắn cũng còn rất nhiều việc cần làm. Chúng em hy vọng sẽ lại được cùng các anh chị BSNT lên tới những vùng đất xa xôi để khám bệnh và phát thuốc cho bà con đồng bào các dân tộc nơi đây. Mong lại được gặp anh trên HG mùa tình nguyện này anh nhé!
    Xin được làm những "vì sao nhỏ" để được
    "Day dứt!
    Băn khoăn!
    Nhớ thương!
    Hy vọng!"
    và để được
    "Cháy hết mình
    Sáng chói" ........
    A, còn về chuyện đĩa Hà Giang. Em ở ngay đây mà anh chẳng hỏi. Tưởng gì chứ những bài hát về hà giang và cả kỷ niệm của đoàn mình thì em có cả ổ luôn anh ạ. Có cả ảnh, phim, và nhật ký cả đoàn nữa. Để em ghi hết ra đĩa rồi gửi anh nhé!
    Hẹn anh ngày gặp lại!
  4. mutaibeo

    mutaibeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Xã Tân Nam - huyện Quang bình - Tỉnh Hà Giang
    ảnh chụp 7/2005 Photo: Nguyễn Hoài Nam BSNT 28 Y HN
    (em xin phép BS Nam được post mấy bức ảnh cực đẹp này lên đây anh nhá)
    Được mutaibeo sửa chữa / chuyển vào 17:22 ngày 18/04/2006
  5. mutaibeo

    mutaibeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Đường lên Tiên Nguyên
    Mấy cái u-oát kia cũng xin chào thua
    Chết máy rồi, các bác sĩ ơi cùng hành quân nào. Chỉ còn mấy con dao quăng nữa là đến thôi!
    Được mutaibeo sửa chữa / chuyển vào 15:22 ngày 17/04/2006
  6. mutaibeo

    mutaibeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Tay trong tay hát bài ca tình nguyện
    Đi ta đi đồng tâm ta vững bước
    Dù khó khăn đang chờ
    Cùng hướng theo ngọn cờ
    Vì ngày mai nơi nơi bừng tươi sáng...
    Được mutaibeo sửa chữa / chuyển vào 13:31 ngày 17/04/2006
  7. mutaibeo

    mutaibeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Áo trắng về bản
    Nhạc và lời:???
    Cái bác sĩ nó về bản em
    Cái áo trắng nó mặc thật xinh
    Mắt trong sáng, nét duyên dáng
    Nở nụ cười đẹp như nàng tiên
    Chúng em thích nó hát người ơi
    Thiếu nhi thích nó kể chuyện vui
    Trai bản thích ngắm nhìn nó,
    Sớm lại chiều quên cả rong chơi
    Nó khám bệnh rồi nó cho thuốc
    Ai ốm nặng nó truyền cái nước
    Đắng một chút, buốt một chút
    Nhưng cái bệnh chịu thua nó rồi
    Nó giúp bản đừng tin ta ma
    Nó giúp bản vệ sinh sạch sẽ
    Các già bản hết lời khen
    Mong nó thành nàng dâu bản ta
    Lá la....la là la lá la la la
    La la là la lá la la là
    Nó còn đi nhiều nơi
    Khắp núi cao rừng vắng
    Khắp bản làng vùng xa xôi
    Nó còn đi........
  8. hoabacha

    hoabacha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Ai trong ảnh trông giống ông cậu mình làm ở Tỉnh Đoàn đang tăng cường ở Quang Bình quá. Có phải là cậu Trâm không nhỉ?
  9. mutaibeo

    mutaibeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  10. mutaibeo

    mutaibeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

Chia sẻ trang này