1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạch Hầu tiếp theo

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi zinchon, 31/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. clicclac

    clicclac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Nếu đúng như kiểu ngày xưa thì phu nhân phải tự tử mới đúng.
  2. zinchon

    zinchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Tốt đánh giá của bạn cũng rất tốt,nhưng bạn chưa gặp được người yêu như bạn mong muốn hoặc người bạn yêu có lẽ đẹp nhưng đầu óc hẹp không hiểu những gì bạn chuyền tải .Nếu bạn là đàn ông sẽ rất được nhiều phụ nữ thích nếu là phụ nữ cũng vậy nhưng hơi bị "cứng"
    Khoan hãy nói đến anh chàng now đó như thế sẽ có nhiều người thiên về BH làm mất chất thật của vấn đề tôi đặt ra.Bởi tôi tthấy Âu Dương cũng có một số mặt tích cực.Tôi muốn biết ai sẽ thương tiếc cho tướng quân???
    Tôi sẽ nói thêm về đánh giá của em sau không tôi nói sau nếu nói liền như vậy kết quả không trung đánh giá không trung thực
    (Ghi chú tôi là boy do nick này lấy lại của một người bạn nên đề tên là Yến Linh mới có tên như vậy)Người bc giống BH ở tại TP dân cư đông đúc chứ kô phải Mù Cang Chải đâu vả lại không phải bc lộ liễu như cinema ,thứ nữa có nàng rồi đừng dại dột mà bậy bạ đi tù như chơi vì nội chuyện bc đã phải lãnh từ 5-7 năm rùi do đó khi có nàng phải thật khéo léo ở ngoài đờimình đã thua thi khi có nàng phải hết sức tôi nói thêm hết sức khéo léo còn cái chuyện bậy bạ tuyệt đối không được mơ tới hay chỉ sơ suất có một biểu hiện là đi tong thêm tội hiếp dâm nữa thì khổ.Khi nàng đã là của mình rồi lúc đó mới có chút ít liều lĩnh giải thoát cho nàng không sợ nàng tố cáo.Còn kô làm được thứ nhất đừng có dại thực hiện,đành chịu ôm hận mà thôi hay như Âu Dương Tướng là xong chuyện hết cách rồi)
    Còn về lời khuyên với những bạn đang yêu đơn phương ...xin để đến khi nhiều người cũng đánh giá yêu ghét mến mộ căm giận.. (nói chung "các cái có cả")sẽ nói rõ hơn.
    Được zinchon sửa chữa / chuyển vào 14:14 ngày 02/01/2005
  3. zinchon

    zinchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Nhưnng vẫn còn tham sống và còn lấy bạch hầu sanh cho bh 1 đứa con.Âu Dương kêu về chẳng chịu về.Câu chuyện chỉ nói có thế kô nói phu nhân có yêu bạch Hầu hay không(quên chưa kể Bạch Hầu là 1 kẻ thấp lùn hai tay dài như vượn người lông lá trắng xấu xí,Con tướng quân đẹp trai cỡ như Lê Minh, Quách Phú thành trở lên)
  4. Guest

    Guest Guest

    Không hiểu?????? Ý bác muốn chuyển tải là gì?Sao Âu Dương tướng quân ko đem quân lên mà thảo phạt cái bọn lông lá mọi rợ đi mà lại phải bỏ về rồi 1 năm sau làm phản triều đình(có gan làm phản mà ko dám cướp lại vợ,thế này mà đòi làm tướng quân)?
  5. clicclac

    clicclac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Con người ta ai chả tham sống sợ chết hả bác
    Cũng có thể Bạch Hầu có cái gì đó hấp dẫn phu nhân chẳng hạn hay là tướng quân Âu Dương bị gì gì đó kiểu hôi mồm hôi chân hôi nách .......
    Có điều em góp ý bác phát : bác viết sai chính tả hơi nhiều . Nhưng vấn đề ko phải ở đó, cái chính là bác hành văn kì cục vòng vo, đang nói chuyện này xoay sang giải thích chuyện khác. Em đã cố gắng đọc bài bình luận của bác ở trên vài lần, nhưng thú thật là em ko hiểu gì hết. Bác nên cố gắng viết ngắn gọn và dễ hiểu hơn . Vài lời góp ý , bác đừng giận.
  6. zinchon

    zinchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Đáng lẽ tự suy nghĩ thì hay hơn là tôi diễn giaiNhưng thôi được rồi tôi cũng sẽ giải thích.Rất hay bạn có ý kiến cũng rất hay!Chuyện âu dương tướng không thể đem quân lên được là vì chỉ có một con đường nhỏ một người đi men theo được thôi cái này tôi cũng đã trình bày nên với tài thao lược và một võ tướng sẽ dễ thấy kô thể đem binh lên được.Còn ý của bạn xin ghi nhận sẽ để các bạn cùng bình luận cũng như ý của câu chuyện
    Còn về lỗi chính tả một số bạn than phiền xin ghi nhận.Thứ nhất vì bàn phim cũ đánh mãi kô được thành ra tặc lưỡi bỏ qua luôn không sửa lại có thể như thế sẽ làm mất hay câu chuyện nhưng xin thành thật 1 lần nữa xin lỗi các bạn.Còn chuyện tôi hay đùa chêm vào những câu chuyện bá láp là do nói chuyện ngoài đời quen vậy(thường ngoài đời bọn tôi lại cười vui vẻ nhưng câu bông đua đó cho nó đỡ căng thẳng câu chuyện mong các bạn thông cảm.
    Còn chuyện tôi viết chỉ có ý muốn an ủi những bạn thất tình hay yếu đơn phương thôi qua đó cũng rút ra rất nhiều bài học thôi mời các bạn cùng bình luận tiếp
  7. Guest

    Guest Guest

    Trong này có ai đơn phương đâu.Vợ tướng quân đã cưới về no xôi chán chè rồi mà.Chỉ có bà này ko chung thuỷ thôi=>thành câu truyện về người chồng bất tài và bà vợ ko chung thuỷ...hix..Còn về tài lãnh đạo tướng quân thì địa hình nào cũng phải có kế sách chiến thắng chứ,hơn nữa đây là quân đội chính qui đấu với cả lũ thổ phỉ mà cũng ko lại=>chả thấy ai đáng được tôn vinh trong truyện cả,toàn nhân vật phản diện.
  8. zinchon

    zinchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Đơn phương đi chứ BH nè khoái vợ Âu Dương tướng nè.Và thứ nữa chuyện lhông phải tôi viết và cũng không phải tôi dịch.Cốt chuyện như thế nào để nguyên y sì như thế.
    Cái cách làm của BH cũng là cách làm của của Tano trong bộ phim con bạch tuộc.Tano kô bắt cóc bằng vũ lực như BH mà bằng tiền....Hãy xem phim
    Này cậu bé đang khúc mắc điều gì tớ giải quyết cho thật lòng đó tớ cũng một thời đau khổ nên có thể chia xẻ cho còn chuyện tôn vinh hay không là chuyện của cậu và ý kiến riêng của cậu tớ chẳng phản đối.Câu chuyện là thế và còn cứ để xem mọi người bàn ra sao.Và không phải cứ huỵch tẹt là yêu mới là chuyện yêu
    Xin lỗi vễ những lỗi chính tả làm biếng sửa lắm
  9. Guest

    Guest Guest

    Vái bác 3 vái...em ko dám nhờ bác giải quyết khúc mắc đâu ạ!
  10. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    hé hé vái 3 vái thế thì bác ý tổn thọ mất 30 năm roài . Thôi thì boy đi tu thử đưa chú ý giải quyết giùm đê ....
    Tuy nhiên đề nghị chú trai đội níck phụ nữ kia giải thích trắng đen ra xem nào ... Có lẽ chỉ có vài người bọn tôi muốn nghe đc giải thích thôi ... Không ai care nữa đâu ....

Chia sẻ trang này