1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bác trong tương lai của cháu ......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi embeoucic, 16/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. embeoucic

    embeoucic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    bác trong tương lai của cháu ......

    Bác còn nhớ cái ngày bác cháu ta chát đầu tiên ko? bác nói cẩn thận ko cháu thix bác,câu nói đó là cháu cười chẩy nước mắt ra ấy, he he.. sao mà cháu iu bác thế cơ chứ.
    Người ta cứ nói tình bạn trên mạng ảo, khong có thật, cháu cũng chẳng biết nữa, tất cả là hên xui, duyên đời đưa đẩy đến đâu hay đên đó, bác là thủ phạm dẫn dắt cháu thức khuya dậy sớm, làm cháu nổi mụn nhưng.. thật sự vui lắm heh. trong ttvnol có lẽ bác là ng nói chuyện với cháu nhiều hơn cả. heh.. nhiều khi cháu vô ý nói lung tung chắc bác cũng bực mình ..nhưng cháu toàn làm thế hêh..
    Mà bác biết ko? cái việc cháu với bác ko thể gặp nhau thì gọi là may mắn hay là ko may mắn hỉ?? cháu nghĩ có lẽ là may mắn phần hơn, không gặp nhau cháu với bác có thể nói đủ tùm lum chuyện, từ chuyện vớ vẩn tới chuyện linh tinh hehe.. cháu thix cái kieu bánh vẽ của bác ha ha.. ăn bánh vẽ vui lắm bác ạ. lúc đó tha hồ tưởng tượng ấy, dư thế này thế nọ. cháu có thể bất chợt nói cháu muốn ôm bác mà ko sợ thế này thế nọ. mà thật tình có đôi lúc cháu cũng thắc mắc bác như thế nào, tuy nhiên cứ thế này thì hơn bác nhỉ.. có lẽ chaáu với bác vì một số lí do này nọ, hai ta sẽ ko chát nữa. lúc đó cháu sẽ nhớ tới những ngày này và luôn càu mong bác đong được ai đó để cuối năm bác len xe bong bác nhỉ hêh..
  2. METALPANPAN

    METALPANPAN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    hic chẳng hiểu gì chuyện tình bác cháu cả
  3. embeoucic

    embeoucic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Có người thắc mắc chuyện tình bác cháu, cháu bật cười ha ha... thật là lạ, sao cháu ko gọi bác là anh em nhỉ, mà sao bác bắt cháu gọi bác là bác, không để cháu à ơi với bác có phải là vui không nào??.. để bác có thể thấy cháu gọi bác một cách dễ thương và đáng yêu nhất có thể bác nhỉ..
    Mỗi tối chát với bác là cháu lại cười nhăn nhở, cháu sợ cháu với bác chỉ là một tình bạn ảo nó sẽ ko vượt qua được hơn một ngàn km đó, cháu sợ sự giận hờn vớ vẩn của cháu lẫn của bác sẽ làm cho bác với cháu quên nhau đi, như một kí ức mỏng manh nào đó, thật dễ dàng để chấm dứt một tình bạn qua mạng, đơn giản là delêt, đơn giản là không chát, đơn giản là quên đi.. chỉ đơn giản như vứt bỏ một thói quen nào đó..
    Nhưng bác ạ, cháu thật vui khi nhiều chuyện cháu ko thể nói được với ai như : cháu muốn ôm bác, cháu muốn nghe bác hát he he.. chẳng bao giờ bác nhỉ... Liệu cháu với bác chúng ta có gặp nhau ko?? thật tình đến ngày mai, cháu cũng chẳng biết cháu sẽ ra sao huống hồ j là 3 tháng nữa bác nhỉ..
    Có một vài điều cháu chằng thix một ti'' ở bác, bác out ma 2ko nói j, cháu thấy mình ko dc tôn trọng, cháu thấy mình chẳng là j, cháu thấy mình bị xúc phạm, .. hay là vì cháu với bác là một tình bạn online nên bác làm thế với bác ??
    Mà hom nay cháu thix bác bi nhiêu % rồi nhi? hay cháu ghét bác bi nhiêu % rồi nhỉ.. he he
    5h15 ngày thư XX nói chuyện với bác he he...Cháu lại nhớ bác này bác thân yêu ha ha.. thanks to ttvnol...kí tên em béo xinh xinh ke ke
  4. vitcotdn2

    vitcotdn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Bác này hả?
    http://www.baovietnam.vn/doi-song/2099/11/H%C6%A1n-60-tu%E1%BB%95i,-cha-t%C3%B4i-v%E1%BA%ABn-chat-t%C3%A1n-g%C3%A1i-18
  5. embeoucic

    embeoucic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cháu nói chuyện tí với bác, bác làm cháu buồn cười cực. bác có cái giọng con nít he he.. thế mà cứ nói mình nhớn nhắm ấy .. mà có vẻ bác đang bị ốm, không được nghe bác hát, buồn nhắm ấy hihix.. kể ra cháu sẽ ko mè nheo những cái việc điên rồ dở hơi đó nữa.. thề luôn, dưng mà bác này, sau bác đừng tell the lie với cháu nữa, cháu chẳng thix để ng ta đem đi xỏ mũi tí nào bác ợ hia hia...
    Mà ko biết cháu với bác còn nói chuyện được với nhau tới bao giờ nhỉ, nhiều khi cháu cứ lo lo làm sao ấy.. chẳng ra sao cả ha ha.. ngồi lo vớ vẩn, đúng là con gái rắc rối nhỉ bác nhỉ.. con gái rác rối thì để con trai ko phức tạp thế mới công bằng chứ phải ko bác....
    Bác hỏi cháu là cháu có bất ngờ kô? cháu có bất ngờ và thấy zui zui hịhị.. cháu nói cháu chẳng thấy j là cháu nói dối đó, khi nghe thấy giọng nói thánh thót của bác cháu tưởng của chị hàng xóm nào cơ ấy hix.. j đâu mà giống con gái hix.. chẳng tưởng tượng ra mần răng nưa bác nhỉ :).. mà cháu chưa hỏi bác, cái giộng cháu ra làm sao nhỉ.. chắc cung bt, thi thoảng éo éo mè nheo vớ vẩn nữa. vẫn chẳng hiểu sao bác ko hát cho cháu nghe..
    Chuyện bác cháu mình ko gặp nhau đúng là may mắn phần lớn. Bác mà gặp cháu thì bác chạy dài rồi.. he he. lúc đó có khi cháu với bác chằng có thể làm bạn dc với nhau ấy, đúng là trong cái rủi cùng có cáo may, bác nhỉ. Cháu hay nói bác vừa già vừa hâm, vừa dê vừa loãng não. cho nên hơi bị xấu xa, không phải đâu bác ạ hehe.. bác hơi hâm thôi , chứ ko xấu xa tí nào, bác hơi dê thôi chứ chưa giống Tru Bát Giới đâu bác ạ. Chỉ có điều bác làm bạn của Cuội được đó, bác nói dối như cuội ấy. khiếp thật, ng j đâu mà thoả thuận rồi mà cứ nói dối cà tưng lên i''. ngẫm đi ngẫm lại thì xâu xa thật....
    Một tình bạn ảo liệu có hay ko bác nhỉ, ở ngoài đời thì mình cung vậy có biết là họ đang dối trá hay ko đau? sao nhiều ng cứ có thành kiến với một tình bạn ảo nào???.. có ai chắc chắn rằng đứa bạn thân mình nói hêt sự thật với mình ko nhỉ, chắc là không có, ở đâu thì cũng có cái gọi là nghệ thuật sống bác nhỉ.
    Nhưng có lẽ tình bạn của cháu với bác chỉ có thể được gọi là tình bạn nửa vời, cháu với bác có thể nói chuyện chát chít với nhau,c ó thể mạnh dạn nói với nhau những câu nói thật sự trong lòng, cũng có thể chém gió ngấy ngay con gà tây.. nhưng cháu kô thể rủ rê bác đi lượn quanh SG hóng bụi gió và cả nước mưa nữa chuyện đó thì một tình bạn thật sự có thể làm, cháu với bác có thể nghe thấy giọng nói của nhau, nhưng bác không thể thấy cháu đang cười hạnh phúc hay đang khóc trong sự tuyệt vọng, bác không thể chìa tay ra cho cháu nắm, cung như cháu không thể rủ bác đi ăn chè, đi ăn đủ thứ linh tinh trong cái thành phố SG đông đúc này, hihiihi.. bác nhỉ.. Đay là một tình bạn nửa vời phải ko bác.. khi qua một phương tiện giao tiếp nào đó như MVT, như DTD . như radio, ai cung dễ dàng nói dối, vì ng ta ít thấy áp lực hơn. mong sao khi biết được điều này bác và cháu có trách nhiệm hơn với lời nói của mình và với tình bạn nửa vời của chúng ta bác nhỉ...
    Cháu ko rủ rê bác kà kê dê ngỗng được nhưng nhất định vào một lúc nào đó của đời người cháu và bác sẽ cùng nhau cà phe như một tình bạn hoàn hảo bác nhỉ hiii..
    Ngẩu thôi. chúc bác sớm lành bệnh. nói ít thôi. không bị khàn giộng nữa nhá...
    "Nhắm mắt nghe thời gian đã hết, nhắm mắt nghe tình yêu làn hơi tàn, nhắm mắt mơ ngày mai mù sương tan, như có ai đang thở than"
    Nhắm mắt - không nhớ ai hát cả.
  6. embeoucic

    embeoucic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Hình như là vậy .. mà kô bác của mình già hơn mà hihix
  7. nguoixuban

    nguoixuban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Thế có nghĩa là tình bạn giữa cái bác gì đấy với cháu gì đấy cũng đang đẹp phết đấy chứ .Hãy biết trân trọng nó .
  8. embeoucic

    embeoucic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Không đẹp. nó là một tình bạn nửa vời. ko hoàn chỉnh, cái j chưa hoàn chỉnh đều kođẹp hết. nhưng sự trân trọng chắc chắn là có rồi. nhể. thanks to bạnnhớ :). chúc bạn may mắn nhớ
  9. embeoucic

    embeoucic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Hơ.. Sao lại phải cố gắng nhỉ. tình bạn cũng như tình iêu, mọi sự cố gắng đều thất bại, tại sao lại phải cố gắng yêu, cố gắng ghét nhở, cháu nghĩ cái khỉ j thuộc phạm trù tình củm sự cố gắng là ứ cần thiết, cái j đến sẽ đến, what will be will be hịhị..
    Cháu chẳng biết bác ntn, nhưng với cháu cháu sẽ trân trọng cái ngày bác nói cháu trong một tùân cháu sẽ thic bác, nghe ối giời ơi thật Có lẽ đúng thế thật nếu bác ko nói, đằnng này bác nói ra cháu ứ thèm thix bác nữa, đó là tại bác nhớ. cháu vô tôi.
    Bác có biết tại sao cháu luôn mồm nói là cháu sẽ không chát với bác nưa nếu cháu thix bác. Cháu mà thix là cháu muốn gần ng đó, muốn xem ng đó nói đểu hay ko nói đểu mà cái này chỉ có face to face mới biết được, muốn nói thật nhiều chuyện mà chat ròi còn j để nói, chát rôồi mọi thứ đều tuôn ra còn j là thú vị, mọi rận hờn vu vơ, mọi cảm xúc đều lôi hết ra thì còn j là khám phá, cho nên cháu mà thix bác cháu sẽ ko chát với bác nữa he he
    Bác à, bác vẫn còn ốm, cháu thắc mắc là ko biết có ai nấu cháo cho bác ăn ko nhỉ, thức khuya dậy sớm, khiếp thật, có mỗi cái thân tàn mà cứ đầy đoạ nó, cháu còn trẻ cháu có thế dưng mà bác rà rồi .. hic cứ nghĩ đến từ rà mà rùng hết cả rợn ấy hêh...
    Thật tình khi nói chuyện với bác ko phải là cháu ko nghĩ tới việc cháu muốn nói chuyện ở ngoài đời với bác ntn đâu. nếu cháu nói ngựơc lại là chaáu điêu đó hia hia..Dưng dòng đời éo le, cháu với bác gặp nhau được chỉ là ở một thời điểm nào đó trong tương lai của cháu và bác nhỉ. lúc đó thì không biết chaáu với bác có tiếp tục nói chuyện với nhau không nhỉ, hix hix. sợ thật. đúng là trong cái rủi cũng có cái may.. như vậy cái time mà cháu với bác chát lại kéo dài hơn một xí :).tới khi nào bác nhỉ??.. tới khi bác chán? tới khi cháu chán? tới khi cả cháu lẫn bác đều chán ?? tới khi nào?
    Dù cái giọng của bác léo nhéo như con gái, dù bác cao có 1m5 năng 50kg như bác ta, dù bác xấu xa như thế nào, dù bác nhớn tới mức nguy hỉm ra sao, thì bác cháu ta vẫn thi thoảng chát chít, vẫn cưới phớ lớ như Chị Đào trong mùa Lạc, nhở bác nhờ...
    trưa. vừa tắm xong, bác ngẩu trưa rồi.. già rồi ngẩu trưa đê nhá
    mà ghét một cái, làm mai ko củm ơn một cau mà còn vớ vẩn.. sau này cạch.. đúng là già nên hâm (ước j bác với cháu nhậu một trận nhở he he)
  10. luckyxike

    luckyxike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2008
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Con cái nhà ai không trông nom cẩn thẩn để nó lang thang giữa đường gữa chợ thế này không biết . cháu gái ơi về ngủ đi

Chia sẻ trang này