1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bắc thang lên hỏi ông giời, em nhớ nó phết phải làm sao đây !!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mad_tiger, 24/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mad_tiger

    mad_tiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Bắc thang lên hỏi ông giời, em nhớ nó phết phải làm sao đây !!!

    Gần 1 tháng trước em gặp lại L sau hơn chục năm xa cách . Ngày xưa, thuở ấu thơ cấp 1, em nó nhà đối diện nhà em, nhưng em chỉ ở khu đó đc 3 năm, đến cấp 2 là lại chuyển nhà. Lâu lắm mới gặp lại, em hơi bất ngờ, giờ em nó đã là 1 thiếu nữ xinh đẹp, 1 sv ngoan hiền. Sở dĩ em gặp lại là do thằng cháu họ em là anh em kết nghĩa với nó rủ đến chỗ nó chơi.
    Sau lần gặp đó đc hơn tuần thì em nt cho em ấy. Lúc đầu thì khó thật, nhưng càng về sau dễ hơn. Nhưng cũng ko liên tục đâu, cứ 1- 2 ngày em mới nt, đã nt là qua lại cả tối luôn. Khổ, nó lại nói em nc hay quá ( nó nói với em và cả với thằng cháu em thế ) mà sao ngày xưa 2 a e ko chơi với nhau tí nào.
    Cn tuần trước sinh nhật em nó, em biết từ sáng nhưng ko đến, ko nt, mà mãi lúc hơn 10h tối em mới phi đến, nt chúc mừng,để lại 1 món quà nhỏ trên cánh cổng rồi nt bảo em nó ra lấy, xong em chuồn luôn. Em nó cảm ơn rối rít với quyển sách em tặng.
    Nói chung là em khá kết em ấy vì đúng mẫu người của mình, lại nói chuyện rất hợp cạ. Hôm trước em có hỏi em ấy 1 câu là: what is the most precious thing in this life ??? ko ngờ em ấy trả lời đúng như ý em luôn : ... 1st is a happy family, 2nd is ... em thấy quá vui.
    Nhưng cũng từ hôm đấy, em chưa nt cho em ấy, đã 3 ngày rồi, cũng khó vì ko có nhiều điều để nói, em rất muôn gặp nc nhiều hơn nhưng ko biết phải làm sao cả. Với những người bạn, hay là cô ng iu cũ cũng thế, thân thân thì em rủ đi cafe dễ ko ah, nhưng em này lại khác, cafe khó, phim ảnh lại càng khó. Em ấy có vẻ ngoan hiền quá, ít đi chơi đơn lẻ, thường chỉ đi với bạn bè thôi. Có 1 đầu mối duy nhất là thằng cháu em, nhưng sự thật, theo em đoán là nó cũng có cảm tình với con bé bỏ xừ cho nên nhờ nó ko dễ. Chuyện nt hay tặng sn em ấy, em đều tự chủ động hết cả.
    Ko biết phải làm sao để tiến đc xa hơn đây các bác. Hoàn cảnh là em ấy ko có Net, ko có xe máy nên nó cũng ít đi chơi thật. Biết mình mà ko biết địch, đúng là khó đánh.
  2. mad_tiger

    mad_tiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    ối, sao gần 1 ngày trời mà ko có ai ra tay giúp đỡ hết cả thế này
  3. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Vàng: Hic, thế này gọi là bá điệt tương tàn đây.
    Thì đầu tiên bạn rủ em ấy đi chơi với bạn em ấy đi, chịu khó lõm túi tý, làm quen cô bạn nào đó có nick chat sau này moi tin, thế gọi là trà trộn và bước đầu xây dựng cơ sở trong lòng địch.
    Thời gian sau nắm đủ tin và địch tin cậy ta xíu xíu thì nhờ bạn chân gỗ kia bắn tin là anh ấy thích cậu này kia, sau lại bàn bạc với bạn chân gỗ rủ em ấy đi chơi, hẹn ở đâu đó, rồi bạn chân gỗ gọi điện cáo chân đau xin lỗi ko có mặt để cho đôi trẻ tự do ríu rít chẳng hạn , vậy là có buổi hẹn đầu tiên. Thế gọi là tìm cách tiếp cận nhân vật cộm cán thông qua mạng lưới chân rết xây dựng ban đầu.
    Trong buổi hẹn đầu tiên thì đừng có làm cho cô ấy vui vẻ quá, quan trọng là làm cho cô ấy tin tưởng bạn để có buổi hẹn 2. Buổi hẹn 2 mới là màn trình diễn nhớn này, làm cho cô ấy vui tối về thao thức đi. Và từ buổi hẹn 2 đến buổi hẹn 3 nó cách nhau có vài centimeter thôi ^^.

    Giai đoạn cuối bạn tìm cách leo sâu trèo cao trong lòng địch thế nào thì nhờ mấy anh ở đây tư vấn này, cái này mình hông rành ^^.
    Vote nick tớ nha ^_^
  4. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    Em thấy khả năng chém gió của bác cũng ko tệ, nhất là lại được Cáo khen thì thiên đường rộng mở rồi ( chứng tỏ hợp cạ )
    Bây giờ bác nên kết hợp cả việc nhắn tin lẫn cách đi đường vòng của Gwen để tìm hiểu thêm vài thông tin như Cáo học trường nào, sáng hay chiều, lịch học như thế nào, có ngày nào ít tiết hơn các ngày khác không.... ( cái này dễ tìm hiểu lắm ), sau đó bác phải bằng cách này hay cách khác tìm hiểu được 1 vài sở thích của Cáo : ăn gì, đọc gì, xem gì, nghe gì...
    Sau khi có các thông tin trên thì công việc đơn giản hơn rồi, bác cứ nhắn tín cường độ bth, đồng thời tích cực lên mạng nghe ngóng xem xét, nếu có vụ gì hay ho thì lựa lời mà rủ em ấy đi ( lúc rủ thì phải làm ra vẻ bạn bè đi chơi với nhau bth vào - nói chung khoản này xem lại bí kíp bác Quác ), nhớ chọn hôm nào em ấy rảnh rỗi , và nên chọn những cái thật bình dân trước đã. VD em ấy thích thiên nhiên hoa lá, công viên thống nhất lại sắp tổ chức lễ hội gì ở đó ==> rủ em ấy đi
    Nói chung bác có ưu điểm là chém gió tốt, và Cáo đã gặp bác ngoài đời rồi nên cũng đỡ ngại hơn. Phải kiên nhẫn rủ lần này ko được thì rủ lần khác, lý do phải hợp lý. Theo kinh nghiệm của các bậc tiền bối thì Cáo thuộc loại nhà lành, ko net, ko xe này chỉ khó khăn lúc đầu thôi, còn đã hơi cảm rồi thì vô tư đi
    @Chú ý : Hay nhất là xem hôm nào Cáo học ít tiết hoặc được nghỉ thì rủ đi, và lần đầu không nên rủ vào thứ 7, có thể là CN, ngày thường thì càng tốt, cáo cũng đỡ ngại, bố mẹ Cáo cũng đỡ khó khăn ( thường loại Cáo tiểu thư ***g kính ngoan hiền này Cáo bố Cáo mẹ giữ con kinh lắm, vụ này chính mình cũng dính chưởng rồi :-s)
    Được Quanglong87 sửa chữa / chuyển vào 17:41 ngày 24/11/2008
  5. mad_tiger

    mad_tiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Thật sự là rất cảm ơn 2 bác trên đã có những tư vấn cho em.
    Thú thật là dù em có cảm tình với em nó nhưng hiện tại hoàn cảnh của em ko cho phép đi tìm hiểu thông tin kiểu đó đc. ( em đang làm tốt nghiệp lụt tung người và làm thêm tí chút nữa ).
    Bây giờ em nghĩ cách tốt nhất là thông qua thằng cháu em thôi vì nó cũng khá là nể em . Thật sự thì em cũng vốn tính thật thà nên hay chơi bài ngửa ra lắm. Có lần em bảo là: anh chẳng biết nt gì cho em cả, nhưng cứ nhắn thôi. Em nó bảo là thấy em ngộ quá . Thỉnh thoảng lại bảo em dễ xương mới chết.
    Em thì cũng định chờ có dịp gì hay hay để dụ khị em ra khỏi lô cốt, nhưng lại phải chờ, mà nỗi nhớ thì ngày càng phình to, em chỉ sợ đến lúc em ko kìm đc nữa lại làm cái tin: a nhớ em thì lại làm em nó chột dạ. Em này cũng đc cái xinh nhưng ko kiêu, cởi mở phết.
    Chuẩn bị vote * cho 2 bác ợ.
  6. Zaibao

    Zaibao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2008
    Bài viết:
    2.149
    Đã được thích:
    0
    em vẫn đang chờ câu trả lời của ông giời
    ko thấy bác hỏi em nên em xin phép ngồi ngắm

Chia sẻ trang này