1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạch Hầu tiếp theo

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi zinchon, 31/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zinchon

    zinchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Mấy chú này hay sĩ diện quá cứ thật thà như losmerengues2711 có phải hay hơn không?Tui thì đang muốn nghe rất nhiều ý kiến phản hồi từ các bạn để xem nó như thế nào.Tôi thấy rất nhiều người coi sao mà ít người phản hồi thế
    Bạn los mến!Tôi chỉ mượn tạm câu chuyện để xem ai ra sao đều cũng có thể giải quyết.Thật tình box này rất đông đúc có lẽ "yêu nhiều nhưng nhận chẳng bao nhiêu".
    Các bạn mến!Bạn là người không đẹp trai,cũng không có tiền,ăn nói vô duyên mà muốn chiếm trái tim cỡ hoa hậu.Thì phải có bài mà đánh chớ....tât nhiên sẽ vô cùng khó
    Bạn là người không đẹp trai nhưng bạn có lực ,có tiền hãy áp dụng ngay chiến thuật của bạch hầu,nhưng xin nói bạch hầu chỉ bắt cóc chứ không làm bậy(Nhớ nhé).Và Tano trong con bạch tuột cũng thế dù cưới bằng tiền nhưng Tano cũng không làm bậy.Tano để Este tự nguyện hoàn toàn.Bạn làm bậy thì chắc chắn chẳng có tình yêu đâu bạn chỉ có thân xác thôi và cuối cùng là con số không to tướng còn âm nữa đấy như ở VN thì có mà "gỡ lịch".
    Bạn là người đẹp trai,giàu có bạn không có những phút lãng mạn bạn cũng sẽ bị người đó phụ và chán ngắt.Họ không nói cho bạn biết nhưng xã hội hiện nay chuyện ngoại tình của những người đàn bà có chồng là rất lớn.Vì ở VN nhiều khi vẫn còn phong kiến con vợ chiều chồng nhưng chỉ hình thực họ vẫn ngoại tình về tư tưởng.
    Người đàn ông dù có thích cô nàng đó đừng bộc lộ liền.Sẽ thua ngay hãy âm thầm từ từ.Thứ nhất bạn đã chiến thắng bản thân mình chiến thắng cái ý thích bản thân và như thế chiến thắng tất cả.Tất nhiên với một cô nàng xinh đẹp và nhiều người theo bạn mới làm như vậy.
    Điều tôi kỵ đừng bao giờ khoe khoang tài năng của mình một cách lộ liễu.Cái đó chỉ đạt được khi chinh phụ những cố gái dễ dãi ,chán phèo thôi.Điều này rất nhiều người mắc phải.
    Âu Dương tướng cũng có phần hợm hĩnh với tài năng của mình nên khi thất bại rất đau và sa xút nên càng thất bại.
    Còn nếu như chủ quan của tôi một tôi chẳng nhận lời thách đấu vi người yêu của mình hay vợ mình không thể tranh giành như một món đồ.Và nếu có thì như bạn gì đó ở trên là trừng phạt vợ bắn ngay vào vợ còn giỏi hơn nữa bắn ngay vào bạch hầu chết thì thôi.
    Câu chuyện này không có hậu nên mới để nhiều suy nghĩ theo tác giả dịch đó là một câu chuyện có thật vào năm 769 (kỷ dậu)
    Vừa rồi có một chàng cũng làm như thế giữa 1 thành phố đông đúc ở VN.Gia đinh cô ta hoảng hồn tức giân chàng đó lắm sau cùng vì cô ta yêu chàng này rồi nên gia đình đã bãi nại và xin được cho không khởi tố.Họ đã có một con.Chỉ có cái anh người yêu đòi tố cáo nhưng anh ta chẳng là cái gì của cô gái ấy nữa nên chẳng có quyền.Anh ta tức giận viết mấy bài báo lăng nhăng nhưng cuối cùng chẳng được đăng,anh ta làm càng ngày càng bậy nhưng rồi cũng phải thôi vi càng làm cô nàng lại càng khinh anh ta.(nói chung đủ thứ càng)
    Đàn bà thích nhất vui tính
    thứ nhì đẹp trai
    thứ ba khỏe mạnh,quan hệ vợ chồng giỏi
    thứ bốn giàu sang(giàu đứng thứ bốn lận nhưng mấy cô gái ham tiền là thứ nhất)
    Câu chuyện hết rồi nếu thích tiếp thì pos lên không thì thôi tôi phải làm công chuyện khác rùi

Chia sẻ trang này