1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạch Hầu tiếp theo

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi zinchon, 31/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zinchon

    zinchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Bạch Hầu tiếp theo

    Chuyện Bạch Hâu liên quan đến vấn đề tình ******** yêu yêu cầu mod không khoá.

    ***Mọi nghi ngờ đều hướng về Bạch Hầu.Âu Dương tướng liền gọi ông Vàng người thông thạo vùng này điểm 500 quân tinh nhuệ nhất trực chĩ bản doanh Bạch Hầu thẳng tiến(tôi nghĩ ông đem 5000 chớ không phải 500).Một hồi lâu sau họ nhặt được chiếc hài của phu nhân.Điều đó càng khẳng định nghi vấn về Bạch Hầu bắt mất con ruột của nhạc phụ Âu Dương tướng có cơ sở.Đi mãi đi mãi càng đi càng khó khăn họ đến gần sáng gặp khe núi hẹp chỉ có thể len qua từng người một.Tướng quân đành để phân nửa quân tinh nhuệ nhất trong đám tinh nhuệ lách qua núi. Dặn do viên phó tướng"Nếu ta kô vê coi hãy báo với triều đình ta đã chết".Khi qua đến bên kia Âu dương cùng đoàn tuỳ tòng gặp một bản làng rất đẹp trẻ con mạnh khoẻ cây trái xanh tốt,phụ nữ xinh đẹp(cỡ như Tây Thi , Đắc Kỷ trở lên không)Đang phân vân thì Bạch Hầu xuất hiện....


    Đói rồi phải đi ăn cơm văn hơi lủng củng mong cac bạn thông cảm và mong rằng Mod đừng khoá để còn mà viết tiếp. Chuyện này là chuyện tình yếu muốn bàn với các bạn
  2. h22o11gfresh

    h22o11gfresh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    hix.liên quan đến tình ******** yêu ở chỗ nào cơ? tớ thấy nó hợp với box kiếm hiệp hơn đấy. xì-tốp đi
  3. zinchon

    zinchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    từ từ đã không phải kiếm hiệp đâu. Này nhé đọc kỹ cho tớ cái chỗ đầu câu chuyện.Hai người môn đăng hậu đối yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Bạn bắt tôi huỵch toẹt ra thế này câu chuyện mất sức hấp dẫn.Rất cần các bạn đang yêu,sẽ yêu đã yêu bình luận.Ở ngoài đời Việt Nam đã có một trường hợp mà báo công an đã đăng như thế mong rằng các bạn hãy đọc kỹ để mà tránh những điều kô hay.Và nhất là các bạn yêu mà thất tình những người này tâm lý rất hồ đồ.Chưa ất giáp gì hết đã như thế này như thế khác hậu quả xảy ra khôn lường.Nếu chín chắn hơn hãy đọc hết câu chuyện.
  4. zinchon

    zinchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện này tôi đọc trong "thế giới mới" hay" kiến thức ngày nay" thì phải tôi kô nhớ rõ lắm .Tôi xin kể cho các bạn nghe cùng bình luận. Vì kể lại không phải là nhà văn nên mong các bạn bỏ qua các lỗi vễ ngữ pháp ,chính ta và văn vẻ kô hay
    Vào đời Tống (TQ) 789(kô nhớ rõ) có một vị tên Âu Dương Tướng Quân.Vị tướng văn võ song toàn nổi bật nhất là tài bắn tên bách phát bách trúng.Vị tướng này có một người vợ rất đẹp (xem xem Tây thi) Gia đình vợ và tướng quân là gia đình môn đăng hậu đối cả hai người đều thật lòng yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên và rât yêu nhau(tới thời điểm kể chuyện vẫn còn yêu) .Hôm đó Âu Dương tướng phải điều binh lên biên giới. Âu dương vì thương vợ quá cũng đem theo người vợ đẹp hiền này.
    Nghe dân trong vùng đồn ở đây có một tù trưởng tên Bạch hậu hay bắt mỹ nữ về làm vợ.Ău Dương tướng kô hề sợ nhưng để đề phòng bất chắc cho quân lính canh phòng rất cẩn thận vòng trong vòng ngoài còn mình thì chống kiếm canh cho vợ ngủ.
    nửa đêm nghe một tiếng động khẽ , ngọn đèn tắt phụt.Âu dương tướng quay qua đốt lại đèn khi ánh sánh loé lên chẳng thấy vợ đâu. Đi ra ngoài dò xét quân lính vẫn canh phòng cẩn mật.(Thôi mai kể tiếp tôi cũng muốn ngủ rồi ai nhớ thì kể tiếp)
    ***Mọi nghi ngờ đều hướng về Bạch Hầu.Âu Dương tướng liền gọi ông Vàng người thông thạo vùng này điểm 500 quân tinh nhuệ nhất trực chĩ bản doanh Bạch Hầu thẳng tiến(tôi nghĩ ông đem 5000 chớ không phải 500).Một hồi lâu sau họ nhặt được chiếc hài của phu nhân.Điều đó càng khẳng định nghi vấn về Bạch Hầu bắt mất con ruột của nhạc phụ Âu Dương tướng có cơ sở.Đi mãi đi mãi càng đi càng khó khăn họ đến gần sáng gặp khe núi hẹp chỉ có thể len qua từng người một.Tướng quân đành để phân nửa quân tinh nhuệ nhất trong đám tinh nhuệ lách qua núi. Dặn do viên phó tướng"Nếu ta kô vê coi hãy báo với triều đình ta đã chết".Khi qua đến bên kia Âu dương cùng đoàn tuỳ tòng gặp một bản làng rất đẹp trẻ con mạnh khoẻ cây trái xanh tốt,phụ nữ xinh đẹp(cỡ như Tây Thi , Đắc Kỷ trở lên không)Đang phân vân thì Bạch Hầu xuất hiện....
    Xin viết tiếp:
    Đón tiếp tướng quân rất nhiệt tình(cỡ như bây giờ là welcome to the BachHau ''Village)như thượng khách.Mời thăm quan xào huyệt (tôi tạm gọi như thế kô biết tác giả dịch là gì quên mất rồi).Để cũng tỏ ra chân là người hữu hảo âu dương ra lệnh cho các thuộc hạ của mình bỏ hết vũ khí ở ngoài theo Bạch Hầu uống rượu. Trong lúc tiệc vui lòng tướng quân rối bời bời chưa tiện hỏi về tung tích người vợ yêu.Lại phải nghe cái thằng Bạch Hầu giảng giải về luật lệ man gi mọi rợ của hắn.Nào là :"tôi rất thích gái đẹp ở đây người đàn ông thích người đàn bà muốn cưới anh ta phải bắt cóc hay đem được cô ta về nhà","Bởi vậy chúng tôi mới có những đứa bé khỏe mạnh và những người đàn bà rất đẹp".Tướng quân cũng nói "luật của đại Tống rất văn minh,người ta phải hỏi cưới,và quan trọng phải thích nhau"(Đại lọai hai người bàn về hai kía cạnh khác nhau quan niệm khác nhau về tình yêu hôn nhân như là chúng ta đang bàn luận trên diễn đàn ngày nay vậy nè.Tôi tạm thời không nói nhiều về cuộc đối thọai vì rất dài nói tóm lại là 2 tranh luận về luật của mỗi nơi)
    Đang lúc cao trào tranh luận thì bất ngờ phu nhân tướng quân từ đâu chạy ào ra la lên:"Tướng quân tướng quân hãy cứu thiếp!Và guc ngã khóc nức nở.Tay chân của Bạch Hầu ngăn lại.Tướng Quân đứng bật dậy.Bạch Hầu và đám tay chân cũng đứng bật dậy lăm lăm vũ khí.Tướng quân gằn giọng"Ngài không được đối xử như thế,tôi là khách của ngài không một tấc sắt trong tay".
    Thôi tối viết tiếp để xem có ai phản đối nữa không nếu phản đối tôi sẽ không viết tiếp nữa đâu.Vì không cảm nhận được câu chuyện thì yêu làm gì.Và bởi vậy thất(7) tình hòai là phải.
    Mượn tạm câu của xuân diệu
    Yêu là chết ở trong lòng một ít
    Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu
    Cho rất nhiều nhưng nhận chẳng bao nhiêu
    Người ta phụ hoặc thờ ơ chẳng biết
    Phút gần gũi cũng như giờ chia biệt
    tưởng chăng(nặt trăng) tan hoa tạ với hồn chiêu
    Và mấy khi yêu mà chắc được yêu
    Yêu là chết ở trong lòng một tí(ít)
    Họ lạc lối giữa u sâu mù mịt(đúng vậy họ đang lạc lối vào đây coi cách giải quyết,nên không phân biệt được đâu làchuyện kiếm hiệp đầu là chuyện tình, có lẽ họ nghĩ cứ phải yêu đương bên trời trăng mây nước thơ thơ thẩn thẩn)
    Nhưng người si theo dâu chân yêu
    Và cảnh đời là xa mạc cô liêu
    và tình ái là sợi dây vấn vít
    yêu là chết ở trong lòng một ít
  5. Guest

    Guest Guest

    Có thể truyện hay nhưng tại bác kể chán quá với cả viết sai chính tả nữa nên người đọc ko cảm nhận được chứ liên quan gì đến yêu với chả đương khi ko hiểu được cái truyện này?
  6. zinchon

    zinchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Đã bảo tôi kể không được hay và đã ta tội cùng bà con cô bác xa gần rồi.Tôi không phải nhà văn và cũng hay đánh sai chính tả cũng đã cáo lỗi ở phần đầu rùi.Nhưng nhắc lại làm mất hứng thôi để tối kể tiếp xem có ai chê gì khác kô chứ chế như vậy cũng bằng thừa tôi đã cáo lỗi rồi. Tất nhiên chuyện ỡ thế giới ngày nay hay kiến thức mới gì đó không nhớ nên không thể chép lên đây được bạn nào ra tiệm sách cũ pos lên chính xác hơn tui tôi bán ve chai rùi nên không nhớ số mấy
  7. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang theo dỗi câu chuyện ... Hãy kể tiếp cho tôi xem nào ... Đừng ngắt quãng và mất thời gian thế ... Tiếp đi nào , cuối cùng ra sao ??? Ai thắng ?
  8. zinchon

    zinchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Rồi rồi kể tiếp đây:
    Thấy cũng có lý Bạch Hầu ra lệnh cho đám thuộc hạ rút vào trong.Âu Dương tướng nói tiếp:"Đây là vợ tôi(bây giờ có người kêu bà xã),cho tôi đem vợ tôi về"BH nói "Không!"Âu Dương tướng tiếp:"Tôi đã cưới hỏi đàng hoàng và được triều đình chứng nhận,được luật pháp hai tự nguyện cưới hỏi hẳn hỏi hẳn hoi"BH đáp ông theo luật của ông còn tôi sử dụng luật của tôi,đây là vợ tôi do tôi bắt về tôi làm đúng luật của chúng tôi"Thấy có vẻ rất căng thẳng BH nói tiếp:''Thôi được rồi để công bằng chúng ta cùng tỷ thí""Nghe đồn trong các tài xuất chúng ngài còn nổi bật về bắn tên vậy ngày mai chúng ta cung thí ,ai thắng người đàn bà này sẽ làm vợ.""Bây giờ chúng ta cứ vui chơi thoải mái tôi đãi ngài còn người đàn bà này tạm thời tôi giữ ở đây"Nói đoạn ra lệnh cho tay chân dìu phu nhân vào trong.
    Đêm đó tướng quân ruột rối (như cuộn len bị ******o nó nghịch)tơi bời mặc cho bạch hầu nhậu nhẹt(bê tha) âu dương tường ngồi im suy ngẫm(kô biết co suy nghĩ về nước Mỹ kô?).Và lo nhất là phu nhân dẫu rằng biết chồng mình đệ nhất thiên hạ về bắn tên.Những người đi cùng tướng quân cũng rất lo dẫu họ biết tướng quân của mình rất giỏi.
    Sáng ra .....
    thôi một chút xíu kể tiếp(nhớ nhé các bạn yêu đơn phương,bị bồ đá,hay đang yêu,được yêu hãy chú ý một chút tôi cũng xin hỏi các bạn vào cuối câu chuyện vì rất rất nhiều ý kiến khác nhau nhưng nói trước không được hỏi tôi cách xử lý như thế nào.Bởi vì tới đây cũng nhiều bạn có cách xử lý rất hay tôi hy vọng thế.
  9. zinchon

    zinchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ viết tiếp :
    Sáng ra mọi người tập trung dưới một cây nêu dựng sẵn.Bạch Hầu nhường tướng quân bắn tên trước. Tương quân cầm lấy tên bước ra với đích là một cái đuôi cáo treo dưới ngọn nêu.Âu dương tướng dương cung bắn tên bay đi bất thần cơn gió nổi lên hất tung đuôi cáo sang phải mọi người bên tướng quân thoáng lo mũi tên sượt qua đuôi cáo."Ngài còn 2 mũi tên lần sau ngài nhơ để ý hướng gió"bạch hầu nói.Âu dương tướng lại bắn mũi tên thứ 2 mũi tên bay đi mặc dù đã chú ý hương gió nhưng bất thần gió đổi chiều.Mủi tên thứ 3 Âu Dương tướng cẩn thận chú ý hơn mủi tên bay cắm phập vào đuôi cáo."Coi như tạm chấp nhận"BH nói bây giờ đến lượt tôi.Mũi tên thứ nhất lao đi bắt rớt mũi tên của tướng quân.BH nói "coi như kô tính".Mũi tên thứ 2 cắm ngay giữa đuôi cáo mũii tên thứ ba cắm ngay đuôi mũi tên thứ 2.Cả làng BH reo hò chiến thắng phu nhân ngất lịm đi.Bạch hầu vỗ vai an ủi tướng quân"Thôi ngài về đi nêu năm sau ngài lên tôi chán sẽ tặng lại người vợ cho ngài
    Âu dương tướng lủi thủi cùng đoàn người thất bại ra về
    Một năm sau (tức là năm canh tuất ) âu dương tướng lên chỗ bạch hâu. bạch hầu đi vắng còn một mình phu nhân ,phu nhân ẵm một đứa bé.Tướng quân nói với phu nhân "Ta với nàng yêu nhau hãy về với ta ta sẽ nói với BH sau.Phu nhân nói "Tôi bây giờ đã là me,tôi không thể bỏ con tôi"nói đoạn bồng đứa bé vào trong.
    Âu dương tướng thất vọng trở về làm phản và bị vua tống chặt đầu.
    Đến đây là hết câu chuyện
    *Các bạn đang yêu nghĩ gì?
    *Các bạn yêu đơn phương nghĩ gì?
    *Các bạn được yêu nghĩ gì?
    *Bạn hãy cho tôi biết bạn thích ai và nghĩ trong 3 nhân vật(âu dương tướng ,Bạch Hầu và phu nhân)
    *Nếu bạn là âu dương tướng quân bạn sẽ làm gì?
    tôi cho các bạn biết tại viêt nam có một người áp dụng chiến thuật của bạc hầu và đã thành công
  10. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của em khá hay đấy chứ ... Có điều thực sự không hiểu được nhiều giữa nội dung và ý nghĩa về tình yêu cho lắm ....
    Tất nhiên theo chủ quan thì thấy thích Bạch Hầu rồi ... Bởi vì sao àh ??? Bởi người đó có mưu trí , tài năng cũng như khả năng đoạt được vợ người khác 1 cách khá thuyết phục !
    Nếu ở vị trí của Âu Dương tướng quân có lẽ sẽ không việc gì phải huỷ bỏ tiền đồ như thế để phải chết vậy ... Nhưng sẽ trừng phạt người vợ !
    Còn anh now chả biết đang yêu , được yêu hay đang yêu đơn phương hay thất tình nữa ... Nhưng mà nghĩ là câu chuyện này hay nhưng dường như có phần bất công quá , không có hậu .....
    Ai ngoài đời làm như Bạch Hầu và thành công ??? Giữa thủ đô Hà Nội hay là giữa lòng Sài Gòn ??? Trừ phi trên Mù Cang Chải ... !

Chia sẻ trang này