1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bách Khoa - Những điều tôi ko thích!!!!!!

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi sea_wolf, 27/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Babystar

    Babystar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tức gì đâu, lúc xin giấy chứng nhận của trường, lên phòng hành chính xin con dấu, thì cô đó bảo thiếu chữ "thừa lệnh hiệu trưởng", thế là lật đật chạy về văn phòng khoa xin bổ sung. Cô thư ký nhẹ nhàng cầm cây bút ghi vào tờ giấy chữ TL.
    Tức ơi là tức, biết ghi có 2 chữ vậy thì lúc đó sao không kêu ghi luôn, làm tốn gì đâu, hmm. Cả văn phòng khoa nhìn mình mà cười...tức thật.
    --> Fool: WC nam không phải ô nhiễm kiểu bình thường đâu... Baby lấy nguyên cái cặp che mũi lại mà vẫn không thoát nổi. Mà hình như, chỉ có B1 là kinh khủng nhất, mấy cái còn lại thì...không biết
    Tí khùng
    Xì ta, ta xì...xì ta, ta xì...
    Hồ Hảo Hớn - Ông nội mãi trong tim con.
  2. B-S-B

    B-S-B Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ !
    Sao không làm đơn phản ánh lên trường , hơi đâu mà ngồi " phân tích" . Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì cũng không ổn , Phòng đào tạo " của chúng ta " quá nổi tiếng đến độ , nếu không cần thiết thì chả ai ngu dại gì vác xác lên đó để phiền phức !
    Thôi BSB tính thế này cho vẹn toàn :
    Box ta cử Fool mỗi ngày dzội WC tầng 3 dãy B1 mỗi ngày hai lần , mỗi lần mười gáo . Như vậy thì vừa giải quyết được tình trạng " phức tạp" nơi đó , vừ khỏi phiền đến quí thầy cô và nhiều khi box mình được đánh giá cao nữa ( he he) . Nhưng nói thật thì quả là có nhiều chú anh vũ vô trách nhiệm lắm , còn KQ thì ai cũng thấy , hứng cả đám . Giờ thì chỉ còn cách thuê " người nhắc nhở " mấy chú anh vũ đó , ấy là tui chưa nói đến cái " văn hoá " đa sắc máu nơi đó , nào là thơ , văn đối thoại , bí quyết , tác phẩm hội hoạ ....., các củ sắn mà thấy thì chỉ có nước tự vẫn vì tức tưởi .
    Còn chuyện mất cập xin thưa các bác : ai làm nấy chịu , không giữ kĩ thì mất chứ sao , trước khi trách người khác thì phải xem lại mình cái đã , rõ ràng là lơ đểnh chứ như BSB có khi nào bị mất đâu ! Nói chung , phòng bệnh hơn là chữa bệnh
    Còn việc giấy tờ thì như chúng ta đã biết , quả là nan giải . Có nhiều lúc mình tưởng tượng mình như là trái banh , bị " đá " qua rồi đá lại ... Nhưng cũng phải thông cảm một chút , một phòng đào tạo chỉ có vài người tiếp SV mà trong khi SV lại đến hàng chục hàng trăm vạn thi trời ơi , kêu BSB làm chi 1 ngày thôi thì cũng oải nói chi làm quanh năm suốt tháng , chưa kể là nếu lơ đểnh một chút thì có thể bị kỉ luật , bị phản ánh ...
    Và chuyện trường xấu hay đẹp nữa . Thế các bác có nhớ đầu học kì này đã xãy ra chuyện gì không ? Bà con tranh nhau trả nợ học phí mà theo BSB ước tính thì có thể lên đến cả chục tỉ có ,vả lại , mỗi năm trường nhận ngân sách từ trên cấp xuống , muốn tu sửa hay xây dựng thì đâu phải do nhà trường quyết định đâu ! Dẫu sao thì trường ta đã và đang được nâng left cụ thể là dãy c4 và c5 đã hình thành và khá hại điện .
    THÔI THÌ CHÚNG TA ĐÀNH CHẤP NHẬN SỰ THẬT LÀ VẪN TỒN TẠI NHỮNG BÁC ANH VŨ NHÀ TA QUÁ QUẬY , MONG RẰNG NÓ CHỈ LÀ THIỂU SỐ .

    Được b-s-b sửa chữa / chuyển vào 02:57 ngày 29/04/2003
  3. chrysopogon

    chrysopogon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Cỏmay chào các bạn.
    Cỏmay thấy ý kiến của mấy bạn hoàn toàn đúng không có gì để bàn cãi hết, nhưng mà đó chỉ là những chuyện nhỏ thôi. Hồi đầu vô trường đi ngang qua mấy cái WC nam cỏmay cũng bị sốc dữ lém, sau đó thì phải biết khôn tránh đường đó mà đi chứ. Cỏmay thề có chết cũng không đi ngang qua đó nữa, thà chọn đường nào xa xôi một chút mà thơm tho sạch sẽ để đi còn hơn. Nhưng dẫu sao như thế còn tránh được, chứ hôm bữa cỏmay gặp chuyện này kinh khủng lắm mà hổng có tránh được nè, tuy bức xúc vô cùng mà chẳng biết làm sao trừng trị mấy tên (được gọi là) chim anh vũ đó hết. Có ai biết cách nào hay ho chỉ cho cỏmay với.
    Hôm bữa cỏmay vô học trễ nên đi có một mình, ngang qua một bầy chim anh vũ (chắc là dân cơ khí, vì cỏmay thấy mấy tển mặc áo... công nhân màu xanh). Cỏmay có 2 cái bím tóc dài lắm, thấy cỏmay từ xa xa là mấy tển đã cười cợt rồi, nhưng chỉ có mỗi một đường để lên cầu thang thôi (mấy tển đang đi xuống) nên cỏmay nghĩ thầm trong bụng là im lặng mặc kệ người ta, đường mình mình đi, việc mình mình làm. Thế mà lúc đi ngang qua mấy tên đó (ở cự ly gần nhất), có 1 tên dám thò tay ra vuốt cái bím tóc của cỏmay từ đầu đến chân luôn, sau đó thì cái đám vô duyên còn lại cười hô hố khoái trá ủng hộ cho cái tên đáng ghét nhất đó. Lúc đó cỏmay còn biết làm gì nữa, chỉ dám cắn răng làm lơ mà bỏ chạy cho thiệt lẹ thôi. Vô lớp ngồi khóc mà hổng dám để cho tụi nó thấy nữa.
    Bây giờ nhắc lại cỏmay còn tức lắm đây nè. Mấy đứa bạn cỏmay bảo sao mày ngu dzậy, mắc mớ gì bỏ chạy, sao không đứng lại chửi cho tụi nó một trận. Thiệt tình lúc đó cỏmay không có nói được gì đâu, đứng lại đó nữa là khóc nhè trước mặt tụi nó mất thôi, quê chết!

    Mà chưa hết đâu nha, đi tới đi lui trong trường đố có dám đi một mình, bị ăn hiếp chết. Con trai BK ỷ đông rồi thường xuyên canh me chọc quê con gái. Mà dâu phải chọc bình thường đâu, chọc vô duyên hết sức. Thôi cỏmay hổng dám kể ra đây nữa đâu, sợ mọi người chẳng ai thèm chơi với con trai BK nữa thì cũng tội nghiệp cho mấy bạn nam đàng hoàng của trường mình (dù là hiếm hoi vô cùng, coi như là động vật sắp bị tuyệt chủng của BK vậy).
    If there is someone you miss, tell them that you do...
  4. nhatpc

    nhatpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Công nhận trường BK có nhiều vấn đề, trong đó có lẽ vấn đề cái WC là vấn đề nổi cộm nhất, chúng ta bàn kỹ nó trước. Đây không chỉ là vấn đề của trường BK mà còn là vấn đề xã hội khi dân Việt ta vẫn có thói quen "ấy" tùm lum và không giữ vệ sinh chung. Nói vậy không phải để biện minh mà là để phân tích cái nguyên nhân xâu xa của các hành động này, nhiều tên con trai BK sau khi "ấy" xong rửa tay và thản nhiên ... đi ra, tức không chịu được. Cách đây khoảng gần 1 tháng ở B1 thấy xây lại cái WC, lót gạch men trắng tinh tưởng rằng trường mình làm một cuộc cách mạng về mấy cái WC cho anh em nhà ta được nhờ, ngờ đâu sau khi làm xong thi cửa khoá then cài, chắc chỉ dành cho giáo viên vì chỉ thấy giáo viên cầm chìa khoá đi tới và sau đó khoá cửa đi về văn phòng khoa lại.
    Theo ý của tôi, muốn làm biến mất tình trạng mất vệ sinh và khó coi này, có lẽ phải dũng cảm chịu làm một cuộc cách mạng như thế, làm nhà vệ sinh thật đẹp, kèm theo là các biện pháp như dán tên và ảnh thật to nơi phòng đào tạo cùng văn phòng khoa các nhân vật không chịu giữ vệ sinh trong đấy. Thử nghĩ xem, trường ta thì có dưới 20 nhà vệ sinh nam + nữ, chi phí chắc không nhiều ( nhờ mấy bác XD tính dùm ), về phần hình phạt thì khỏi hạ điểm hay lên bảng phong thần làm chi, chỉ cần chưng cái mặt trên văn phòng khoa cùng phòng đào tạo khoảng chừng một tháng với tội danh không giữ vệ sinh trong WC thì đương sự chắc không dám tái phạm trong tình hình trường BK càng ngày càng có nhiều con gái
    Hì, mời các cao nhân BK góp ý để tìm cách giúp trường thoát khỏi tai tiếng này.
  5. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Tạm thời chưa bình luận gì được. Đợi tui kiu tên Fool đi quyét lại mấy chỗ đó đã!
    (Bài không hợp lệ, xoá sau khi có bài mới!)
    Jeno
  6. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    >>chrysopogon: đích thị là bọn cơ khí rồi, mấy tên ấy phô lắm cơ. Trong đám ấy có gã M5 nữa đấy, hi hi hi... Ôi, tóc bím à, chắc nên thơ lắm
    >> bác nhatpc: dạ, em đang đề nghị một dự án để khắc phục tình trạng tồi tệ trên đấy ạ: dễ lắm, gắn cái loa 2500 Oát, thu âm một câu thôi :"Ê, tại sao không dội nứơc dzậy?". Và một hệ thống cảm ứng tự động phát ra câu này nếu có kẻ nào ko dội, cũng giống như cái cân vi tính í mà
    Vậy là bảo đảm hổng đứa nào dám bỏ quên trách nhịm
    . Fool bước đi âm thầm .
  7. hoangson9999

    hoangson9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Nhìn chung thì mấy cái chuyện WC là chuyện nhỏ, chỉ có mấy cô nương phàn nàn về nó. Anh em ta xin rút kinh nghiệm.
    Còn cái này mới quan trọng nè. Tui đưa chuyện này ra, không phải để chửi bới hay trách móc ai, mà chỉ muốn đưa ra cho anh em nào còn ở trong trường tránh vào trường hợp như tui.
    Câu chuyện 1: ?oVăn phòng khoa CNTT?
    Nộp phiếu đăng ký môn học: Có 1 học kỳ tui đây nộp phiếu đăng ký trể. Số là tui đi nộp phiếu, đi làm sao mà tông vào một ông chú, phải đưa đi BV cấp cứu (có giấy của CA và Bác sĩ xác nhận nha). Ngay ngày hôm sau, đi nộp thì ?okhông giải quyết?, suốt tuần đi năn nĩ ỉ ôi cũng không hề động lòng
    >> Được cho đăng ký sau khi trường nhập học 1 tuần
    >> Đăng ký 20 tín chỉ chỉ được cho 13 chỉ (do các lớp đã đầy)
    >> Cảnh cáo học vụ. (chắc chắn, vì tối thiểu phải 14 chỉ)
    Kinh nghiệm 1: ?oKhông được đùa với thời hạn thông báo?
    Câu chuyện 2: ?oPhòng đào tạo?
    Kỳ rồi làm thủ tục lãnh bằng tốt nghiệp: tui làm mất cái giấy biên nhận, đem đầy đủ giấy tờ lên phòng đào tạo xin chứng nhận.
    >> Cho đứng chờ khoảng 30 phút rồi mấy cổ nói ?oQua tháng 5 mới giải quyết?. 5 năm trời cực khổ, có một ngày lãnh bằng mà mấy bả cũng không thèm nghe mình xin chứng nhận cái gì nữa???
    Bà con biết đó, ngày lãnh bằng là 25/4, qua tháng 5 tui cần chi nữa.(cũng còn may là không báo với gia đình ngày dự lễ)
    Kinh nghiệm 2: ?oSông có thể đổi, núi có thể dời. Nhưng giấy tờ? không thể mất?
    Câu chuyện 3: Lại ?ovăn phòng khoa?
    Cũng cái dzụ cấp bằng, ngày 25/4 làm lễ. Mấy cô văn phòng khoa bảo ?okhông có giấy chứng nhận thì qua 26 lên nhận bằng?. Ngày 2/5 lên nhận bằng thì? Không cho, ?oTại bửa tôi lộn, cuối tháng 5 lên phòng đào tạo lãnh bằng. Bây giờ tui không phát?, nghe có lộn ruột không. Chạy 60Km lên để lấy cái bằng mà nghe như vậy >>> khóc không nổi.
    Kinh nghiệm 3: ?oChỉ có ta sai thôi, miễn kiện cáo?
    Chú thích: Hiện giờ tui vẫn chưa lãnh được cái bằng tốt nghiệp. Trời ạ, cái công sức của tui. Bao giờ trời lại sáng????
    Today is better than yesterday.
    Được MatrixMan sửa chữa / chuyển vào 16:49 ngày 03/05/2003
  8. eden-ark

    eden-ark Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2002
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    hic hic sao mà nhìu cái không thích thế không biết

    I 'm waitting for you
    because i love you
    but you don't know

  9. chrysopogon

    chrysopogon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Trời đất! Saladin! Tui méc thầy Phong cho coi nè! He he he...
    If there is someone you miss, tell them that you do...
  10. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Uý... Cỏ may đó hả? Chớ hông phải đang thù tui sao, gặp toàn ngoảnh mặt làm ngơ hông à!
    Bớ người ta, em Cỏ may này hơi bị xinh, anh em nào bắt được làm thịt tui cám ơn. Hông thui ẻm đi méc tui mệt lắm!

    Saladin

Chia sẻ trang này