1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bách khoa ra dễ khó vào!

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi En_xanh, 13/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. En_xanh

    En_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Bách khoa ra dễ khó vào!

    Bách khoa ra dễ khó vào
    Khi đi xuân sắc,khi về tàn hương
    Thi cử thì rớt tang thương
    Tui mà biết trước thà..ra đường chứ...hổng vô!




    Én_xanh

    Én chao mình đến,xuân rồi đó
    Xanh thắm hàng cây,hoa hé cười!
  2. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Hê, Én đã lên bảng Phong Thần chưa? Sao mà rên thảm dữ vậy?
    . Fool bước đi âm thầm .
  3. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Bữa nay ai mà đi đóng tiền học phí còn nợ thì chắc hổng muốn dzô thiệt á... Thằng bạn ăn Tết chưa dzô mà tui thì đi ngồi chờ cho nó mới thấy ngán. Đóng tiền còn làm đơn, ngồi chờ nóng cả mặt ...

    Saladin

  4. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Dân BK hồi đó giờ nói xạo k0 à. Bi giờ mới nghe được 1 lời chân thật.
    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?
  5. En_xanh

    En_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    To:Fool_again
    Hic!
    Còn lâu tui mới chịu mí cái dzụ "phong thần" đó,tui chỉ tụi nghịp dùm mí ngừ bạn của tui thui,k99 của ông tui có mí người bạn sau khi "được" phong thần bi giờ đã chính thức đi "nhậm chức" rùi.
    Thiệt là:
    Qua bao năm khó nhọc chẳng trưởng thành
    Trở thành chim Anh Vũ tưởng ngon ăn!!!
    Nào ngờ giữa đường chim gãy cánh
    Than ôi! Lông cánh sạch sành sanh!
    Én_xanh
    Én chao mình đến,xuân rồi đó
    Xanh thắm hàng cây,hoa hé cười!
  6. mtbc

    mtbc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Nổ cho đời bớt khổ chứ có béo bổ rì đâu?
    Bị sự học BK khổ wé mà
    Mặt trời bé con http://www.vietnamsmile.com or http://vietnamsmile.com
  7. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Không biết cái cảm giác được "phong thần" nó thế nào nhỉ? Kì tới chắc mình thử cho nó phong thần coi sao hen.
    Mà cũng giải thích luôn để bà con trường khác biết. Phong thần là được lên bảng của phòng đào tạo khi rớt quá nửa số tín chỉ mà. Phong thần 3 lần là đi nhậm chức luôn, khỏi dzô trường chi cho mệt!

    Saladin

  8. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    trùi bữa trước đọc Phong Thần ko hỉu gì hóa ra là cảnh cáo học vụ huh?? Mà sao nghe mấy đứa bạn nói cảnh cáo 3 lần thì mới bị đuổi có 1 Học kì à. Hì nhớ có năm nào đó trường mình đuổi tới mấy trăm người làm báo chí viết rùm beng lên cũng dzui ghê nhở.
    hì hì mà mấy bữa nay trước phòng Hành Chánh trường mình như cái trại tị nạn á
    I am myself again, là lá la
  9. whisper

    whisper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    0
    Trùi chú Sal đừng có dại mà lên bảng phong thần, hồi đó anh năm 3 dại dội đi đá banh với chơi games không nên lên đó một lần, mà hồi đó khoá anh phong thần 2 lần là lên đường rồi, sau đó học hành tử tế một xíu mới ra được khỏi trường BK đó, nghĩ lại còn ớn, bởi dzậy chú đừng có khoái cái bảng đó nha.
    whisper@
  10. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    trời ui bi giờ mí biết hụi trưởng cũng có thành tích lẫy lừng ghê nhỉ [:P}
    I am myself again, là lá la

Chia sẻ trang này