1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bắc thang lên hỏi mọi người ! Tặng quà cho gái như nào thì hay ( sửa cái tiêu đề đến mấy lần ! cám ơ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 1fancrazyman, 07/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rainkute

    rainkute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Trình văn của bác cao thế nì,bác chỉ cần một thời gian nữa là em ý đổ rầm thui!mà bác mới quen xem em nó cảm tình chưa rùi mới nên tặng đồ nhìu xiền nhé!viết cụ thể lên đây tý mọi ng tư vấn cho nó dễ!
  2. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    văn cao mà ko chịu đọc nội quy
    tên topic thế kia chẳng mấy chốc mà bị trảm
  3. alexihp

    alexihp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2008
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Thằng cu được đấy
    Năm nay mãn kinh rồi ấy chứ vừa qua dậy thì cái đé0 gì
  4. cuckyphetlac

    cuckyphetlac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2009
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    CÁC BÁC ĐOC/
    TƯ VẤN KHẨN CẤP ! CÁC BẠN NỮ CHO Ý KIẾN !
    Tôi là nam, không cho ý kiến gì cả, nhưng ném đá có được không nhỉ :))
  5. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    mồm mép thế này mà ko đưa nổi cho em nó cái điện thoại thì em nó bỏ sớm...éo tin dc là nhát gái
  6. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    uh thì mồm mép,nhưng mà đối diện với gái thì chắc là ướt hết cả quần nên mới phải mò vào đay chứ còn jì nữa
  7. 1fancrazyman

    1fancrazyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo các bác , gái nhà cháu đã tăm thì nhất là phải ngoan ! Nói ra thì bảo là nhà cháu bốc phét chứ thật cái bài " cô Tấm ngày nay " ấy là viết cho gái nhà cháu ! Nhưng sau về nó có là Cám với cháu ko thì nhà cháu ko biết ! Nhưng ta tạm coi đang giải bài toán với giá trị Ngoan vô cùng !
    Gái sống ý nhị ,biết trên dưới mặc dù nhà cháu đôi lần có xui con nhà người ta tập ,,, hư 1 tí, cơ mà ...chính kiến nhà gái vẫn vững như bàn thạch !
    Độ xinh của gái nhà cháu thì có lẽ nếu Lê ô na đờ xi lanh sống lại mà nhìn thấy chắc sẽ vẽ đẹp hơn bức Mô na si đa . Mà các bác biết rồi đấy , ở đây nhà cháu còn trông nom chăm sóc ,đôi lần còn dòm ngó đặt bẫy mấy thằng lởn vởn ! Chứ về quê , xinh như gái nhà cháu mà tết nhất ko có mấy thằng nó tắc kè đầu ngõ thì cứ gọi là nhà cháu xin chém ngay cái đầu gối !
    Muốn là tết nhất ,trong lúc lòng mề em nó đang bị bọn lang sói nó gặm nhấm thì nhà cháu phải có tiếng nói ở bên , tin nhắn gắm gửi để làm công tác dân vận ,uốn nắn tư tưởng ,đồng thời để đẩy cái tình cảm nó phát triển lên cao cao mãi ,,,
    Điện thoại thì nhà cháu mua cái loại Nokia j j ấy nhà cháu chẳng nhớ ! Xét về giá trị thì chẳng phải to tát j cho cam !Vấn đề là làm thế nào để cháu nó nhận ! Chứ gái nhà cháu đến cái điện thoại có khi còn chưa biết bật nút nghe với gọi đâu ạ !
    p/s : nhà cháu mới dậy thì thật mừ ! bác nào ko tin ,,,sờ mà xem !
  8. 1fancrazyman

    1fancrazyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    nhà cháu đã nói là đứng trước gái nhà cháu tim đập chân run ,miệng lưỡi thì quằn tà là vằn vào với nhau !
    bổ sung thông tin : gái nhà cháu mới tròn đôi chín !
  9. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    thế là ko đi tù rồi,lo éo jì
  10. traitimlanhgia_hanoi

    traitimlanhgia_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Văn giống Xuân Hinh gớm thảo nào thấy quen quen Thôi thì có tí gọi là tư véo :
    Hôm nào đưa em nó về ấy gói cái mobile ấy trong một gói gọi là quà Mừng tuổi em nó trước Tết vì trong Tết k gặp được thêm gói ô mai hay bu ca sao gì thì tùy dưng mà nhớ không được quên cái quyển sách HDSD mobile không có tráu nó éo bít sử dụng thì bằng thừa mà nhớ mua cái chym à quên sim đèm đẹp tí cho vào máy + sạc đầy pin đi để em nó có về quê bật lên xong là chỉ việc chép chem chép hay côn với chú là xong....
    Ngu ý chỉ có thế _ bác nào có kế hay hơn thì mời lên phường à quên lên trình bày tiếp nhá

Chia sẻ trang này