1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạch Hạc Quyền

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi hacquyen, 15/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Bạch lộ là cò trắng mà bác
  2. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    ---------
    He?n chi nhi?n bác tôi cứ liên tươ?ng đến lafo quạ đen xi? xi?, dựng đứng hết 1001 lô? chân lông !
  3. chicken_2006

    chicken_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2006
    Bài viết:
    1.247
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị bác TLBP và bác Zoom lập topic riêng về Bạch/... Cò quyền đi, chả lại sân chơi cho các bác Hạc. Sang năm em rảnh em cũng lập topic Gà quyền, bác hạc/cò nào mà nhảy vào đào bới lung tung là em đá bay ra ngoài sới hết đấy . Chúc các bác nhà chim 1 ngày vui .
  4. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Sân này vẫn là nhà của bác Hạc. Chẳng qua trong lúc bác Hạc đi vắng thì anh em nhà Cò đến xơi trà uống nước cho ấm cúng. Với lại, hạc với cò cũng có họ mà. Bác lập sân Gà chọi đi,, anh em Cò đến chơi.
  5. hacquyen

    hacquyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    ?oTám lạng bạt thiên cân?
    Điều này có thể các bạn được nghe rất nhiều. Đây cũng là 1 điểm chính yếu cần giải quyết của các môn võ nói chung. Nếu bạn chưa giải quyết được điều này thì khi bạn giao đấu là bạn đã thua 50 % rồi. Võ thời xưa khi đã xuống núi rồi thì không còn phải quan tâm tới đối thủ to bé hay cao thấp nữa, nếu bạn còn quan tâm đến vấn đề đó có nghĩa là chưa đánh đã sợ rồi thì còn đánh được ai. Còn võ hiện đại ngày nay đấu với nhau phải cân ký rồi mới đánh, võ vẽ gì mà như vậy.
    Khi giao đấu, trước hết phải giải quyết cho được sức nặng, sức mạnh của đối thủ. Để làm được điều này, đầu tiên ta phải biết cân đòn của địch thủ. Địch đánh ra những đòn gì, đánh xa tới đâu, nặng nhẹ thế nào rồi từ đó hóa giải lực của đối thủ
  6. warfare

    warfare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Nghe có vẻ kinh dị đọc xong chẳng thấy gì , người ta ghét bệnh ngoài da cũng phải ( ngứa, dị ứng, mẩn , mụn ..rất ư là khó chịu) nhất là ghẻ lở và hắc lào... ấy thế mà hai cái bệnh ngoài da ấy làm người ta mất ăn mất ngủ , héo mòn sa sút . Nhiều khi nửa đêm tỉnh dậy để gãi cho bớt ngứa hoặc rát ( tôi bị bệnh này khi xưa đi bộ đội nên rất rõ ) . Nó có thể kéo dài nếu không được chữa trị kịp thời khiến cho người mắc bệnh suy yếu thể trạng và thần kinh vì mất ngủ và mất tập trung nên nó khiến người ta có thể bị tai nạn lao động và giao thông hay có thể mất người yêu hoặc người sắp yêu vì nếu để lộ ra nó rất mất thẩm mỹ và làm người khác ghê sợ........ mà thuốc để chữa bệnh ngoài da như DEP chữa ghẻ, ASA chữa hắc lào có 2000vnd / 1 lọ nhiều người còn không biết mua mà tự chữa cho khỏi
    Túm lại rất bệnh rất đơn giản nhưng hậu quả của nó thật khó lường cũng như nếu biết cách người ta có thể dùng "tám lạng bạt thiên cân" thật đơn giản như bệnh hắc lào hay ghẻ lở hại người vậy ...
    Võ Hạc có cái mỏ nhọn cũng thế , bị hạc mổ một cái vào mắt thì võ ta võ tàu đều hỏng hết mà cú mổ đó đâu đến tam lạng các bác nhể . Đấy là còn chưa kể nghe Hạc hót, nghe xong các bác muốn tiêu đời mà rõ ràng chẳng đáng lạng nào
  7. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    ---------
    Qua? la? kinh nghiệm đâ?y mi?nh rút ra tư? việc ghe? lơ? cha?m xa? mâu đâ?y mi?nh cu?a quân đội ta.
  8. newdom

    newdom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    816
    Đã được thích:
    0
    nham- xoa
    Được newdom sửa chữa / chuyển vào 09:33 ngày 03/01/2009
  9. warfare

    warfare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Ý tôi là hạnh phúc thường ở những gì đơn giản , dễ nhận biết chứ không phải mải mốt kiếm tìm tít trên cao & đâu xa .
    Có mỗi 2000VND mà giải quyết bao nỗi ưu phiền của ít nhất 2 triệu bộ đội ta chưa kể các em **** nhà hàng chuyên móc máy , dân thường bị da liễu ....bạn hiền Lyhl ạ
  10. hacquyen

    hacquyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Bác warfare viết hay lắm, rất nhiều ý tưởng nhưng chẳng ăn nhập vào đâu cả
    Bác có biết đánh võ không vậy ? thế nào là đòn giả, đòn thật. Tôi đưa ra 1 đòn giả để xem có ai biết về cái thuật "tám lạng bạt thiên cân" này không rồi mới nói tiếp. Tùy theo trình độ mà nói, chứ chẳng lẽ có gì mang ra nói hết hay sao ?
    Khi đấu cũng thế, phải thăm dò trình độ của đối thủ rồi mới đấu chứ, cao thấp thế nào tùy tình huống mà đối xử chứ. Chẳng lẽ mang dao mổ trâu đi giết ruồi ? mà theo tôi, các bạn chẳng phải đánh đấm chi cho mệt. Qua cách nói là đủ biết trình độ của mỗi người rồi
    Với đòn đánh 1000 cân, nó sẽ đạt cực đại (mạnh nhất) ở 1 điểm nào đó thôi, qua khỏi điểm đó nó sẽ yếu dần đi cho tới lúc mất lực hoàn toàn (như hình parabol), tùy theo sức của bạn mà bạn sẽ quyết định làm cho đối thủ mất lực ở thời điểm nào, có thể là ngay khi đối thủ bắt đầu ra đòn (ở trình độ cao siêu). sẽ rất dễ dàng cho bạn hiểu nguyên lý "tám lạng bạt thiên cân". Đó là điểm đầu tiên của nguyên lý này
    Cuối năm rồi, hạc phải bay về tổ thôi. Chúc các vui vẻ !

Chia sẻ trang này