1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bách Khoa - Những điều tôi ko thích!!!!!!

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi sea_wolf, 27/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sea_wolf

    sea_wolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Bách Khoa - Những điều tôi ko thích!!!!!!

    có lẽ trước giờ chúng ta đã ca ngợi trường chúng ta hơi nhiều phải ko? Nhưng mà sau một tg học ở trường này thì sea thấy trong trường còn rất nhiều vấn đề tồn tại mà sea ko hề thích tí nào. Bài viết này ko hề mang tính chất...********* hay là rảnh rang nên " vạch lá tìm sâu" nhen! Chẳng qua vì sea...iu trường wé (!) nên phải moi mấy cái mặt xấu ra để xem có iu ...cả mặt xấu luôn được ko ! (có lẽ là ko!)

    * Và đây là đề nghị đối với những người ko phải là dân Bker đọc bài này:
    1: đọc xong rồi im luôn, cấm đi rêu rao cho bàn dân thiên hạ cùng bít!
    2: Các bé đang ở độ tủi...mới lớn, chuẩn bị thi đại học, dù cho sự thật có phũ phàng thế nào cũng ko được ..nản chí ! Hãy nghĩ rằng .."mai mốt ta vào trường ...ta sẽ..bắt chước! "
    3: (đặc biệt dành riêng cho các quan chức...cấp cao trong BK )(hông bít có hông nhưng đề phòng là trên hết!) : ...."dạ, em lỡ dại, cứ coi như em chưa nói, í lộn chưa viết gì ạ!"

    -------------------


    I hate myself for loving you
  2. sea_wolf

    sea_wolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    điều đầu tiên hen:
    hình như cơ sở vật chất của trường mình ko được...tốt cho lắm ..... Cái WC bên B1, đặc biệt lầu 3 á dã man wá chừng , phải nói là rất rất dã man mới đúng, đi ngang mà mún lủng mũi lun, hic hic . Còn cái ở tầng 1 thì mới xây xong, hiện đại đến nỗi ...đóng cửa, sợ sinh viên vào làm nó bị...mòn đi! nghe đâu do lúc trước có một tên sinh viên khoa xây dựng tên là F_ _ L A_ A_N hay ...vào..nên nó mới đến nông nỗi vậy!
    I hate myself for loving you
  3. sea_wolf

    sea_wolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    sau đây mới là điều cực kì wan trọng :
    Một số sinh viên BK có ý thức ....cao chưa bằng cây cỏ (loại cỏ mọc lè tè ấy!) , thậm chí sợ ko qua nổi mặt đất nữa .
    Ko biết mọi người ở đây có để ý rằng đi đâu trong trường cũng thấy thông báo " Mất cặp" ko? Phải nói tình trạng "cắp vặt" trong trường Bk hơi bị dã man. Từ hồi sea vào trường thì nghe chuyện mất đồ mấy chục lần ( cả bản thân cũng được nếm mùi!) . Sea thực sự ko hiểu tại sao cùng là sinh viên trong trường mà lại có thể cư xử với nhau như vậy. Mọi người thử nghĩ xem, là sinh viên, đi học xa nhà, mà đột nhiên mất hết giấy tờ tiền bạc, coi có wá đáng ko cơ chứ?! Mà hình như ban quản lý sinh viên ko có để ý đến vấn đề này . Nếu ko ngăn chặn thì nó cứ tiếp tục xảy ra mà e là mức độ ngày càng cao hơn. Sea biết việc ngăn chặn rất khó vì trường mình quản lý sinh viên quá lỏng lẻo, với lại đi vào trường dễ như đi chợ.... hic, ko biết đến khi nào thì tình trạng này mới chấm dứt .... ai là sinh viên nghèo đi học mà bị....hic thê thảm wá!
    Còn một chuyện nữa: Đã mấy lần sea đi trong trường thấy một số sv mở vòi nước rửa mặt sau đó bỏ đi luôn ( toàn là sv nam!) thiệt tình nhìn mà mún rút giày quăng cho hắn vỡ sọ. Thật ko hiểu việc vặn lại vòi nước có tốn bao nhiu calo đâu chứ, hừm, ..Còn trong Wc nữ thì cả chục lần ai đó mở nước rồi để nước chảy lênh láng. Việc nhỏ vậy mà ko biết thì việc lớn tính sao hả trời?????
    thui, sea nóng máu lắm rồi, đi kiếm cái gì để hạ nhiệt đây. Những ai có cùng bức xúc như sea thì lên tiếng ha !
    I hate myself for loving you
  4. Babystar

    Babystar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    ừ, có lẽ 2 điều sea nêu là nỗi bức xúc nhất của con gái BK. Thiệt là tệ hết sức, không biết các bạn nam có thấy vậy không. Mỗi lần đi ngang qua cái WC của con trai...thì phải bịt mồm bịt mũi lại... ko chịu nổi luôn. Nhớ hồi học kỳ 1, học ngay cái lớp sát cái WC nam... lúc phải đứng chờ, có hôm chịu không nổi, thiệt chỉ muốn chui ngay vào lớp.
    Còn cái vụ ăn cắp thì khỏi nói... như cơm bữa , chẳng hiểu mấy người đó nghĩ gì... toàn là sinh viên với nhau... Chỉ các sinh viên mới một mánh nhỏ, ai mà lỡ bị mất cặp, cứ chạy ra dãy nhà C4, C5 tìm, 70% là nằm ở đó.
    Thứ 3, cái này chắc Sea chưa thấy, phải nói là cực kì...cực kì bức xúc. Ly mới phát hiện ra hôm nay thôi. Lúc cùng tụi con trai đi tìm chỗ học bài, kéo nhau ra C5, vì thấy yên tĩnh và mát...nhưng phải nói là dở khóc dở cười . Trên những bức tường, có những bức vẽ phải nói là.... không lời bình luận, vừa quê vừa tức... Thế là cả lũ chạy luôn... ly cũng xin chừa từ rày về sau không sớ rớ ở C5 nữa.
    Thứ 4, không cho ngồi trên cỏ. Ở trường toàn là bãi cỏ, ghế đá thì đau có nhiều, giờ cao điểm thì đố tìm được cái nào trống, chỉ có những bãi cỏ hết sức lý tưởng, vậy mà không cho ngồi. Nhớ đầu năm, lúc khoong biết, ly thường chui vào một góc, ngủ một giấc thật đã... bây giờ mà đụng đến nó, như đụng đến vàng, bị la quá trời.
    Bây giờ mới nghĩ được nhiêu đó , còn nhiều nữa, khi nào nhớ post tiếp...bà con nghĩ sao?
    Tí khùng
    Xì ta, ta xì...xì ta, ta xì...
    Hồ Hảo Hớn - Ông nội mãi trong tim con.
  5. kissingurami

    kissingurami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Chuyện mất cặp là do người ngoài trường vào kiếm ăn (chắc là vậy). 2 hôm trước , tại sân bóng , CK99 mai phục bắt quả tang 1 bác đang "săn cặp" , bác này cũng cao to, nhưng mãnh hổ nan địch quần hồ , sau 5min không khác gì trái banh . May nhờ bảo vệ đến ...
  6. eden-ark

    eden-ark Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2002
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    hic hic vậy à?? em chưa có học năm nào nên chưa biết ,do mới năm nhất mà lại học ở thủ đức nữa chứ nên cũng không biết dzì nhìu ,nhưng mà em nghĩ chắc là do trường ta đông wá nên mấy trường hợp đó cũng dễ xảy ra mà

    I 'm waitting for you
    because i love you
    but you don't know

  7. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước cũng có tên to gan, dám bẻ cái kính chiếu hậu của chiếc xe hơi sang trọng đậu khu gần sân bóng rổ. Xui cho hắn một tên trong lớp tui phát hiện. Kết quả thì cũng chắc rồi... Hắn luôn miệng kiu: "Em xin mấy anh!"
    Jeno
  8. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Đây gọi là cây muốn lặng mà gió chẳng dừng, thế thì... cho dù gió có bảo đừng cũng đừng mong cây dừng lại nhá.
    Cô em phán như dzậy là không công bằng. Trông toàn bộ các khu của trường từ A1, A2, A3,.......... tới B1, B2, .... tới tận C6. Khu nào cũng đều bố trí nhà vệ sinh cho riêng nam và nữ. Nhưng nghịch lý ở chổ là tỉ lệ diện tích khu vệ sinh ở tất cả các giảng đường dành cho nam và nữ đều là 1:1. Theo Tiêu Chuẩn Xây Dựng Việt Nam thì làm như thế là không sai.
    Nhưng (lại nhưng), nếu áp dụng vào trường ta thì không hợp lý, vì tỉ lệ số sinh viên nam nữ ở trường Bách Khoa là 9:1 chứ hổng phải là 1:1. Có nghĩa là, với cùng một diện tích như nhau, thì số sinh viên nam chui vào đó vệ sinh nhiều gấp 9 lần so với số sinh viên nữ, hic hic...
    Nhưng, cái điều đáng nói ở đây, hết sức thú vị. Theo kết quả từ cái máy đo nồng độ hôi ở nhà vệ sinh mà khoa Môi Trường của trường ta vừa khảo sát, thì nhà vệ sinh nam chỉ hôi hơn nhà vệ sinh nữ chỉ có 4,5 lần thôi.
    Nếu bạn đi qua bên mấy trường nữ nhìu như Kinh Tế, Nhân Văn, thì sẽ thấy cũng vậy thôi, có điều, nhà vệ sinh nữ sẽ hôi hơn NVS nam nhiều
    dzọt lẹ...
    . Fool bước đi âm thầm .
  9. eden-ark

    eden-ark Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2002
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    à à vậy ah ,hay nhỉ ,hic hic

    I 'm waitting for you
    because i love you
    but you don't know

  10. nobbig

    nobbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    tui thấy CSVC trường BK không tệ á... cái bất cập thật ra cũng chỉ là tình trạng chung thui... trường BK còn rộng và đẹp hơn nhiều ĐH khác kìa... chẳng hạn ĐH Ngoại THương làm gì có được trường đẹp thế, toàn phải di học nhờ đó...

Chia sẻ trang này