1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bác Zim ơi em hỏi chút !

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi Kidfun, 13/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kidfun

    Kidfun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    746
    Đã được thích:
    0
    Bác Zim ơi em hỏi chút !

    Bác là người lớn tuổi nhất box võ thuật này. Em muốn hỏi thời trước, thời bác tập luyện và chiến đấu thì cái Đạo của người học võ khác giờ nhiều không ? Phải chăng tại xã hội thay đổi, đồng tiền thay đổi mà giờ đây vắng người võ sỹ, lắm kẻ võ biền.

    Chẳng nói đâu xa, cái box này thì cũng nick nọ nick kia núp bóng chửi nhau.
    Còn có võ đường của em tập, thời đói khổ chưa phải lo nghĩ về đồng tiền thì đồng tâm hiệp lực. Bao nhiêu người giải nọ tuyển kia, giờ đây còn được một người duy nhất theo nghiệp võ. Những huấn luyện viên mới cái đạo chưa có, đức chưa vững thì sao đào tạo được người võ sinh xứng đáng phải không bác.
  2. zimaleta

    zimaleta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chào cậu kidfun !
    + Chúc cậu và gia đình 1 ngày vui !
    + Lâu quá không thấy cậu viết bài nào cả ! công việc của cậu dạo này thế nào ? Tôi nghĩ là tất cả đều tốt đẹp !
    - Em muốn hỏi thời trước, thời bác tập luyện và chiến đấu thì cái Đạo của người học võ khác giờ nhiều không ?
    + Lâu rồi Tôi mới nhận được 1 câu hỏi nặng ký như vậy ! cậu cho phép tôi từ từ diễn giải nhé !
  3. zimaleta

    zimaleta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    + Đạo của Người học Võ thời Trước và Nay cũng như nhau thôi !!!!
    + Chỉ có Cái Nhìn ,Quan Niệm và Hành Xử của người học Võ ngày hôm nay đã qua xa rời cái Nguyên Bản ?" Tiêu Chí của việc tập luyện học võ cho nên việc Học Võ, Đạo Đức của Ngưòi Học Võ cũng trở nên tầm thường !!!!
    + Ngày xưa luyện tập võ thuật là 1 phương thức tự thể hiện bản lãnh, học thuật - sở trừơng?.Hội nhập vào thế giới võ thuật người ta như được nâng cao hơn 1 chút / đẳng cấp xã hội / Cho đến ngày hôm nay hình ảnh của người tập luyện vẫn có 1 vị trí khá tốt trong lòng mọi người. Ngày xưa Người có điều kiện học võ không phải ai cũng có
    + Ngày nay tập luyện ,giảng dạy võ thuật trở nên công việc phong trào là đúng nghĩa rất nặng tính hình thức múa may quay cuồng nhìn thấy mà ngán . Nhiều người mang tiếng là đến lớp học võ nhưng là để làm những việc chẳng có dính dáng gì đến võ thuật cả đá banh, rượt bắt nhau,tán gẫu trên trời dưới bể? .
    + Nói chung võ môn không ra võ môn , Võ sư không ra Võ sư - kẻ học võ chẳng ra hồn ra dáng gì cả ! Tôi có gặp 1 A đi đâu cũng xưng danh là võ sư !!!!! Tôi biết tỏng là A này trình độ chỉ bằng 1 thằng nhóc trong xóm nhà Tôi ! có lần A ta thỏ thẻ : suốt mùa hè học võ của 1 võ sư giỏi về TL nhất ở HN !!!!!! Nhiều người cả đời luyện võ mà còn khiêm tốn hơn nhiều ! không ai vỗ ngực xưng tên kiểu đấy cả !
    + Cậu nhận xét rất sâu sắc đấy ! Thời trước chúng Tôi tập luyện cũng không thuận tiện nhiều như các bạn trẻ bây giờ đâu. Có những lúc chính quyền cũng cấm tập luyện vì lý do an ninh trật tự xã hội - chuyện thời cuộc ! nhà của Thầy trở thành sân tập sàn nhà là xi măng , gạch bông trơn ,cứng quăng quật ra đòn thoải mái không có thảm nệm như bây giờ
    + Nhiều cậu nhà xa lắm ,không quản đường xá ,điều kiện thời tiết lúc mưa lúc nắng cũng cố gắng đến lớp đúng giờ không bao giờ cúp cua bỏ học
    + Trước kia Thầy tận Tâm truyền đạt kiến thức,học trò thì hết tâm luyện tập. Tôi đã từng chứng kiến có Vị Thầy lấy võ phục của mình cho môn sinh mặc để tập luyện, trong những khoá tập huấn chăm lo cho các môn sinh về cái ăn cái mặc chế độ dinh dưỡng giờ giấc nghỉ ngơi, thời gian địa điểm tập luyện thi đấu ?..không khác gì con mình sinh ra .
    + Bây giờ chỉ vì 1 miếng cơm manh áo mà những kẻ mang danh Thầy sẵn sàng nhẫn tâm quay lưng lại với học trò - phụ lòng tin tưởng của phụ huynh đi bỏ đi nơi khác kiếm sống ! Tôi thấy như vậy chẳng có 1 tý chất gì của ngưòi học võ chứ đừng nói đến chuyện mang danh Thầy !
    + cách đây không lâu Tôi biết thành viên đôi tuyển K của VN bị trúng độc thực phẩm trong thời gian thi đấu ở nước ngoài nghe qua mà đau cả lòng
    + Thần thánh thì xa quá nhưng gương của các Thầy,Cô, bậc huynh trưởng trong phương thức hành xử hàng ngày việc đối nhân xử thế là tấm gương cho các võ sinh noi theo
    + Anh Em trong võ đường yêu quý nhau như ruột thịt trong 1 nhà, việc nhường cơm sẻ áo lá lành đùm bọc lá rách là chuyện hiển nhiên .Có khi hiến máu cho đồng liêu ,đồng môn trong lúc lâm bệnh kẻ giúp thang thuốc người ít trái cây?.
    Tác phong: Bình dị, thân ái, khiêm cung
  4. zimaleta

    zimaleta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Việc học võ:
    Dụng cụ tập luyện: Trước kia không nhiều lắm ! tận dụng tối đa điều kiện tự nhiên,môi trường sinh sống làm dụng cụ tập luyện,ngày nay thì nhiều thứ quá chất lượng tốt hơn nhưng không phải cái nào cũng dùng được !
    Nhập môn:
    + Trước kia muốn học võ thì là việc tương đối khó ! Ông Bà Cha Mẹ phải đến xin phép cho Con Cháu của mình vào lớp, Thầy nhận lời sau khi võ sinh tương lai được kiến diện và có sự đồng ý của hội đồng điều hành võ môn chấp nhận
    + Sau đó các xem ngày lành tháng tốt mới làm lễ nhập môn ! Lễ trước bàn thờ Tổ Nghiệp Võ - ra mắt anh em trong võ đường 1 Vị Thầy sẽ giới thiệu võ sinh mới với tập thể võ sinh trong võ đường
    + Ngày hôm nay thích thì đi ghi danh vào bất cứ lớp tập nào ! đóng tiền là có thể trở thành thành viên lớp học bắt cứ môn nào không phụ thuộc vào tố chất năng khiếu /duyên / hay không
  5. zimaleta

    zimaleta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Thực chiến:
    Tôi biết 1 Vị / sinh năm 1911/ ở trận La Ngà ( xưa làm quái gì có trang bị súng ống như ngày hôm nay ) lận lưng mã tấu bò qua chiến hào bọc hậu chém bay đầu quân địch, dập tắt hỏa lực của đối phương !
    + Đòn ra đòn thế ra thế ! khi Tôi thị phạm 1 cậu trung niên thi triển bài Tứ Linh Đao ?" Tôi cười ngất ! đòn thế đánh kiểu như đuổi ruồi, phủi bụi,muá may quay cuồng như mấy ngưòi nghệ sĩ hát bội !!!!! Tôi hỏi đòn này dùng để làm gì ????? miệng ấp úng như bị nghẹn bánh ú trong cuống họng .
    + Võ đường nào VS nào HLV nào không đào tạo ra được võ sĩ thành tài ?" thì được xem là Điếc !!!!! khác gì cây không trái, người là hoạn quan !!!!!
    + Chỉ có thực chiến mới là cái thước đo chính xác nhất cho công việc tập luyện hay giảng dạy võ thuật .Còn cứ đánh võ mồm thì đúng thật trò chơi phiếm chuyện ! Anh hay thế nào ? Anh giỏi thế nào ? Anh lãnh hội được bao nhiêu kiến thức võ học vận dụng vào thực chiến được bao nhiêu mọi người thấy hết ngay mà !
    + Muốn hay không mọi người đều cố gắng thể hiện hết mình trong các cuộc tranh tài với các võ sĩ người Thái ,người Miên, người Hàn ?.mấy vị ở đây chắc còn nhớ Võ sĩ của võ đường Từ Thiện tranh tài 1 đêm có 5 -7 cặp tỷ thí mà không có kém phần hào hứng với giải vô địch bóng đá thế giới bây giờ !
    + Muốn tự thể hiện thì lên đài mà thể hiện !!!!! chứ không điên điên khùng khùng hở 1 tý đụng tay đụng chân có thâm niên ,đẳng cấp mà hành xử không khác gì kẻ vô học. Dao búa - trộm cướp !!!! như loài thảo khấu quả thật là nhục nhã cho kẻ mang tiếng là học võ dạy võ .
  6. zimaleta

    zimaleta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    + Đạo đức tuột dốc từ trên xuống dưới !!!! bởi thế học võ là quá trình tự vũ trang có chuẩn bị lâu dài nhưng thiếu chuẩn bị - phát triển quan điểm đạo đức chuẩn mực/ không chỉ quyền lợi mà còn trách nhiệm/ của người sống trong xã hội thì khác gì đưa quả lưụ đạn cho con khỉ. Nó rút chốt lúc nào thì hiểm họa cho xã hội sẽ lớn đến đâu ai có thể hình dung được đâu
    + Ngày nay ! bụng thì như bà chửa vì uống nhiều bia rượu ! thấy kẻ nghiện xì ke cầm ống chích là vãi ra quần ! thấy việc chướng tai gai
  7. zimaleta

    zimaleta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    thấy việc chướng tai gai mắt cứ thế ngoảnh mặt làm ngơ ! Không thèm Nhìn thấy gì ! Không thèm Nghe gì ! Không thèm Hiểu gì cả !!!!
    + như thế có phải là cái Đạo của kẻ có học Võ và hành xử như người có nắm bắt kỹ năng bản lãnh võ học hay không ???????
  8. zimaleta

    zimaleta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu Quê hương - Tổ quốc:
    + Tổ quốc lâm nguy,biên cương giặc xâm chiếm bờ cõi tổ quốc . Đi ra trận là đồng nghĩa đi vào chỗ chết 9 dữ 1 lành, nhiều Vị Thầy,HLV, Môn Sinh Võ Sinh chẳng ngần ngại gì lên đường ra trận lòng thanh thản bình yên như chuyện tất yếu của người đàn ông thực thụ. Chứ khônh cao chạy xa bay - trốn chui trốn nhủi như chuột đồng gặp lửa !!!!!
    + không la hét um sùm vỗ ngực : Tử thủ !!!!! sau đó chạy vắt giò lên cổ - mà là những việc làm cụ thể
    + Sau mấy cuộc chiến Tôi có may mắn hơn nhiều người là còn quay về tương đối lành lặn, nhiều người kém may mắn hơn Tôi thì không bao giờ trở về nữa !
  9. zimaleta

    zimaleta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Khái niệm: Võ Đường, Võ Sư, Võ Sinh, Môn Sinh rất rõ ràng chuẩn mực
    Quan hệ với các võ phái khác:
    + Tôn trọng các võ phái khác - học hỏi những cái hay của môn phái khác, giúp đỡ các võ môn khác ,Anh Em đồng đạo cùng phát triển và tiến đến sự hoàn thiện dù có thượng đài đối kháng khốc liệt trong đòn thế nhưng sau đó vẫn giúp đỡ nhau trong cuộc sống - chào hỏi vui vẻ tiệc tùng như không có chuyện gì xảy ra
    + Phân biệt rõ ràng nơi nào là tình Đồng Đạo Võ môn , nơi nào là Tình Người đói xử với nhau làm sao mà không hổ thẹn với lương tâm ,mang danh Người có học Võ
    + Chương trình huấn luyện: Đơn giản nhưng nặng phần thực chiến, không làm như thế khác gì đi học múa cho nó xong việc ! giống như bên Bắc kinh có viện opera cũng dạy kỹ nghệ Vũ Thuật
    + Hệ thống đai đẳng : rõ ràng có chất lượng cao hơn , người đeo đai nào tự hào xứng đáng về sắc đai đó ,không có chuyện xin xỏ nâng đỡ ,buôn bán ,phong đai ,mang đai ?..loạn cào cào lên như ngày hôm nay !
  10. zimaleta

    zimaleta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Tập luyện võ thuật:
    + Quyền cước : Đòn ra Đòn ! Thế ra Thế ! có lực có Chính có Phụ , có Thần Thái - Uy Dũng khi thể hiện Quyền Bộ chứ bây giờ thấy mấy cháu đi quyền thật là YỂU ĐIỆU THỤC NỮ !!!!! phong cách lèo khèo chán ngắt !!!!!!
    Công phá
    + Việc tập luyện công phá trước kia thường được chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt / chế độ ăn uống ,phương thức, cường độ ,tinh thần ??/,thường xuyên và có thuốc thang uống , tẩm , xoa ??.cẩn thận theo nguyên tắc là hun đúc truy rèn chứ không phá huỷ thân thể, ý chí,công phu,kỹ năng ?.. các vị Thầy và các vị huynh trưởng thường chỉ bảo tận tình. Không như ngày hôm nay muốn là ra xách cục gạch vào kê lên mà đập để làm gì ? thế thì có gãy tay ! hỏng người !
    Y học:
    + Y thuật các vị Thầy thường nắm khá tốt về y lý, phương pháp phòng chống chấn thương ,cứu thương thuật đả trật ,dược phẩm ?..
    + Ngày hôm nay lỡ có làm sao là mang xích lô đưa vào chợ rẫy cho nhanh !!! mang danh thầy mắt chữ A miệng chữ O khi gặp cảnh, gặp việc cần xử lý luýnh quýnh như gà mắc tóc !
    Tình nghĩa võ môn:
    + Mọi người trong võ đường đi đâu xa , khi quay về 1 trong những nơi thăm viếng đầu tiên là võ đường mà Anh/Chị từng tập luyện. chào Thầy 1lễ cho phải đạo kẻ học trò thăm lại A E đồng nghiệp?.. bây giờ thì quên đi tất cả không có thời gian tình cảm không có vì mọi thứ là mua đứt đục thẳng không có gì để dây dưa cả ! ngày xưa tiền trao cháo múc rồi !!!!! xong đường ai đấy đi !!!!!!

Chia sẻ trang này