1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bác sỹ Hai Súng đã có mặt

Chủ đề trong 'Dancing' bởi hop, 20/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuanvu145

    tuanvu145 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Em kíu pít tặng anh hẳn vài mũi tên kia à, thích wúa , lỡ anh bị thương,..thương nặng nữa cơ,...thì em có đền được không??????
  2. cupid-girl

    cupid-girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2001
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Đã có bác sĩ hai súng còn lo gì nữa, thế anh thích mấy mũi tên nào để Cupid còn liệu.
    Anh Hai súng giúp Cupid vụ này nhé, sẽ có mặt trời tặng anh... đỡ phải đi theo chi cho mệt ha..
    Cupid-girl@
  3. tydc

    tydc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Sao Hop lại đến Bảo tín Minh Châu để kiểm tra chất lượng? hay là bảo tín Minh Châu lại mở dịch vụ mới rồi, áh mà chắc chắn là dịch vụ chui, chưa được bộ y tế cấp giấy phép. Các cô Bảo Tín Minh Châu cũng đa nghệ thật đấy
    Cái cô Cupid girl kia đang muốn chữa bệnh gì gì gặp bác sĩ ?oHái sung? là phải thật cẩn thận đấy, phải kiểm tra giấy phép hành nghề.
    Dù sao có người mách nước thì cứ thử xem thế nào, nhưng mà kiêng món gì cũng phải có thời hạn, kiêng cả đời thì tớ chịu.

    TYDC
  4. hop

    hop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    À hà! Bây giờ mới hiểu ý của bé. Có lẽ anh phải bỏ chữ ký của mặt trời đi vậy, không có lúc nào ra đường bé cũng chạy theo mà réo lên thì khổ anh lắm.
    Nhưng mà mình có vẻ hợp cạ nhỉ? Không ý anh nói là anh chỉ cảm thấy thế thôi. Một người vác súng, một người mang tên. Quá đẹp! Nhỉ??!
  5. cupid-girl

    cupid-girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2001
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn anh nhắc nhở (chắc ko ai ý kiến đâu ha) nhưng cái anh bác sĩ này chắc là cũng đáng tin thôi ạ, vả lại em có cung tên rồi sợ gì anh Hai súng nhỉ
    Cupid-girl@
  6. tydc

    tydc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    cả bác sĩ lẫn con con bệnh đều lăm lăm súng ống. định chữa bệnh gì hả???????????????
    mà cung tên tẩm SARS thì chửa biết súng ống sẽ sống chết ra sao !!!!!!!!!!!

    TYDC
  7. hop

    hop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
     Phần trích dưới đây được copy từ tờ rơi quảng cáo của hãng thiết bị y tế HoMEDICS của Mỹ."Chân là chỗ dựa của cả cơ thể, các huyệt ở lòng bàn chân tác động tới hầu như tất cả các bộ phận khác trên cơ thể. Mát-xa chân là phương thức xoa bóp để giải toả những triệu chứng bệnh lý cũng như sự mệt mỏi của các bộ phận cơ thể bằng cách tác động vào các huyệt tương ứng với chúng nằm dưới hai bàn chân.Các thư tịch cổ còn lại cho thấy rằng người Trung Quốc và Ai Cập cổ đại đã sử dụng mát-xa chân từ khoảng năm 2330 TCN.Mát-xa chân tăng cường tuần hoàn máu, qua đó làm giảm lượng axít lactic trong cơ thể. Sự kích thích các huyệt đạo dưới chân cũng làm giải phóng endorphins -một chất trong não có tác dụng giảm đau rất tốt.Các tác dụng chính của mát-xa chân là:- Giảm đau do vận động.- Thúc đẩy sự hồi phục cơ thể và giảm nguy cơ tái phát các vết thương.- Duy trì và khôi phục sự linh hoạt của cơ thể. Thư giãn các cơ bắp bị căng cứng, ngăn chặn sự thoái hoá và các bệnh khớp.- Giảm sưng và viêm."Ở góc độ là người tiêu dùng, thường thì chúng ta hay có tâm lý nghi ngại những lời quảng cáo kiểu như thế này vì nhà SX/phân phối có xu hướng "khuyếch đại" những gì được gọi là tiện dụng trong sản phẩm của họ. Mất gì của bọ, đúng không?Tuy nhiên, bọ đề nghị bà con xin lưu tâm một chút đến giá trị của bài viết trên. Trước hết là vì đã chứng kiến một số trường hợp mà gọi là chấn thương thì hơi quá, nhưng cũng khá là bất tiện mà bà con nhà ta đã gặp. Ấy là tình trạng căng cơ và đau nhức hoặc là mỏi chân trong và sau một buổi tập khiêu vũ. Cái này thì bản thân bọ cũng thường xuyên bị, nhất là khi tập Waltz, Rhumba, Jive.Thế thì nguyên chính là sao vậy? Khởi động chưa kỹ này (đa phần là thế), rồi thì mới tập nên khi gặp những kỹ thuật khó nên tự lên dây cót cơ chân.... Bệnh an y cần thuốc hay chứ gì? Thì chính là massage chân chứ còn gì. Bọ thì chẳng biết nhiều nên chẳng giải thích được ngọn nguồn là tại sao, hay căn cứ vào đâu mà bảo là tốt, chỉ rút ra từ kinh nghiệm là liệu pháp này rất hiệu quả mà lại đơn giản nữa chứ. Không phải mua cái gì hết trơn.Để bọ bày cho thế này nhé: - trước khi đi ngủ tối ấy mà, hãy chuẩn bị 1 chậu nước nóng, cho thêm 1 nhúm muối, - ngâm chân trong 15 phút (không cần lâu) kết hợp bấm/day các đầu ngón chân (tất cả các ngón) và cả bàn chân (đặc biệt chỗ bị nhức mỏi). - Không cần nhiều nước đâu (chỉ xâm xấp mu bàn chân là đủ + 1 phích nước nóng để chế thêm khi nước trong chậu nguội dần.- Sau khi ngâm xong, hãy thấm khô = khăn bông rồi... a-lê-hấp lên giường đi ngủ chứ còn gì nữa. Tuyệt đối không được rửa lại chân = nước lạnh kẻo lại "đi vào giấc ngủ ngàn thu" thì uổng! Đảm bảo dù hôm đấy có tập "căng" đến mức độ nào chăng nữa thì sáng hôm sau vẫn dậy đúng giờ, hết cả mệt mỏi, không còn thấy uể oải và ra đường không còn... ngáp vặt nữa. Còn nói được gì nữa đây? À này, muốn hiệu quả hơn thì có thể "cầu kỳ" một chút: có thể cho thêm rượu gừng (gừng tươi giã nát rồi ngâm rượu trắng) vào nước ngâm.Dù thế cũng chẳng đắt lắm nhỉ? Vì bù lại khi ấy ta có giấc ngủ tối rất sâu, rất ngon, nhẹ nhàng, không hề ác mộng. Ăn chơi phải tốn kém tí chứ. Chẳng lẽ phải từ bỏ dancing vì chịu đau hết nổi??? Thế thì sao không thử đi bạn?Chúc bạn thành công, vui tươi, yêu đời, và có đủ sức khoẻ để đến lớp tập đều đặn + lên sàn thường xuyên!

Chia sẻ trang này