1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bách Khoa - Sự chọn lựa tốt nhất??

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi sea_wolf, 24/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bigrules

    bigrules Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    bác gresg nói đúng đấy, tui có biết Nam Hải (Chuyên Lý), Triết (CT) LHP, và cả Vân Thi, Bình Minh...lũ lượt đi du học năm 1. Nói chung, Tui thấy mấy tay này cũng được, ai cũng "xúc xích cả". Nhưng theo tui:
    1-Chọn mặt gửi vàng đâu cũng tốt, miễn là ta thích và quyết tâm với mục đích và sở thích của mình. BK, TN hay ngay cả những trường dân lập cũng tốt. Tui không cho rằng, phải học ở trường tốt nhất, nổi tiếng nhất mới giỏi. Khái niệm "giỏi" khá là fuzzy nếu ám chỉ ý này. "Ngọa hổ tàng long" chính là thế.
    2-Việc học giỏi hay để có tiếng giỏi cũng chỉ là phù phiếm nếu không thực sự sử dụng kiến thức và năng lực vào công việc cụ thể. Tui thấy bà con rất hãnh diện tốt nghiệp huy chương này nọ, bằng đỏ bằng vàng, nhưng rồi ra đi làm đi dạy cũng bình thường, không còn chí tiến thủ như thời sinh viên. Đòi hỏi thì rất nhiều nhưng cống hiến thì chẳng bao nhiêu. 12 năm học để lấy bằng gỉoi, 5 năm ĐH để cố sống cố chết đạt được cái bằng đỏ, treo lủng lẳng trên cổ cái huy chương trang trí, theo tui cũng chẳng bằng ông nông dân tự mày mò chế cái máy bay ở Tây Ninh (tuy rằng nó chưa bay được). --> tui cũng đang tự xấu hổ . Không biết mấy bác có nghĩ vậy không.
  2. moonyuppie

    moonyuppie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Xem ra bà con biết dân K97 đi du học ngay từ năm 1 cũng nhiều nhỉ. Không khéo có khi hồi đại cương mình cũng biết nhau cũng nên. Mà mọi người nói hay quá làm Moon tui chẳng biết nói gì cho hay hơn.
    Cho dù từ hồi ra trường chưa làm được cái gì to cỡ cái máy bay để mọi người để ý cả nhưng tôi nghĩ, nếu mình đã cho trường mình là nhất thì nên tự bản thân cố gắng chứng tỏ cái nhất đấy cho người khác coi thông qua việc học tập, làm việc, như thế người ta mới nể mình và công nhận mình giỏi. Tui nhớ có lần đi thi SV với công tác tiếp thị tại Hội chợ Hàng VN chất lượng cao do báo SGTT tổ chức, khi giới thiệu mình là dân BK, có tên kinh tế nói một câu mà tức ói máu " Dân BK mà cũng bày đặt chen chân vào tiếp thị à, tính làm thảm cho dân kinh tế lên bục hạng nhất à". Cả nhóm quyết tâm trả đũa lại bằng kết quả thi, cuối cùng cũng toại nguyện. Các trường khác hết dám coi thường nữa.
    Túm lại thì hành động đi và nói ít lại, rồi mọi người sẽ tự hỉu.
  3. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Nếu so sánh một cách không biên giới thì rõ ràng BK không phải là một lựa chọn đối với những sinh viên có điều kiện về tài chính và ngoại ngữ. Với những bạn này, việc lựa chọn một trường có tiếng ở nước ngoài để học, để tiếp thu một nền giáo dục hiện đại và thực tiễn là đương nhiên. Ngay cả tôi, nếu tôi có được những điều kiện đó tôi cũng sẽ chọn con đường đi học nơi khác.
    Nhưng không phải ai cũng có thuận lợi về kinh tế. Rồi còn bao nhiêu ràng buộc khác. Lúc này, tôi nghĩ BK là một trong những lựa chọn đúng. Nếu so ra thì thật sự chưa bằng nhiều trường nhưng so vào thì BK vẫn đứng trong nhóm các trường có chất lượng tốt nhất trong nước.
    Học BK - đồng nghĩa với học trong nước - có một số lợi thế nhất định khác thường ít được để ý. Điều đầu tiên theo tôi là chi phí đầu tư. Bạn sẵn sàng bỏ ra khoảng 50.000$ (tính trung bình)cho một bằng đại học 4 năm tại Mỹ hoặc ít hơn một chút ở châu Âu. Nói chung, cứ khoảng 30.000 - 50.000 (mọi chi phí) cho 4 năm đại học. Trong khi đó ở BK, chỉ mất 4000$ (kể cả học phí - 200$/năm và ăn ở 800$/năm). Ngoài chi phí thấp, học BK cũng là một bước đệm để có thể xin học bổng học tiếp. Cái này thì lại còn tuỳ vào khả năng ngoại ngữ và thực lực mỗi người.
    Sau khi ra trường, nếu làm việc tại Việt Nam thì lương chưa hẳn đã chênh lệnh nhau cả 10 lần như mức đầu tư vào việc học. Nhiều kĩ sư BK tôi biết (chỉ kĩ sư, chưa cả thạc sĩ) vẫn có mức lương trên 2000$/tháng. Kĩ sư nước ngoài về Việt Nam làm cũng có người chưa bằng.
    Nhưng việc học nước ngoài có một ưu điểm mà tôi cho là vượt trội là sẽ có khả năng xin được việc tại các nước trên thế giới (nếu là một tấm bằng có chất lượng của một trường tốt). Còn việc mang tấm bằng BK ra các nước làm việc thì quả thật là khó. Bên cạnh đó việc tiếp thu kiến thức mới, có tính thực tế cao là thế mạnh của việc du học.
    Cuối cùng, chỉ nêu nhận xét của cá nhân là dù học BK hay du học thì đều có những thế mạnh riêng. Tuỳ điều kiện cá nhân từng người mà lựa chọn.
  4. trantuyen

    trantuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Các pác cho em hỏi một chút . Nếu em muốn học CNTT thì nên vào trường nào và Đk của trường đó như thế nào ? Cảm ơn các pác trước nha !
  5. 0041000002123

    0041000002123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Ở BK co'' khoa CNTT học cũng trâu bò lắm . Chú thử thi vô đó học cho biết mùi đau khổi ! Ra trường tấm bằng cũng có giá lắm đấy .
  6. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ cả thầy lẫn trò trong trường BK vẫn đang "đi trên mây",không biết đến bao giờ xuống mặt đất.E rằng lúc đó đã quá muộn.

Chia sẻ trang này