1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bác tôi...

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Whitehorse-pegaz, 09/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Whitehorse-pegaz

    Whitehorse-pegaz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Bác tôi...

    Bác tôi quê ở Nghệ an
    Sinh tại Nam đàn, nhà có bốn con
    Lớn lên Bác vô Sài gòn
    Tay không hộ chiếu đi tròn năm Châu
    Mới đầu Bác đi Châu Âu
    Tiếp sang Châu Mỹ, sau vào Châu Phi
    Đi đâu cũng chép, cũng ghi
    Không biết thì hỏi, tự ti làm gì...
    ******
    Ai ngờ Bác bị tình nghi
    Hương Cảng bắt Bác biết khi nào về
    May thay sinh lực tràn trề
    Giữa năm bốn mốt Bác về Việt nam
    Mới đầu Bác ở trong hang
    Chông chênh tảng đá, Bác làm sử ghi
    Suốt ngày Bác chẳng làm gì
    Sáng ra bờ suối, tối thì vào hang
    Rău măng cháo bẹ sẵn sàng
    Anh em đồng chí ngày càng đông vui
    Trong hang có tảng đá vôi
    Bác tạc tượng Mác cho trôi thì giờ
    Tạc xong Bác lại làm thơ
    Thơ xong Bác lại đánh cờ cho vui
    Tình hình đất nước sục sôi
    Mà sao Bác vẫn cứ ngồi ung dung
    Đành rằng vận nước gian truân
    Cướp xong được nước nuôi dân bằng gì.?..?..?.....


    Whitehorse
  2. Whitehorse-pegaz

    Whitehorse-pegaz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Những người thích đùa thì hãy kể lại cho cô Cám.
    Những người không thích đùa thì hãy kể lại cho cô Tấm
    (hay là ngược lại gì đó cũng chẳng biết nữa..vài hôm nữa chủ đề nay bị xoá thì chắc chắn lỗi của cô...Tấm ..hoặc cô Cám ( thế nào chả trúng một cô, có khi lại đổ cả hai...vì thế lên có câu bắt ...bống!!! hai tay đấy)

    Được sửa chữa bởi - Whitehorse-pegaz vào 18/04/2002 20:32

Chia sẻ trang này