1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bác trong tương lai của cháu ......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi embeoucic, 16/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. embeoucic

    embeoucic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    khiếp thật. hình như gần một tháng cháu chát chit với bác ròi. mặt cháu một đống mụn. nhìn gần giống một con ma cà bông hơn. hôm nay ở nhà chờ bạn cháu lên 8, 9 buôn dưa bán cà ti''. chợt nhớ mình có cái topix này. hịhị.. sao mà tự nhiên muốn bác chở đi chới thê 1ko biết. giá mà bác ở đây cháu sẽ lèo nhèo bác ti'' ti. một tí thôi bác nhỉ. lèo nhèo nhiều bác sợ bác chạy đi mất tiêu hia hia..
    Mà bác hát cũng hơi được thôi. thua xa cháu. thề luôn. cháu khen cho bác sau này bac hat cho cháu nghe thôi. chứ ứ phải đâu. cháu hát cái bài đó hay lắm hay hơn minh thư, lam trường hơn cả minh thư lẫn lam trường ấy hị hị...
    Buồn cười nhỉ. cháu thấy từ nghi nói chuyện, cháu cảm giác gần gũi với bác hơn. thề luôn. để sau này khong may mắn, trên đường đời cháu với bác gặp nhau để ko bị vênh, bác nhỉ. cháu sợ lắm. vênh vênh chênh vênh cái j mà ênh ênh là sợ tuốt. he he..
    Tự nhiên thấy đói ... hix hix..
    Hum nay bạn cháu kêu sang nhà cháu ngẩuu nhờ. nó lại bị hâm rồi. thi thoảng con bạn nì của cháu nó bị man man bác ợ. từ khi nó thất tình nó toàn sang nhà cháu khóc. chẳng hiểu nữa. sao cháu lại ko có sức hút với zai mà toàn là gái. đúng là buồn từng centimet :). hịhị.. có nó thì cháu vui ròi.
    Cháu lại đói huuuuu
    Không biết. nếu cháu với bác có gặp nhau ko nhỉ? lúc đó sẽ ntn nhỉ. ~_~.. có lẽ ko gặp là tốt hơn. cứ để là một kí ức đẹp. bác nhỉ :).. cháu muốn um bác một cái quá. hia hia . dù bác cáo 1m4 ;;) hay thế nào. cháu vẫn muốn um bác. giống um thằng cháu nhà cháu..
    Sao nhớ cái giọng léo nhéo thế ko biết. :(
    Có cái j đó bực mềnh rồi là la'' la
  2. embeoucic

    embeoucic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    hix.. già ròi. còn lang thang. đến là khộ
  3. embeoucic

    embeoucic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Bác hâm.
    Bác có ng để nhớ rồi.
    Bác sẽ chăng quan tâm tới cháu nữa
    Huuuhuu
    Buồn quá cơ.
    Sao tự nhiên nghĩ bác đang thix ai đó cháu laại bực cả mình.
    Kể mà cháu đã ko chát với bác ~)~..
    Kể mà cháu có thể giận bác 2 ngày.
    Kể mà cháu ko chát với bác thường xuyên thế
    huuuuuu..huu
    Tự nhiên buồn kinh khủng... chẳng ra sao cả
    Mà ko biết đây là cai tình củm j đây nhở? 0_0
    bác lấy vợ thì cháu phải vui chứ nhỉ ~_~. chẳng bếit cháu còn muón j nữa. hâm thật..
    Biết là hâm mà cứ bực tức thế nào ấy. huuu.. chắc chắn là ko phải chaáu thix bác rồi. ko fởi thế dau huu .. bác nhỉ. hixhix. tự nhiên lại kể chuyện bác đang ngắmmột gái 86 :((. làm cháu thêm buồn .. oa oa Bỗng nhiên thấy buồn rồi,
  4. embeoucic

    embeoucic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    hum ni cháu mất ngủ rồi bác ơi.
    Login vào ttvn thì nhớ mình còn một nik nữa.
    Tự nhiên bác nói bác cai nét, cháu bàng sờ hoàng hết cả chân sờ tay.
    Buồn muốn chết luôn á,
    hum nì bác biết hok? có thằng bạn cháu nói cháu thix bài nào nó hát cho cháu nghe. Gứm thật, sao lắm chiện thế, được cái nghe sướng cái lỗ tai.
    Dưng mờ bác ui, bác đừng lấy vợ, bác mà lấy vợ bác chẳng nói chuyện với cháu nữa. Cháu mà ko có ai nói chuyện cháu ăn vạ bác đó.
    Cháu hứa là cháu sẽ ăn vạ đến nơi đến chốn.Không ăn vạ được thì thôi vậy.
    Mà trước sau j bác cũng có ng yêu rồi lây vợ.Buồn cười thật là cháu toàn bị ám ảnh chuyện ko đâu.
    ước j cháu chẳng nói chuyện với bác ngay từ đầu.
    Bác với cháu nghe bài một ngày không có em đi
    http://music.yeucahat.com/song/Vietnamese/37304-Hoa-Dai~Son-Ca.html
    Hoa Dại.
    Ngày ấy anh tặng em nhành hoa dại
    Mình nói hoa đẹp như một đóa hồng
    Chỉ có anh và em nhìn thấy hương sắc hoa nơi, ven đường
    Ngày ấy ta đùa vui tình thơ dại
    Ngày ấy ta mặc bao lời chê cười
    Ngày ấy em chỉ yêu mình anh chỉ có anh thôi
    Đến một ngày vội vàng nhận thấy
    Tình yêu xưa xa khuất chân mây
    Nụ hoa ấy héo úa trên cây
    Để em cô đơn ngồi đây, đợi chờ bóng ai
    ĐK:
    Nụ hoa ấy không phải nụ hồng
    Ngày không em, anh có nát tan cõi lòng
    Anh ra đi thật sao, lời yêu nhớ không
    Người ta nói anh đã vội tin
    Lòng em đau thương cho nhánh hoa ven đường
    Dù xa anh, nhưng sao không thể quên anh
    Tự nhiên vớ vẩn hâm hâm

Chia sẻ trang này