1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bắc - Trung - Nam ( phần II của Gái & giai Bắc )

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi bear2809, 29/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bear2809

    bear2809 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Bắc - Trung - Nam ( phần II của Gái & giai Bắc )

    Để đáp ứng tình hình là bác soleboyxxx đang phàn nàn về chuyện các đồng chí đang làm loãng topic Gái & giai Bắc của bác í , vì cứ hăng say đi lệch chủ đề (mặc dù tớ cũng ko hiểu là lệch chỗ nào ) Thế nên tớ mạn phép mở Topic này , các đồng chí nào vẫn còn bức xúc về chuyện ba miền Bắc Trung Nam thì vào đây bàn tiếp nhá . Chúc đại hội của đồng chí soleboy thành công tốt đẹp



    Tớ xin phép copy 1 số bài được coi là lệch chủ đề đại hội sang bên này và bàn tiếp nhá





    Trích từ bài của development viết lúc 04:51 ngày 29/03/2005:

    sorry cả nhà trước nếu viết di lệch đường lối của đảng và chính phủ... nhưng mà mỗi vùng có một nét hay.
    làm một so sánh nhỏ:
    con gái bắc đảm đang hơn con gái nam
    con gái nam năng động hơn con gái bắc.

    em là con trai bắc rất thích nghe giọng nói của con gái nam, con gái nam nói chuyện nghe nhẹ nhàng hơn con gái bắc. (đấy là về giọng nói thôi nhe)
    nhưng mà mấy lần nghe con gái nam noi chuyện, chửi bậy thì ôi thôi em chạy mất dép. nhưng tóm lại vẫn thích giọng nói của con gái nam hơn con gái bắc.

    con trai bắc thì em xin thưa, chia làm 2 thái cực,
    một thì rất tốt, rất hiền, rất yêu bạn gái
    hai thì quá sở khanh, lừa tình, lừa cả tiền lẻ của bạn gái
    còn con trai nam thì sòng phẳng hơn, nhưng mà chính vì thế mà con gái bắc không thích con trai nam ở độ thiếu sâu sắc và quá hời hợt trong tình cảm
    post thế thôi không thì có người đánh mình chết.
    xin kể một kinh nghiệm với các bác, 0 phải là kinh nghiệm xấu nhưng mà nên biết
    hi
    hi
    chào bạn, bạn tên là gì?
    minh tên là .... còn bạn?
    mình là....
    bạn là người bắc kỳ hả???
    ừa hà nội chính gốc.
    vậy thôi chào bạn, mình không nói chuyện với người bắc kỳ.

    oa oa oa oa bó tay với mấy em gái miền nam






    Mặc dù gia đình bear là người bắc , nhưng vốn sinh ra & lớn lên ở Xì-gòn nên đọc bài bác này xong có hơi bị bức xúc 1 tí , tại vì bác này nói hơi bị ngược đời

    _ thứ nhất là về chuyện đảm đang : cái này thì ko thể nào nói con gái ở đâu đảm đang hơn được , vì cái này là thuộc về tính cách của mỗi người roài ạ . Mấy đứa em của tớ ngoài Bắc chả biết nấu nướng tẹo nào cả , nó mà nghe được câu này chắc phải khoái tít cả mắt lại ấy chứ
    _ thứ hai là về chuyện năng động : ko hiểu năng động ở đây có phải là linh hoạt , xông xáo & năng nổ hay ko . Nếu đúng là vậy thì ấy nói về con gái miền nam sai bét roài . Con gái miền Nam ( và cả con giai nữa cũng vậy ) phần lớn hơi rụt rè , thua xa con gái & con trai miền Bắc về sự năng động . Nếu ko tin thì ấy cứ coi 1 vài game show truyền hình sẽ thấy , mấy game show có người Bắc tham gia thì thường dí dỏm & sôi động , còn người miền Nam thì ít nói rụt rè làm cho chương trình cũng nhạt phèo theo luôn
    _ thứ 3 là về chuyện giọng nói , lần đâu tiên thấy có người khen giọng miền Nam hay ( sướng nhỉ ) . Cái câu này "nhưng mà mấy lần nghe con gái nam noi chuyện, chửi bậy thì ôi thôi em chạy mất dép" tớ nghĩ dành cho con gái bắc đúng hơn í . Còn con gái miền nam nói chuyện hay chửi gì thì cũng thế thôi , ko khác nhau nhiều đâu ạ , vì vốn dĩ cái giọng bình thường đã nghe ko được êm tai roài ạ . Mấy lần xem thi hoa hậu ấy , cứ cô nào người Nam lên trả lời vấn đáp là y như rằng . Tớ tuy nói giọng nam nhưng mà thật lòng thì phải công nhận giọng bắc nghe êm tai hơn . Ấy mà bảo con giai bắc thích nghe giọng nam thì tình hình này là tớ phải đi đong giai bắc rồi
    _ thứ 4 là chuyện con trai miền nam , lại cũng ko đồng ý với ấy nốt . Ấy nói con trai miền Nam hời hợt & sâu sắc là ko có cơ sở đâu nhé . Có lẽ con gái bắc ko thích con trai nam vì con trai nam thường nghĩ gì nói đó , ko "noãng moạn" như con trai bắc , chứ ko phải là hời hợt đâu . Coi vậy thôi chứ chân thành lắm đấy

    hê...hê....còn chuyện ấy gặp cô nào miền nam mà ko chịu nói chuyện với ấy đấy , chắc là Unfall thôi , với lại chắc cô ấy cũng đã có Problem với người miền bắc roài . Chứ ở Sài gòn này ôi thôi thì bắc trung nam đủ cả , nếu mà cứ gặp người bắc roài ko nói chuyện thì , chắc tớ ko nói chuyện với 1/2 số người trong lớp tớ
  2. bear2809

    bear2809 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    thấy Ewig nhắc đến chuyện khách sáo mới nhớ ra 1 chuyện , cũng khá lâu roài , nhưng giờ nghĩ lại vẫn thấy buồn cười . Chuyện là con bạn thân tớ nó có người iu . Hôm dẫn chàng về ra mắt gia đình , tiện thể ăn cơm luôn . Anh chàng này người bắc mà , thế nên mời ăn cũng cực lắm cơ.... . Vừa ăn xong được 1 chén , chàng đã vội bỏ bát đũa xuống ngay , bảo với song thân nàng "Cháu thôi ạ" . Còn song thân nàng , vốn dĩ là người bắc nốt , nên cũng hiểu anh chàng đồng hương "Sao ăn ít vậy cháu , 1 chén mà no gì" , vội bảo nàng đơm tiếp cơm vào chén cho chàng ..........Sau 1 hồi , chàng ăn xong chén thứ 2 , lại bỏ đũa xuống , song thân nàng lại mời , và nàng lại đơm cơm.....Và cuối cùng , khi chàng thôi thực sự , nàng đã đếm được 7 chén
    To honig : chị cũng thấy lạ là sao nhìn mặt mà có thể biết bắc nam được nhỉ . Nhưng mà papa chị cũng bảo là biết được , hay thật . Chị chỉ nhìn cách ăn mặc roài đoán thôi , nhưng đôi lúc cũng ko chính xác lắm đâu . Mà con gái ở dưới quê miền Nam thì mới hiền thôi , con gái Xì-gòn ko hiền đâu em
  3. Toni_Guy

    Toni_Guy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Thì ra là em Gấu cùng thể loại với mình Mà sao lại làm cái quả topic này làm gì? giữa các miền có những nét tốt, nét xấu khác nhau. Ai mà bàn luận ko khéo, lại gây mất lòng, xích mích với nhau. Tóm lại, dừng lại ở đây
    Sẵn đây mới nói ra luôn tâm trạng nhức nhối như đầu va vào gối... nhà tớ gốc Bắc nhưng tớ sinh trong Nam, hehehe... nên giọng nói của tớ nó là 1 cái thể loại lai căng giữa 2 miền... nói chuyện lúc nào cũng như đi nhại giọng người khác, oài... chán cả đời Được cái là phát âm không bị ngọng như người bản xứ gốc Bắc hay gốc Nam hehehe... cái rổ là cái rổ chứ không phải là cái gổ hay là cái giổ cũng may là đi đâu cũng kịp giới thiệu trước gốc gác, nếu không bị người nghe oánh cho phù mỏ vì cái tội nhái giọng
  4. soleboyxxx

    soleboyxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Hoanh nghênh đồng chí Bear mặc dù đang rất bận rộn trong việc học tiếng Đức, học đại học, chụp hình cho việc thi hoa hậu, và kí tặng các fans hâm mộ, và trả nhời phỏng vấn nhưng vẫn bỏ thời gian ra mở hội nghị này, mặc dù hai hội nghị thượng đỉnh mở song song sẽ làm loãng chủ đề, nhưng hy vọng, "rân chơi" GC của chúng ta, nhất là khi có thêm già làng mới là đồng chí Ku-ết, sẽ tham gia sôi nổi, đóng góp cho hội nghị những tham luận đáng giá, mang tính thời đại, và có thể lưu giữ ngàn thu. Vị nào mà thấy bức xúc một trong hai, hoặc cả hai thì xin mời xin mời.
    Còn ai chưa có ý kiến gì thì cứ thử vào cố cho ý kiến xem sao. Tóm tắt bài của đồng chí Bear cho các đồng chí tiện theo dõi. Đồng chí Bear cho rằng người miền nào cũng giống nhau. Và chỉ xoáy vào điểm mạnh nhất của Người Bắc là tính làm khách, hay từ chối không thực bụng. Vậy ai đồng ý, ai phản đối, ai có ý kiến thêm thì mời tham gia.
    Nhân tiện tôi xin gửi bản tổng hợp một số bản tham luận của các đồng chí tiền bối lão thành cách mạng gửi tới cho hội nghị.
    [green]Gái Bắc:
    Em nhớ giữ tính tình con gái bắc
    Nhớ chua ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền
    Nhớ khiêm nhượng nhưng thâm ý khoe khoang
    Nhớ duyên dáng ngây thơ mà xảo quyệt

    Gái Nam:
    Em nhớ giữ tính tình người Nam nhé
    Nhớ lanh chanh nhưng rất thiệt thà
    Nhớ nhiều lời nhưng không biết điêu ngoa
    Nhớ đanh đá, kiêu căng mà tốt bụng

    Gái Trung:
    Em nhớ giữ tánh tình người Trung nhé
    Nhớ hững hờ nhưng tranh đấu nội tâm
    Nhớ vui cười nhưng đau khổ âm thầm
    Nhớ kín đáo, đoan trang mà lãng mạn

    (Gái Mỹ gốc Việt:
    Em chớ học tánh tình con gái Mỹ
    Rất văn minh nhưng cũng rất tự nhiên
    Rất phô bày nhưng cũng rất vô duyên
    Rất thơm phức, sếch-xi và hấp dẫn
    bản tham khảo đối chiếu)

    Trai Bắc:
    Là trai bắc anh hãy giữ tính mình
    Anh cần cù siêng năng làm không mệt
    Giữ phong độ nam nhi, anh lễ phép
    Bẩm thầy, bẩm mẹ, bẩm luôn em
    Nói lời phải uống lưởi trước sau
    Nước cờ cao, thiệt chút chẳng có sao
    Em chịu rồi thì tay anh em biết[/green]

    Trai Nam:
    Anh cố giữ tính tình người Nam nhé
    Nói ba hoa cho vui cửa, vui nhà
    Nay cờ tây mai lại cầy tơ
    Dăm ba xị anh em mình tán dóc
    Còn đồng nào đem xào hết đi em
    Cần gì lo, trời sanh voi, sanh cỏ
    Tuy nhiều lời nhưng bụng dạ thẳng ngay
    Luôn cười hề chẳng khi nào anh giận

    Trai Trung:
    Trai Trung kỳ tánh tình anh vẫn giữ
    Tuy anh nghèo nhưng dòng chúa con vua
    Chữ anh viết như rồng bay gà múa
    Lời anh phán như sấm chớp thiên lôi
    Em ráng nhịn mình cùng nhau lãng mạn

    Chúc đại hội thành công rực rỡ!
  5. qua_lac

    qua_lac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Tự hỏi , sao lại đem những chuyện này ra bàn luận nhỉ????......Mỗi vùng đều có cái hay cái dở cả mà........Kein Wort!
  6. soleboyxxx

    soleboyxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Qua Lac là con gái xứ nào mà có vẻ hờ hững thế nhỉ? Vấn đề hội nghị bàn là để khám phá ra cái hay cái dở để tự sửa thôi, coi như là phê bình và tự phê bình đó. Qua lac thấy các bản tham luận có đúng không? Và đúng sai được bao nhiêu % mời phát biểu nào!
  7. Too

    Too Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0

    -->Ở đây có anh trai Trung này !
    còn ai Tên Bắc với Tên Nam thì ới một tiếng nhỉ!
    Đưòng vô xứ nghệ quanh quanh
    Non xanh nước biếc như tranh hoạ đồ
    Ai vô xứ nghệ cứ vô,choa đây choa cứ thủ đô choa ngồi
    !
    .....Vui một tí với các O các Bác và các trú!
    À mà ,choa thấy cái chủ đề khoanh vùng xét nét từng li từng tí thế này chẳng thấy hứng tị nào!......tất nhiên có những tính tốt và các tính shấu khác nữa...nhưng đừng vì thế mà để mọi người cảm thấy kô hài lòng về nhau,tránh một cuộc tranh luận vô bổ có thể xảy ra bất kể lúc nào!......các bạn quen nhau hiểu nhau thì kô sao...nhưng có nhỡ may có ai đấy từ đâu vào rót thêm vài câu khiêu khích...thì dễ mất hoà khí chung lắm!.....
    về điều này rất là nhạy cảm......................
  8. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Khu 4 đuổi ra, khu 3 đuổi vào...
  9. tooleruz

    tooleruz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.427
    Đã được thích:
    1
    NA UND!!!!!!!
    !! darauf bin ich mächtig stolz!

Chia sẻ trang này