1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bác Zim ơi em hỏi chút !

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi Kidfun, 13/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TroiOiBoToiRa

    TroiOiBoToiRa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Gửi bác zim...
    Chúc bác một ngày vui !
    + Khi tranh luận mà tất cả đều theo 1 xu thế thì còn gì là tranh luận nữa bác nhỉ? Ai cũng thích làm ông thiện cả thì topic này sẽ nhanh chóng trôi đi mất thôi phải không bác.
    + Việc làm rõ vấn đề theo hướng cho sáng cái Đức, tỏ cái Đạo như cách của bác cũng có cái hay riêng của nó. Việc tôi khi thích thì ngửa bàn tay, khi không thích thì lật bàn tay lại cũng có cái hay riêng của nó mà hihi .
    + Xin bàn thêm với bác về cái đoạn " sinh con, sinh tính " nhé
    + Mỗi đứa trẻ sinh ra thì cơ chế sinh - hoá của nó đều khác nhau . Dù là anh em song sinh cũng không hoàn toàn giống nhau.
    + Cùng 1 môi trường nhưng tiếp nhận thông tin và xử lý sẽ khác nhau
    + Người ta cố hướng cái Thiện, cái Đức để đứa trẻ nắm được giới hạn , luồng hướng cần thiết.
    + Khi ta đi thi lấy bằng lái xe ô tô, người ta cắm các cọc tiêu và ta phải đi luồn lách qua các cọc đó . Nếu đâm vào thì ta bị loại. Các cọc tiêu đó như là luật pháp, đạo đức...
    + Muốn tự giáo dục bản thân thì phải có hiểu biết nhất định mới làm được, hay nói cách khác phải có cái gốc, cái căn bản trong lĩnh vực hướng và điều tiết tâm lý , tình cảm ... mới được
    + Phần nhiều ngày nay thường để lôi cuốn theo xu thế . Dễ bị kích động, khi ngoài cuộc thì bản lĩnh lắm, khi bị kéo vào , sa thân vào đầm lầy là cuống quít cả lên, chả còn biết hay dở là gì, miễn là nói hơn được 1 câu, chửi hơn được 1 chữ.
    + Kẻ Thủ thì thường phải chịu thiệt thòi hơn kẻ Công, nhất lại là không biết họ sẽ công thế nào, lúc nào, vào đâu ...
    + Bác thấy đấy trong khi tranh luận với bác tôi tiện tay 1 cái... là vui đáo để hihi
    + Chuyện bác và thầy bác chỉ là 1 chuyện thôi mà, đem lên làm điển hình cũng tốt
    + Trong nội dung của bác thì 2 thầy trò không ăn chung 1 nồi, ngồi chung 1 chỗ
    + Thế hệ sau hơn thế hệ trước là điều đáng mừng
    + Việt nam cũng khối chuyện anh em tranh giành, cha con đấu đá, thâm cung bí sử...
    + Trịnh, Nguyễn, Mạc 3 nhà trước ăn chung 1 nồi , thờ chung 1 chủ sau sao lại phân chia ra làm 3 vùng để hùng cứ mà làm chi
    + Nhà Lý sao lại nhường ngôi cho nhà Trần ...
    + Mất quyền bính thường đi đôi với đại thảm hoạ cho cả dòng họ, không phải chỉ riêng cho 1 cá nhân
    + Chuyện này lạm bàn cũng có cái hay nhưng dễ bị đẩy xa khỏi vòng kiềm chế
    + hihi đến đoạn này thì tôi không biết nói gì hay hơn
    + Sống ở đời thì nên nhìn vào thời cuộc, xưa nay có câu: "được làm Vua , thua làm giặc ". Phương châm sống và cách xử lý trong từng vấn đề là những cái không thể nhất nhất như một .
    Chúc bác luôn vui khoẻ !
  2. TroiOiBoToiRa

    TroiOiBoToiRa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Chào bác tretruc
    + Đó là với các ông thầy dạy tại cộng đồng làng xóm
    + Những ông sống trên phố, thị ... thì lấy đâu ra ruộng mà cày
    + Tiếp xúc với người xấu nhiều cũng dễ bị lây nhiễm thói hư tật xấu lắm bác à, mấy người có đủ khả năng tự tìm cho mình 1 con đường riêng để đi đâu
    + Chuyện bông sen trồi lên giữa đầm lầy tuy không hiếm nhưng không phải là nhiều và cũng chẳng dễ
    + Thế nào là tốt là xấu ? 1 ông thầy võ có tên tuổi khi xuất thủ với kẻ dưới cơ mà tuyệt tình thì không đáng , nếu ngang cơ hoặc trên phân mà không hết sức bình sinh e rằng kẻ đắp chiếu, hít hương , ăn chuối cả nải là ông ta đó .
    Chúc bác vui khoẻ !
  3. zimaleta

    zimaleta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    xin chào Anh Trinh Minh !
    + Chúc A và gia đình 1 ngày vui !
    + Đấy Anh cứ kể chuyện cuộc sống như vậy Anh em có thêm bài học cuộc đời !
    - Luật của Canada nó lạ lắm, trồng trên 50 cây cần sa coi như có tội vì là buôn bán, sản xuất không khai báo, còn trồng 49 cây coi như ... phục vụ nghệ thuật ươm trồng .
    + Đấy ai bảo nông dân là khổ , là kém thông minh ! lách luật như vậy thhì tôi cũng bó tay !
    + Trồng cần sa lâu lắnm mà cũng không có đẹp nữa , còn bao thứ hoa & cây khác mấy ông này thật là .....!
    - Các tay " Trồng cỏ " tại đây đa số là dân VN, khởi nghiệp từ vùng Vancouver , sau này vì khấm khá và cũng hay bị cảnh sát dòm ngó nên giờ này nó trải rộng khắp nơi .
    Mà trong nghiệp vụ lén lút này thì khó khăn nhất của họ là xử lý nội bộ hoặc tranh chấp băng đảng khi phải thanh toán tiền mặt với nhau, tiền trao nhưng cháo lại không múc... tất nhiên thời buổi này người ta chơi súng chứ chẳng múa võ
    + Đây là thực chất của cuộc sống nè !
    - khi cần nhưng rõ ràng là có võ nhất là có cái đai gọi là võ sư cũng là một sự công nhận ngầm là người này không đơn độc mà có 1 lực lượng đằng sau,
    + Cũng bốc mùi xã hội đen quá trời há Anh !!!!!
    - đó là lý do mà nhiều dân " giang hồ " ở đây cũng cố mà có được cái đai võ sư của 1 môn võ nào đấy .
    + Ui chu cha ! cơ hội làm ăn có đây rồi !!!!!!
    Lại nói về ngành nghề khác, Luật sư chẳng hạn, khi tranh biện trước toà hình sự bênh vực thân chủ thì họ cũng ngại khi đụng chạm đến giới giang hồ , Thành ra cứ có cái tiếng võ sư kiêm luật sư thì cũng giảm đi được tí nguy hiểm cho bản thân .
    + Tôi nhớ có câu 1 Ông luật sư xách cặp táp còn nguy hiểm hơn 20 chục tay vác súng ông trang bị tận răng kia !!!!!!
    - Cũng có ông mở phòng tập thể dục, thể thao, chả dạy võ nhưng để trang hoàng , thêm uy, dám mua cái đai võ sư tới 5 000 USD để treo nữa cơ .
    + Trời ơi !!!!!! vui quá thể ! điệu này Tôi phải qua Canada ! Định xong việc về HN ra chỗ phố hàng mã buôn bán ĐAI ,ĐẲNG,MŨ MÃO CÂN ĐAI nhưng coi mòi tính sai đường đi rồi !
    + Kỳ này quyết đi Tây bán máy thứ đồ zởm !!!!! Tôi chỉ cần thanh toán bằng tiền Canada là được rồi ! có khi phải nhờ A làm công tác tiếp thị không chừng nữa đấy !!!!!!!!
    + Anh đừng lo Tôi về Đông Hồ khắc máy bản in bằng gỗ giấy giả cổ 1 tý đảm bảo ăn tiền ! Thời buổi này căn bản là cái đầu ra chứ mọi chuyện làm giả thì không khó gì mấy cả !
    - Nhiều trường hợp khác như nhu cầu phát triển, giúp đỡ học trò đông khách nên cũng nhắm mắt ký bừa .
    Thành ra đôi khi cung thông cảm, không trách người mua đai, trách chăng là trách các thày vì $ mà bán đai, xem nhẹ nội quy .

    + Đã tính chuyện mua bán thì cái quan trọng nhất là TIỀN lời còn Đạo Đức mà lôi vào đây thì lương tâm nào dám làm ! cứ nhắm mắt cho nó qua việc .hi hi DẠI hay KHÔN ? KHÔN hay DẠI đây hả Trời ??????
    + chút dòng than thở cùng Anh
    + Chúc Anh luôn vui khoẻ
  4. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Chào anh Zim ...
    Anh định hành nghề này trong lúc tuổi già xế bóng coi bộ cũng được đấy, chỉ cần anh có dáng dấp của 1 cao thủ theo định nghĩa của TLVN, cạo tóc làm như đại sư, nếu được thì kiếm tí râu cho giống Đạt Ma sư tổ, xong anh ngồi giống như ông già Noel , các cháu đến đeo cái đai võ sư tặng quà đại sư, thế là tấm hình sẽ được phóng to sau này để treo tại võ đường, coi như 1 sự công nhận cái đai họ đang đeo , kiểu này nhiều cậu ở Algerie, Maroc ... cũng hay làm, tôi chỉ thấy thương cho thày CM VVN hay bị lôi ra nhận quà kiểu đó mà không biết kẻ giàn dựng đã ăn chặn bao nhiêu !
    Đó cũng là lý do mà Patrick Levet bực tôi khi tôi hoạnh cậu ta về trò này tại Tổ đường VVN năm 2002, cả 1 lũ chưa biết nghiêm lễ mà toàn hoàng đai trở lên; từ đó, tôi đề nghị : Môn sinh nào đến tham bái tổ đường phải có danh sách và lý lịch về trình tự huấn luyện chứ không phải ai muốn đến thì đến, ai muốn đeo đai gì thì đeo .
    Chúc anh vui .
  5. zimaleta

    zimaleta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chào Anh Trinh Minh !
    + Chúc Anh 1 ngày vui !
    + ít dòng chia sẽ cùng Anh
    - chỉ cần anh có dáng dấp của 1 cao thủ theo định nghĩa của TLVN
    + Thấy tiêu chuẩn đầu tiên là Tôi rớt ngay từ vòng loại rồi ! buồn quá !!!!!
    - cạo tóc làm như đại sư
    + Chuyện này thì Tôi hổng sợ ! Tóc còn mấy sợi cạo luôn cũng không có gì tiếc cả , đỡ tốn công gội đầu ! đi đâu chỉ cần lấy cái khăn lau qua 1 cái là chỉnh tề
    - nếu được thì kiếm tí râu cho giống Đạt Ma sư tổ
    + hi hi !!!! Râu thì không sợ còn khá tốt !!!! mà Tôi còn có danh hoà thượng thích đủ thứ !!!!!!!!! nên cũng có thể nhập vai sau 1 khoá đào tạo kịch nghệ tại trường điện ảnh Moscaw !!!!!!!
    - xong anh ngồi giống như ông già Noel , các cháu đến đeo cái đai võ sư tặng quà đại sư, thế là tấm hình sẽ được phóng to sau này để treo tại võ đường, coi như 1 sự công nhận cái đai họ đang đeo
    + Anh kiếm cho Tôi 1 thanh niên phó nháy nào nhé ! cho chụp hình thoải mái 1 tấm lấy 10$ / phim âm bản không có cho đâu nhé ! dù sao cũng là kỷ niệm 1 thời /làm quỹ uống bia với AE trên diễn đàn này
    - kiểu này nhiều cậu ở Algerie, Maroc ... cũng hay làm, tôi chỉ thấy thương cho thày CM VVN hay bị lôi ra nhận quà kiểu đó mà không biết kẻ giàn dựng đã ăn chặn bao nhiêu !
    + Đấy là sự thật của cuộc sống ! đôi khi già rồi mà vẫn không đưọc yên thân bị bọn trẻ lôi ra làm phương tiện kiếm tiền - ở phương diện nào đó Tôi cũng thấy Tội cho VS LS
    - Đó cũng là lý do mà Patrick Levet bực tôi khi tôi hoạnh cậu ta về trò này tại Tổ đường VVN năm 2002, cả 1 lũ chưa biết nghiêm lễ mà toàn hoàng đai trở lên; từ đó, tôi đề nghị : Môn sinh nào đến tham bái tổ đường phải có danh sách và lý lịch về trình tự huấn luyện chứ không phải ai muốn đến thì đến, ai muốn đeo đai gì thì đeo .
    + Bởi tác phong làm việc của chúng ta còn nặnng phần nông nghiệp phong cách ! xuề xoà cho qua .... sớm chỉnh đốn được ngày nào hay ngày ấy có phải không A
    + chúc Anh luôn vui khoẻ
  6. zimaleta

    zimaleta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    gởi cậu Tr !
    + Chúc cậu 1 ngày vui !
    + Bữa nay Tôi xin tiếp cậu 1 chút thông tin nhé
    - Ông thầy thì cũng cần ăn và các nhu cầu khác
    + Chuyện này thì đúng rồi Thầy chứ có phải thánh sống đâu mà chỉ hít không khí mà sống được !!!!
    + Để giải quyết vấn đề đó ! có mấy cách 1 làm việc thật nhiều / lượng biết thành chất / hay là làm 1 việc nào đó thôi nhưng chất lượng sản phẩm két quả lao động phải cao
    + VS Hà Châu cũng phải lăn lộn làm thêm để kiếm sống chứ đâu sống bởi mỗi nghề biể diễ công phu võ công
    - con hổ chết để lại da, con người chết để lại tiếng , ông thầy nào chả thích có nhiều học trò, danh tiếng để cho đời
    + Cậu nhận xét đúng quá ! thói đời là như vậy đó ! khi học trò đỗ đạt thì Tôi cũng khoái quên ăn ! khi họ thất bại thì buồn trằn trọc không thể nào nhắm mắt được !!!!
    - Khi người ta tôn kính thì người ta thiệt thòi mà không hề thấy thiệt thòi, bị áp bức mà lòng không gợn chút lăn tăn.
    Khi người ta chấp nhận chuyện đó là chuyện hiển nhiên thì nộp học phí , mang lễ đến thầy người ta cho đó là đương nhiên.
    + Chỗ này khó viết quá , bởi vì nếu hành động của Tôi xuất phát từ TÂM bất vụ lợi thì chuyện lễ vật quà cáp thì chẳng có gì đáng trách cả phải không cậu ? chứ còn Tôi làm việc đấy để tính toán thiệt hơn cho cái lợi của cá nhân Tôi thì mới đáng trsch !
    + Trai tráng tay chân lành lặn đầu không phải làm bằng đất mà đi tập luyện võ thuật lại không đóng góp cho việc thuêu bao sân bãi .....thì quá lài ích kỷ tầm thường trong ứng xử . Việc đóng góp học phí đúng hạn cũng là 1 sự biểu hiện tính kỷ luật ,tôn trọng tập thể ,võ môn ... mà mình theo tập làm trái lại thì chả có gì đáng nói cả !!!!
    - Xưa thì trò đến xin học với thầy , muốn được thầy quí thầy dạy thì bản thân phải tự tu dưỡng, mắt phải nhìn, tai phải nghe, tay phải làm, đầu phải nghĩ.
    + cái truyền thống này cách đây không lâu đâu vẫn là khuôn mẫu để chọn học trò đấy cậu à !
    + Theo tôi nghĩ thà mang tất cả những sở học xuống mồ con hơn trao nó cho những kẻ không có đức độ,bởi đấy là hiểm họa cho xã hội
    - Giờ thì kén cá chọn canh, tự cho là mình nộp học phí thì thầy phải dạy theo ý mình, thầy nhận tiền của mình thì phải có trách nhiệm Nhồi sao cho mình thành tài.
    + Cái khổ của nhiều kẻ lấy đồng tiền làm thước đo phưong thức hành xử ở đời ! Tiền rất quan trọng nhưng nó không phải là có thể làm tất cả mọi thứ có tiền mà không có năng khiếu , lười ..... thì cũng chẳng để làm gi cả
    - Các lò võ xưa thì kẻ vào trước dạy kẻ vào sau, sư huynh chỉ cho sư đệ, đâu phải lúc nào cũng được thầy uốn nắn tận nơi. Cơ duyên đến với ai thì thầy gọi ra dạy riêng, có người được học sở trường về cái này, người sở trường về cái khác. Tuy là được học cái hình giống nhau, nhưng yếu quyết để luyện thành 1 bài quyền, 1 bộ tay, 1 công phu? mỗi người lại được chỉ khác nhau, tuỳ căn cơ, cơ địa...
    + Chỗ này thì nó có lý ở nhiều chỗ đôi khi gò bó nguyên tắc quá thì hỏng việc cậu à . Theo Tôi nghĩ bây giờ phân chia ra làm 2 hướng chính Võ Thuật chuyên nghiệp và Võ Thuật phổ cập
    + Mỗi hưóng đi có những phương pháp tiếp cận và xử lý hoàn toàn khác nhau để dẫn đến thành công
    + Ở VN chưa có điều kiện phát triển VT chuyên nghiệp !
    + Vài dòng cùng cậu chúc cậu luôn vui khoẻ
  7. zimaleta

    zimaleta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    gởi cậu kidfun !
    + Chúc cậu 1 ngày vui 1
    + Tôi có ít thông tin chia sẻ cùng cậu
    - Có thể dân tộc ta đớn hèn hàng nghìn năm, nhu nhược hàng trăm năm... Nhưng em thấy, chỉ khi dân tộc ta quá đau khổ, quá áp bức mới dám đứng lên. (Đừng ai nghĩ vấn đề chính trị) Đô hộ tàu, thực dân Pháp, Mỹ... Đến lúc tận cùng đói khổ như Tháng 3 năm 45. Chó ăn thịt người, người. Người ăn thịt người, thì dân tộc ta mới phản kháng. Phải chăng quá yếu hèn và nhu nhược.
    + Cái chỗ này nặng nề quá cậu à ! nhưng quả thật là phần lớn trong xã hội bản chất nhu nhưọc đờn hèn có lẽ ngấm vào xương tuỷ thành tật di truyền không chừng nữa đấy !
    buồn quá cậu à !
    - Nhiều người tưởng dân tộc ta bất khuất, kiên trung.
    + Chấp làm gì mấy tay ngồi trong nhà ,núp dưới giường, dưới phản mà bàn chuyện anh hùng ,với lại bất khuất với chả kiên trung .
    + năm 77 đấy bọn K bắn qua ì xèo có dám nhảy qua làm 1trận sống mái không ? Ở Tây Ninh chúng nó qua lùa tát cả già trẻ gái trai vào chùa đập cho nát đầu có thấy phản khác gì không ????? đau đớn thay ! cho mấy kẻ vỗ ngực xưng tên yêu nước , anh hùng võ miệng đến khi giặc đến thì chạy mất cả dép !!!!
    + năm 79 có thanh niên VN bị bọn sơn cước TH dùng dao băm nát thân đấy ! anh hùng đâu ???? yêu nưóc đâu ????? nói hay viết thì dẽ ra đến nơi nằm bẹp 1 xó trong chiến hào thì cái chất anh hùng nó thể hiện ra ngay ấy mà ! thấy đồng bào của mình bị giết mà chẳng dám làm gì !!!!!!
    + Nhiều kẻ còn đớn hèn hơn nữa cậu à trong phố trong xóm rượu chè be bét quậy hết cỡ dao búa lăn đưa đá cá ! khi nưóc nhà có chuyện thì chả thấy tăm hơi đâu cả . Đại loại là khôn nhà dại chợ kẻ ra thì không biết khi nào mới hết
    - Võ là dạy đạo lý làm người can đảm và bất khuất. Người thầy vô cùng quan trọng và ảnh hưởng đến rất nhiều thế hệ sau này.
    + khoảng 2 chục năm về trước khi phong trào trăm môn phái đau nở như nấm sau cơn mưa !!!!! có thânh niên đi đâu cũng khoe Tôi là võ sư !!!
    + Tôi thì chỉ cười ! mấy cậu khác đốp chát luôn mời ông cất cái mõ ,với cái kèm loe đấy đi cho anh em nhờ 1 tý ! bởi vì cậu ta Đức chẳng có Tài / Võ Học / thì hèn . Thấy thằng móc túi giật túi sách của người hàng xóm mà cứ giả ngơ đi không thềm thấy không thềm nghe không thèm biết !
    + Cái ngữ đấy thì làm người còn khó gọi được chứ chưa chi gì đã muốn làm võ sư !!!!! làm thầy ngưòi khác thì cậu ấy dạy dỗ gì???? truyền đạt gì ???? giáo dục gì ? với phong cách và phẩm chất cá nhân như vậy ????
    - Nhiều người bảo : Khi đồng tiền quan trọng. Thì võ thuật chỉ là trò vui mà chết đói.
    Đúng, không thể khác. Quy luật kinh tế là vậy. Nhưng đừng bao giờ lấy đó để biện minh mình không hèn khi làm theo xã hội.
    + Việc này chỉ biết khi là kẻ trong cuộc mà thôi ! còn lại cậu viết ra đây với nhiều kẻ chỉ là việc nước đổ đầu vịt !!!!
    - Dẫn chứng nhiều lắm. Nhật bản năm 45 đói khổ hơn VN rất nhiều. Xem "võ sỹ Sammurai cuối cùng ". Mặc dù Tomcruise đóng nhưng những người dân Nhật đã khóc khi nhìn thấy cảnh người Võ sỹ bị cắt tóc.
    + Đấy là chỗ lòng tự trọng và yêu quý văn hoá - nhân bản , nếu chúng ta ai cũng có trách nhiệm và ý thức thì xã hội mới phát triển được .
    + Nhiều lúc buồn thay cho nhiều người ý thức , tự trọng dân tộc thua cả Gái Lầu Xanh Nhật Bản
    + cậu có tiền , nhưng cậu không phải là dân Nhật Bản thì xê ra đi anh !!!! nhiều cửa hiệu quán ăn trương biển không tiếp khách người nước ngoài !!!
    + hi hi !!! hu hu !!! Tôi viết vài dòng trên xin quý vị đừng quy Tôi vào tội khích động chủ nghĩa yêu nưóc cực đoan nhé !
    + Vào dòng cùng cậu chúc cậu luôn vui khoẻ
  8. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    @ Anh Zim và kidfun .
    Thực sự thì tinh thần dân tộc người VN rất cao đấy , tiếc là nó chỉ được khơi dậy khi non sông hữu sự mà hội nghị Diên hồng là 1 bằng chứng .
    Kidfun có nhắc đến các vụ năm 77 và 79, thực ra là vào thời điểm này, đất nước chúng ta tuy đã thống nhất nhưng sự phân hoá trong tư tưởng và giai cấp vẫn quá mạnh, không tạo được thế " toàn dân " , tôi biét là vụ " bài học 1 " khối người chỉ mong phe mình thua chỉ vì cá nhân và gia đình họ đang bị đánh giá như kẻ thù ... tiếc rằng đây chỉ là box VT nên không thể đi sâu, cá nhân tôi vẫn đánh giá : dân tộc VN rất anh hùng khi hữu sự .
    Còn trong lúc bình thường, người VN không đặt lòng tự trọng dân tộc, cư xử có phong cách cũng chỉ là 1 phần nhỏ trong xã hội thôi , xét ra cũng là thiếu sót của hệ thống giáo dục, lẽ ra trong chương trình giáo dục nên quan tâm đến lòng yêu nước nhiều hơn là đặt vấn đề yêu và ca ngợi đảng !!!
    Thường là xa quê hương thì người VN lại rất thương dân tộc mình , điều này cũng dễ hiểu vì cảm giác lẻ loi , cần đoàn kết để có sức mạnh tập thể lúc nào cũng hiện rõ và là 1 nhu cầu thực sự .
    Câu này của anh Zim : + cậu có tiền , nhưng cậu không phải là dân Nhật Bản thì xê ra đi anh !!!! nhiều cửa hiệu quán ăn trương biển không tiếp khách người nước ngoài !!!
    Đây là chủ quyền của họ nếu có thật, tôi không trách họ, nhưng nếu sự việc này xảy ra trong đất nước mình thì quá chua chát . Tôi đã gặp vài nhà hàng tại SG chơi trò không tiếp khách người VN và đã quậy 1 nhà hàng như thế ( Singsing khu vực Chú Hoả ) để vào cho biết ( 1996 ) bây giờ thì nhan nhản ra nhưng mệt rồi, nhiều quá mà nhà nước không làm thì mình sức đâu mà làm, có khi lại mang hoạ vào thân, không tin thì anh em vào thử vài nhà hàng Nhật ở Sương nguyệt Ánh, các quán bar ở Hai Bà Trưng xem ... Lẽ ra, nhà nước phải có luật cấm các quy định riêng không tiếp người bản xứ ( Ngụy trang dưới hình thức câu lạc bộ của nước họ ) của các nhà hàng này .
  9. MSGvovit

    MSGvovit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    VVN ở SaiGon đâu ? Đông lắm mà ? Còn mấy chú ở VT chuyên đánh hội đồng và hát tập thể đâu rồi ?
    Nếu làm được việc tui sẽ tham gia góp chút tiền cho anh em cắm trại và rước đuốc ở Sở Thú để kỹ niệm ngày "hào hùng" năm xưa . Còn không thì ... thôi
    Ai cũng có quyền DÓC TỔ MẸ hết Tui cũng vậy

Chia sẻ trang này