1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bác Thoại ở Tiên Lãng - Hải Phòng sẽ bị xử dư lào nhỉ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi yohaa1102, 10/02/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yohaa1102

    yohaa1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2012
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Trích:

    Việc san phẳng căn nhà gia đình ông Vươn sau vụ cưỡng chế ở Tiên Lãng không phải bởi lực lượng của huyện mà do "nhân dân bất bình nên vào phá".


    Các bác cho em câu trả lời với!?
  2. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    Sao cái vụ này nó ầm ĩ thế nhỉ.... đến cả bbc và giới ********* nước ngoài cũng rùm beng cả lên, rồi thủ tướng cũng nhúng tay vào, rồi tướng lĩnh này nọ, thích thì thay đổi nền "+ sản" sang dân chủ đi việc gì phải rùm beng nhỉ. Ngày xưa bao nhiêu người bị mất tài sải vào tay nhà nước vậy giờ có kiện để đòi lại được không nhỉ
  3. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    chắc lại kiểm điểm rút kinh nghiệm ạ
  4. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1
    Nhét *** vào mồm.
  5. Hosingoc

    Hosingoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2010
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Miễn bác đừng đọc báo Công An với mấy tờ báo trong nước là được [:P] Bây giờ là thời đại nào rồi [r24)]
  6. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    he thế đọc ở đâu hả các bác?? em toàn đọc trên megafun ạ
  7. antigod

    antigod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    5.791
    Đã được thích:
    4
    nghiêm túc kiểm điểm và rút kinh nghiệm
  8. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    " Ở cấp thành phố, phải kiểm điểm làm rõ trách nhiệm vì Tiên Lãng đã báo cáo chủ trương thu hồi đất và được thành phố chấp thuận." --> người chịu trách nhiệm là ai, chính là nhân vật chính của cái topic này đấy. hi hi . thế là hắn tạch , tạch ,tạch. đáng đời, tham như chấy.[r2)]
  9. Thoihoado

    Thoihoado Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/09/2010
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    5
    Viết sách đi đại… Ca!

    (NGUYỄN QUANG LẬP)

    Chuyện Tiên Lãng mỗi ngày một xôm trò, có lẽ trước hết mỗi ngày thiên hạ lại nghe phát ngôn của quan lại Hải Phòng khi thì ngồ ngộ, khi thì ngô ngố, khi thì ngu ngu, rất vui. Ông Đỗ Hữu Ca đã có một phát ngôn theo trường phái đại ngôn khi bảo vụ cưỡng chế khu đầm Đoàn Văn Vươn của chính quyền Hải Phòng là ” rất được nhân dân ủng hộ”. Cứ tưởng đại… Ca rút kinh nghiệm, sẽ khiêm tốn hơn, không ngờ ông vẫn kiên trì trường phái đại ngôn, nổ văng miếng, thế mới kinh.

    Trong bài Giám đốc CA Hải Phòng: “Bất ngờ với vụ nố súng ở Tiên Lãng”, đại … Ca miêu tả cuộc diễn tập kì tài của quan quân nhà ông: “Vụ việc hôm ấy tuy bắt không được đối tượng nhưng mà trấn áp được đối tượng. Phải nói rằng việc hiệp đồng tác chiến cực kỳ hay. Tôi bảo, không có cuộc diễn tập nào thành công bằng cuộc diễn tập lần này. Một là, anh em cơ động dùng thuyền để tiếp cận là chưa có bao giờ trong giáo án, đã phải dùng thuyền nan để chèo vào, bí mật áp sát mục tiêu đấy. Đánh mũi trực diện nghi binh ra làm sao. Rồi là tác chiến vòng ngoài, vòng trong thế nào. Tôi nghĩ là rất hay, có thể viết thành sách. Tôi nói với các đồng chí Thường trực rằng đây không phải kế hoạch tập trận nhưng đúng là phải rút kinh nghiệm, cái này nó rất là hay, có sự kết hợp giữa địa phương, giữa công an, quân đội, biên phòng rất là đẹp, đâm ra không có gì phải phàn nàn về cái chuyện ấy cả.”

    Khà khà, đại… Ca thế mà hay, rất thuộc bài lãnh đạo. Bất luận trường hợp nào ” cũng thành công rực rỡ”, dù có thất bại e chề đi chăng nữa. Trường phái đại ngôn có hai miếng võ gia truyền, ấy là phương pháp trơ trẽn và trâng tráo. Đại… Ca đã thuộc lòng và áp dụng rất chi là sáng tạo. Một cuộc tấn công với lực lượng hùng hậu đối phó với hai ông nông dân quèn chỉ có “mìn bình ga” và “súng hoa cà”, chẳng những không tóm được người ta lại còn để bị thương 6 anh lính đã được đại… Ca mô tả là cuộc diễn tập ” hiệp đồng tác chiến cực kỳ hay” và “không có cuộc diễn tập nào thành công bằng cuộc diễn tập lần này”. Giỏi! Siêu! Đại … Ca cực siêu. Hi hi.

    Viết sách đi đại… Ca, ý tưởng hay đấy. Sách này nhất định bán chạy như tôm tươi. Nếu dịch ra tiếng nước ngòai, sách này nhất định nổi tiếng thế giới! Chứ không à? Hỏi trên thế giới có nơi nào tổ chức cuộc cưỡng chế tài ba anh dũng hào hùng như thế không? Một cuộc phối hợp tác chiến cực siêu, đến nỗi chiếc thuyền nan ” cũng không có trong giáo án”(!), lực lượng hùng hậu của đại… Ca đã chiếm được ngôi nhà trống sau khi để cho cả tiểu đội lính trọng thương.

    Siêu hơn nữa, lực lượng hùng hậu ấy sau khi chiếm được ngôi nhà nằm ngoài khu vực cưỡng chế lại không biết lực lượng nào đã “anh dũng” phá tan nó đi, không biết lực lượng nào đã ” anh dũng” vơ vét của cải đầm anh Vươn trị giá 1, 5 tỉ.

    Tài, cực tài! Tài đến thế là cùng, tiên sư lũ *********!

    http://quechoa.info/2012/02/01/viết-sach-di-dại-ca/#more-21462
    _____________

    Cái chòi của ông Ca


    NGUYỄN QUANG LẬP

    Bận búa xua. Chỉ nội post bài và ngồi canh còm cũng đã hết bố nó thời gian, không làm được việc gì cho ra hồn. Mỗi cái kịch bản viết cho ông đạo diễn đồng hương cả tháng vẫn chưa xong. Nhưng nghe ông Ca (Đại tá Đỗ Hữu Ca) nói, mình lại ngứa mồm, lại nói. Ông Ca nói ( tại đây!) đại loại cái nhà anh Vươn không phải là nhà mà “là cái chòi trông cá”. Nghe cứ muốn nổi khùng.

    Nghe nói ông Ca đã từng học khóa I Đại học báo chí, nghĩa là ông là người có chữ, thế mà ông không phân biệt được cái nhà với cái chòi. Thà trong bàn rượu, ông nói so với nhà tao thì cái nhà ông Vươn chỉ là cái chòi, chắc chắn không ai cãi lại ông. Đằng này ông trả lời pv ti vi hẳn hoi, nói bằng ngôn ngữ pháp lý hẳn hoi, thế mới lạ.

    Đây này ông Ca, Từ điển tiếng Việt của Viện ngôn ngữ học Việt Nam do Hoàng Phê chủ biên, nxb Khoa Học Xã Hội, 1990, trang 184, định nghĩa cái chòi là thế này: “CHÒI. Nhà nhỏ, xây trên cổng một số công đường thời trước, hoặc cất sơ sài trên cột, trên cây cao. Chòi canh. Chòi phát thanh. ” Phải cạy cục tìm từ điển, đưa ra cho ông xem, để ông biết gọi nhà xây kiên cố một trệt một lầu dùng để ở của gia đình anh Vươn là “cái chòi trông cá” nó hài hước thế nào.

    Vì sao ông Ca lại bẻ queo cái nhà ra cái chòi? Đơn giản là vì không thể lấp liếm chuyện phá nhà là “do dân bức xúc”, rồi giả đò bảo” không biết ai ra lệnh phá”, “sẽ xử lý nghiêm minh kẻ phá nhà”. Chỉ cần cho một hạ sĩ công an mới vào nghề 6 tháng đi điều tra, một giờ sau ( ngu lắm là một ngày) anh ta sẽ chỉ ra đích xác ai phá, ai ra lệnh phá nhà anh Vươn. Bài Thông tin rò rỉ từ nội bộ UBND Huyện Tiên Lãng của Blogger Lê Nguyên Hồng viết rằng: “Việc phá nhà anh Vươn là do lệnh miệng của chính chủ tịch UBND huyện – Lê Văn Hiền, nhằm trả thù cho hành động chống lại chính quyền…” Ở xa ngàn dặm mình còn biết, tất nhiên ông Ca biết thừa. Không thể giấu như mèo giấu *** mãi được, ông Ca mới vội vàng định nghĩa lại cái nhà ông Vươn, cho đó chỉ là cái chòi, ngõ hầu giảm tội phá hoại nhà dân. Rõ nực cười. Cái nhà chứ có phải cây kim đâu mà giấu diếm, mà biến báo ra cái nọ cái kia. Cứ làm như thiên hạ có mắt như mù, ngu si hết lượt, ối giời là bác Ca!

    Hôm qua cu Vinh về Hải Phòng, có gặp ông Ca. Nghe cu Vinh nói ông có gửi hỏi thăm sức khỏe mình, nhờ cu Vinh nhắn với mình, nói “Ca không xấu như anh Lập nghĩ đâu”. Nghe thế mình cũng cảm động, rất cảm ơn ông đã quan tâm. Nhưng mình đâu có quen ông để biết ông xấu hay tốt. Mình chỉ căn cứ lời nói và việc làm của ông để biết ông là ai mà thôi. Nói thật, những phát ngôn của ông làm mình rất thất vọng về ông. Một khi nói ra chẳng những không cứu được ai, không thay đổi được cuộc cờ mà còn hại mình, tự mình khép lại cánh cửa tương lai của mình, thì nói làm gì nhỉ, ô hay?

    http://quechoa.info/2012/02/06/cai-choi-của-ong-ca/#more-21668
    __________________________

    Nước mất nhà tan, phải báo chứ!

    NGUYỄN QUANG LẬP

    Đọc bài Nhà bị phá, phải báo chứ(!) tức sặc máu.

    Về chuyện ngôi nhà ngoài khu vực cưỡng chế của gia đình anh Vươn bị phá ủy, ông Ngô Ngọc Khánh, Chánh Văn phòng UBND huyện Tiên Lãng, được xem là người phát ngôn của chính quyền huyện Tiên Lãng, bữa trước ông nói:”Tôi khẳng định rằng đoàn cưỡng chế không có một lệnh nào và không có một ai tham gia việc phá nhà dân.“ Nghĩa là ông Khánh đã biết rất rõ nên ông mới khẳng định như đinh đóng cột như vậy. Thế mà hôm qua trả lời phỏng vấn báo Người lao động, ông lại làm như không biết: “Làm gì cũng phải có trình tự thủ tục. Người có tài sản phải có ý kiến về việc đó và người chức năng mới xem xét. Ví dụ, người ta kiến nghị lên xã thì xã phải xem xét, kiến nghị lên huyện thì huyện phải làm rõ. Hiện nay, không biết gia đình ông Vươn có đơn chưa, còn huyện chúng tôi chưa nhận được.”

    Chưa có đơn nên huyện không biết. Đó là triết lý của ông Khánh, thứ triết lý sặc mùi quan liêu. Không, triết lý này còn tởm hơn nhiều, nó được “sáng rõ” khi pv hỏi: Trong trường hợp có người phá thì chính quyền xã có chịu trách nhiệm không?, ông đã trả lời: “Ngôi nhà ở ngoài khu vực cưỡng chế. Người có tài sản phải có trách nhiệm bảo vệ tài sản cho mình trước hết. Nếu khi có hành vi đó, người quản lý phải báo cáo cho cơ quan địa phương. Phải có báo cáo mới biết điều tra khám phá vụ việc chứ nếu giờ cứ chạy đến báo mất cái nọ, cái kia mà không cung cấp được thông tin thì làm sao xử lý.”

    Rất vui. Tấn công đánh đuổi người ta khỏi nhà, tóng tù đàn ông, bắt giam đàn bà con nít rồi phá nhà. Rồi bảo “người có tài sản phải chịu trách nhiệm bảo vệ tài sản của mình”. Thật không gì bỉ ổi hơn.

    Ông Khánh ơi, đây là cái Đơn khiếu tố ( tại đây!) của dân Vinh Quang gửi UBND Thành phố Hải Phòng và Thanh tra chính phủ, trong đó ghi rõ thế này này: ” Chúng tôi là những người dân tận mắt chứng kiến vào hồi 07 giờ 30′ ngày 05/01/2012 UBND huyện Tiên Lãng, gồm các Ban ngành công an, Ban chỉ huy quân sự- công an viên xã- bộ đội biên phòng.v.v.tiến hành cưỡng chế, sáng ngày 06/01/2012 gồm 07 công an viên và xã đội dẫn đường, cho máy ủi tiến hành phá ngôi nhà 02 tầng của ông Vươn và ông Quí. Trực tiếp chỉ đạo là ông Phạm Đăng Hoan ( Huyện ủy viên- Bí thư Đảng ủy xã và ông Lê Thanh Liên- Chủ tịch UBND xã Vinh Quang).”

    Thế là rõ rồi nhé. Rõ mồn một rồi nhé. Ông Khánh có cần thêm đơn nào nữa không thì bảo.

    Hi hi chính các ông phá nhà người ta rồi bảo nhà bị phá phải báo chứ, phải gửi đơn cho chúng tôi thì chúng tôi mới giải quyết chứ. Chết cười.

    Chợt nhớ vở kịch ngắn Tri huyện lâm sàng ngày xưa mình viết (để đả phá chế độ phong kiến thối nát hi hi). Tri huyện hủ hóa với vợ nông dân, ông chồng nông dân bắt được quả tang, nói tại sao quan ngủ với vợ tôi? Quan thủng thẳng kéo quần lên, nói vợ mày thì mày phải giữ, sao hỏi tao. Dân chúng kéo đến làm ầm lên, quan vội vàng xua tay, nói giải tán giải tán, mọi người cứ đệ đơn lên quan rồi quan giải quyết.

    Ông Khánh giống y chang ông tri huyện ngày xưa, có khi còn tệ hơn. Ông này mà làm nguyên thủ quốc gia, chắc chắn trước sau cũng bán nước. Bán nước xong rồi mới quát nạt dân chúng, nói nước mất nhà tan, phải báo chứ!

    Gửi thêm ông Khánh Đơn tố giác của chị Thương vợ anh Vươn cùng nhiều người dân Vinh Quang. Đơn này có từ ngày 18/1/2012, trước cuộc phỏng vấn ông gần một tháng đấy. Từ nay thôi đừng bảo chưa nhận được đơn nhé!

    http://quechoa.info/2012/02/07/nước-mất-nha-tan-phải-bao-chứ/#more-21718

    _________________

    Thủ tướng cảm ơn báo chí thông tin kịp thời vụ cưỡng chế


    Ngọc Quang – Hoàng Lâm – Cao Nguyên ( cập nhật)

    17h12: “Trước hết tôi xin chuyển lời của Thủ tướng chính phủ biểu dương và cảm ơn anh em báo chí đã thông tin rất kịp thời, đa dạng, phong phú, có nhiều bài phân tích đa chiều về vụ việc. Điều đó đóng góp cùng các cơ quan chức năng đưa ra kết luận. Thủ tướng rất mong báo chí ngày càng đóng góp nhiều hơn vào sự nghiệp phát triển chung cả nước, đặc biệt là vấn đề phát triển kinh tế đất nước.

    Thủ tướng cũng cảm ơn những ý kiến rất xác đáng của nhiều người dân, đặc biệt là các lão thành cách mạng, các chuyên gia bày tỏ sự ủng hộ, gửi trực tiếp tới Thủ tướng hoặc qua báo giới.

    Xin bấm F5 để tiếp tục cập nhật phần hỏi đáp
    ..........
    http://quechoa.info/2012/02/10/thủ-tướng-cảm-ơn-bao-chi-thong-tin-kịp-thời-vụ-cưỡng-chế/#more-21915

    ____________

    Những mảnh đời đen trắng

    NGUYỄN QUANG LẬP

    Cuốn tiểu thuyết “Những mảnh đời đen trắng“ tui viết năm 1987, NXB Nghệ Tĩnh xuất bản năm 1988. Những năm 1990-1994 bị đập tơi bời. Nhưng rồi đâu lại vào đấy, chính những người đập tui năm xưa, bây giờ lại quí mến tui . Năm 2000 (hình như thế) cuốn tiểu thuyết thậm chí đã được NXB Hội Nhà Văn tái bản trong chương trình: “Tiểu thuyết thời kì đổi mới” do nhà nước tài trợ. Sau bao nhiêu năm ba chìm bảy nổi chín long đong, Những mảnh đời đen trắng lại tái xuất giang hồ, lần này do Nhà sách Thái Hà Books tái bản.

    Sách có bán trên toàn quốc. Dưới đây là những địa điểm chính Sài Gòn, Hà Nội và trên toàn quốc do Thái Hà Books cung cấp.
  10. Thoihoado

    Thoihoado Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/09/2010
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    5
    Không thấy nút sửa bài ở đâu,

    Những mảnh đời đen trắng

    NGUYỄN QUANG LẬP

    Cuốn tiểu thuyết “Những mảnh đời đen trắng“ tui viết năm 1987, NXB Nghệ Tĩnh xuất bản năm 1988. Những năm 1990-1994 bị đập tơi bời. Nhưng rồi đâu lại vào đấy, chính những người đập tui năm xưa, bây giờ lại quí mến tui . Năm 2000 (hình như thế) cuốn tiểu thuyết thậm chí đã được NXB Hội Nhà Văn tái bản trong chương trình: “Tiểu thuyết thời kì đổi mới” do nhà nước tài trợ. Sau bao nhiêu năm ba chìm bảy nổi chín long đong, Những mảnh đời đen trắng lại tái xuất giang hồ, lần này do Nhà sách Thái Hà Books tái bản.

    Sách có bán trên toàn quốc. Dưới đây là những địa điểm chính Sài Gòn, Hà Nội và trên toàn quốc do Thái Hà Books cung cấp.
    http://quechoa.info/2012/02/08/a-lo-a-lo-sach-những-mảnh-dời-den-trắng-da-bay-ban/#more-21425
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này