1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bác Thông - Một con người đáng kính trọng...!

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi lovely_chicken, 25/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovely_chicken

    lovely_chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    3.472
    Đã được thích:
    0
    Bác Thông - Một con người đáng kính trọng...!

    Có lẽ trong số các HLV của giải bóng rổ HS THPT năm nay thì bác Thông - HLV của nữ Việt Đức là cao tuổi nhất. Bác Thông năm nay đã ở cái tuổi thất thập cổ la hy, ở tuổi này nhiều người đã ở nhà sống vui vầy với con cháu, an nhàn tuổi già. Nhưng bác Thông thì khác, cả cuộc đời bác đã dành trọn cho bóng rổ. Với bác Thông, có thể không có gia đình chứ nhất quyết không thể không có bóng rổ. Bác Thông tham gia vào phong trào bóng rổ Hà nội từ những ngày đầu sau giải phóng ( cái này là tôi nghe bố kể lại chứ lúc đó tôi chưa sinh ra đâu nhé, nói không lại bảo bốc phét, nổ), ngày ấy phong trào bóng rổ ỏ HN còn phát triển mạnh, ở HN có nhiều đội bóng rổ, có nhiều sân tập. Nghe bố kể lại, ngày ấy bóng rổ còn nhiều người xem hơn bây giờ, những trận đấu được tổ chức ở sân Thuỷ Tạ (sân này bị phá rồi) chật cứng người xem. Các đội bóng rổ ngày ấy cũng mạnh hơn bây giờ. VN chúng ta ngày ấy còn thi đấu ngang ngửa với Trung Quốc. Bác Thông đã tham gia phong trào bóng rổ từ ngày ấy. Bác tham gia huấn luyện, tổ chức giải... bác làm nhiều thứ cho phong trào bóng rổ HN ngày ấy với 1 mong muốn duy nhất, phát triển môn bóng rổ cho nhiều người tham gia tập. Rồi những ngày tháng đi xuống của phong trào bóng rổ, bác vẫn cố gắng nhưng có lẽ 1 cánh én chẳng làm nên mùa xuân. Những năm gần đây, từ lúc có giải BR THPT, phong trào bóng rổ HN lại phát triển đi lên, người ta lại thấy 1 ông già, với chiếc xe đạp cũ kỹ của mình đến nhiều nơi, tham gia huấn luyện nhiều đội, không mong muốn thù lao nhiều mà chỉ mong muốn phong trào bóng rổ HN ngày càng phát triển.
    Với nhiều người mới nhìn thì có lẽ cái phương pháp huấn luyện của bác Thông rất đáng sợ. Cả 1 buổi tập với bác thì có lẽ chỉ tập có thể lực và kỹ thuật cơ bản mà thôi. Nhưng với chúng tôi, nhưng con người đã được bác dạy, chúng tôi cũng đã ít nhiều nhận ra 1 điều bác muốn truyền cho chúng tôi. Thể lực chính là bóng rổ. Có lẽ tôi bị ảnh hưởng ít nhiều bởi quan điểm này nên đội nữ HBT mà tôi dạy phải có thể lực hơn đội khác. Càng sau này tôi càng nhận ra những điều mà bác Thông đã dạy cho tôi thật đáng quý.
    Ngày nay, tuy không còn có sức khoẻ dồi dào nhưng có lẽ với bác còn khoẻ là còn có bóng rổ. Ở cái tuổi mà nhiều người chỉ muốn nghỉ ngơi nhưng bác Thông vẫn tham gia thành lập TLong Club, hay trực tiếp huấn luyện nữ VĐ... Chúng tôi những người đã được bác trực tiếp huấn luyện ở nhiều đội như Lê Quí Đôn, Đoàn Kết ... xin được gửi tới bác lời cám ơn chân thành nhất. Xin bác hãy mãi khoẻ mạnh để huấn luyện được nhiều nhiều con người nữa. Cùng với bố tôi - người sáng lập ra giải bóng rổ học sinh. Bác Thông chính là người đáng kính trọng nhất...

    We are champion
  2. LittleWings

    LittleWings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Sự nhiệt tình của Bác Thông đối với bóng rổ thì không có gì phải bàn cãi, bác Thấy ở đâu mà bác giúp được là giúp, ở đâu có thể nâng cao được phong trào là bác thử ngay.
    Cái việc phong trào ngày xưa mạnh hơn bây giờ, thì có thể đúng, nhưng cái việc các đội ngày xưa mạnh hơn các đội bây giờ thì tôi nghi ngờ ( thật ra bây giờ ngoài này có mỗi KQ thôi nhỉ )
    Nothing really matters.
  3. vietanh2010

    vietanh2010 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    Mình rất mừng khi có người còn nhớ và tôn trọng Bác Thông như vậy. CLB Thăng Long tuy là CLB rất gắn bó với Bác nhưng thời gian gần đây không được Bác quan tâm nhưng trước bởi vì Bác bận rất nhiều việc. Tôi hi vọng tất cả những ai đã từng là học trò của Bác hãy quan tâm chăm sóc Bác nhiều hơn nữa. Đặc biệt nếu ai có khả năng thuyết phục hãy đề nghị Bác dọn dẹp lại chỗ ở. Tuy là nơi lưu giữ rất nhiều kỷ niệm của Bác nhưng không được gọn gàng lắm.Lovely_Chicken thử nói chuyện với Bác xem Bác có đồng ý không? Đó là tâm nguyện từ nhiều năm nay của chúng tôi nhưng chưa được Bác đồng ý.
  4. kobe

    kobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Nếu mọi người được bác Thông đồng ý làm công việc ý nghĩa ây thì em xin xung phong tham gia một chân. Em là thế hệ út ít nhất nhưng cũng thật tự hào khi là học trò của bác Thông. Mong các huynh chỉ giáo. hì hì
    Những trận thua của nữ VĐ vừa qua làm chúng em rất đau đớn và hối tiếc nhiều điều, mà điều tiếc lớn nhất chính là đã chểnh mảng trong luyện tập với thầy Thông. Cứ nhờ lại trận cuối bọn em hô : "thầy Thông, fight" mà cứ như là Shohoku ấy. Có điều bọn em đã không làm được như Shohoku...Có điều là dù thua nhưng khi gặp lại thầy "xưng tội", thầy vẫn không trách tụi con một lời...
    Bọn em - nữ VĐ kể từ giờ phút này sẽ nằm lòng thêm một mục đích sống chết với bóng rổ nữa : Fight 4 Mr Thông !.
    Phải nỗ lực nữa thôiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !!!!!!!!!!!
    Cảm ơn chúa đã ban cho tôi thay vì một đội bóng là một gia đình thực sự. Sống & chiến đấu - Cười & khóc bên các chị + các mày+ các iem là điều may mắn nhất của tôi - không - gì - đánh - đổi.
    FRIENDS FOR LIFE , SHAQ !
  5. blutobluto

    blutobluto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    0
    Mấy em VĐ này bảo thủ ghê . Đã bảo thua do thực lực thì ai trách các em làm gì
    Vạn sự khởi đầu nan
    Vài nan bắt đầu nản
  6. fun_lover

    fun_lover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Tui biết bác Thông từ thời mới chơi bóng rổ, ai ngờ bác lại là người vĩ đại vậy ? Thật kính nể !!!
  7. dinga88

    dinga88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    hừ,anh bluto này sao đa nghi quá. sao anh không nghĩ lí do VĐ thua là do không chịu rèn luyện mà cứ nghĩ xấu cho VĐ thế.thông cảm cho người khác 1 chút chứ!
  8. blutobluto

    blutobluto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    0
    thì cứ cho là ý kiến chủ quan đi . anh nghĩ sao nói vậy thôi mà
    Vạn sự khởi đầu nan
    Vài nan bắt đầu nản
  9. linh14vd

    linh14vd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    uncle Thông, nói thực lòng thì tôi quý bác lắm, nhưng tiền học thì tui chẳng đóng bao giờ, bác nhắc mãi cũng chán, ----> bác là một con người ko coi trọng tiền bạc.
    còn về phuwong pháp dạy, tôi học bác cũng ít nhưng tôi thấy bác tâm huyết lắm,. tôi chỉ học bác 1,2 tháng cuối thôi vì vậy chơi rất chi là gà, . bác chẳng mắng mấy mà chỉ cười . một nỗi, là đội trưởng mà ko chụi di tập thì thua vẫn hoàn thua.
    bác Thông ơi, giải năm sau có lẽ cháu ko chơi nữa, nhưng cháu hứa, thi đại học xong, cháu sẽ cố gắng tập luyện , hết mình vì bóng rổ như 1 phần nào của bác ngày trước.
    không có gì quý hơn độc lập tự do .
  10. hi-jacker

    hi-jacker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    bác thông ơi o biết bác có nhớ cái đứa láo nhất trong những đứa học sinh của bác o ạ?Cái đứa mà chuyên gia trốn tập,có đến thì cũng toàn đến muộn rồi tập thì ít mà fá thì nhiều,bày trò rủ rê những đứa khác trốn tập theo ý.Cái đứa mà bác quý lắm,toàn rủ sang nhà bác chơi(chả là nhà rất gần nhà bác) mà sg đc có 2 lần thì té mất vì đường vào nhà bác...hic,cứ gọi là thơm tho sáng sủa,vào đến trong thì o biết đặt cái bàn toạ vào đâu nữa cuối cùng 2 con 1 đứa ngồi lên giường 1 đứa ngồi lên"văn hoá"(chả hiểu chồng sách gì ý,to đùng,bụi bặm,kê 1 tấm gỗ lên trên)=====>Mọi ng nói chuyện bác thông làm em thèm chơi bóng lại quá này,khổ 1 nỗi chơi lại->mọi ng nhìn thấy->xấu hổ bác thông cùng các học sinh của bác thôi

Chia sẻ trang này