1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bắc thang lên hỏi mọi người ! Tặng quà cho gái như nào thì hay ( sửa cái tiêu đề đến mấy lần ! cám ơ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 1fancrazyman, 07/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Thời đại này mà gái 19 tuổi không biết sử dụng máy điện thoại thì chắc gái này học đại học Mai Hương.
    Mà cũng đúng, các cháu học Mai Hương ngoan cực kỳ
  2. 1fancrazyman

    1fancrazyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Nói ra thì bảo là nhà cháu nhát chứ thật vừa nhìn thấy gái là nhà cháu đã nghĩ ngay " mình phải lấy người như em ,,ý ! " . Quả thật nghĩ cảnh đơm hoa kết trái ấy mà nhà cháu ko khỏi thoát ra dòng ham muốn ! Nhưng như các bác biết đấy ,đầu ko xuôi thì làm sao đuôi nó lọt ! Nay vác sách lên đây , trăm sự nhờ cậy vào các bác các anh các chị các gái ...ai có mẹo hay ,ai có cao kiến ,ai có ý hiểm thì cứ nói ra cho nhà cháu thêm phần khai sáng cái đầu đang u mê trong cái mớ hỗn độn mà các cụ Tây học về gọi văn vẻ là cái : Tình yêu !
  3. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    em nó mới 18 chứ ko phải 19,nhưng bác nói đúng ý em đấy,hớ hớ
  4. 1fancrazyman

    1fancrazyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Cháu nghiêm cấm các hành vi xúc phạm gái nhà cháu trên nguyên tắc bêu xấu !
    Gái nhà cháu đôi chín nhưng sống từ bé trong cảnh thanh đạm , yêu thiên nhiên ,gần gũi với ruộng đồng nương dâu ! Năm nay đến tuổi lập nghiệp ,có vác bút nghiên lên đây đèn sách ! Vốn giản dị lại thêm bỡ ngỡ với môi trường mới ,chưa có điều kiện tìm tòi học hỏi .
  5. traitimlanhgia_hanoi

    traitimlanhgia_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Thế cái cách ở cuối trang 2 có ok không hem thì lại tìm cách khác
  6. 1fancrazyman

    1fancrazyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Nhà cháu trân thành cảm ơn ý kiến đóng góp của quý bác !
    Nhà cháu xin ghi nhận và sẽ nghiên cứu ,,,,,
  7. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    chết. nick này nhà ở giá mà vào đòi tư vấn tình yêu hả
    thôi cứ tham khảo mấy bác này là đc rùi. ý em cũng chỉ như vậy thôi. bác cứ áp dụng các tuyệt chiêu này là gái oke liền à
  8. huyenpeo511

    huyenpeo511 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    rút đơn khỏi nhà ở giá hoá ra là để đi kiếm vợ.thế chú kô chịu được nữa rùi à?mà chú đúng là chú của cháu,nhanh tay nhanh mắt ghê.đã tăm được một cô rồi.thôi chú đưa điện thoại đây.cháu đến giúi vào tay cô là cô cầm ngay ý mà.kô phải nhọc công đâu chú ạ
  9. MrNGCK

    MrNGCK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Quen từ đợt lũ thì cũng tầm 2 tháng rồi ấy nhỉ, đã sờ tay sờ chân, vuốt má, bẹo đùi chưa, đi chơi cùng lần nào chưa
    Nếu cái jì cũng chưa thì kế hoạch fá sản
    Có 1 cái rồi, thì còn hy vọng gái ngoan nhận fone của zai
    Cơ mà các em ngoan và lại ở xa xôi thế tư tuởng kô thoáng đâu, hay cả nghĩ lắm, đưa fone cho nó, em nó lại nghĩ, bỏ xừ, thằng này định mua chuộc mình, nhưng sao rẻ mạt quá, bét ra fải 8800 Ate ^^
    Chung quy là trả nhời 1 số thông tin đi đã
  10. cuckyphetlac

    cuckyphetlac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2009
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    cơ mà gái này cũng mến bác rồi, trước khi em ấy về, bác dến chơi nói chuyện! nếu bác không tìm cách tặng được thì bác chuyển sang như sau!
    gái nhà bác cũng mù mờ bác bảo anh mới mua điện thoại, đợt này họ khuyến mại, mua một tặng 1 cả máy cả Sim, em về quê xa xôi cách trở, thi thoảng anh em thủ thỉ thù thì tâm sự mà không biết cách nào, tặng em về dùng dịp tết! em mà chối quá, thì bác bảo cho mượn, chứ để cũng không ai dùng cả!
    Nói chung gái này cũng kết bác roài, nên việc đơn giản thôi mà

Chia sẻ trang này