1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BÁCH KHOA TOÀN THƯ - HỎI CÁI GÌ CŨNG ĐÁP

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi tanit, 22/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Một người bỏ cuộc , còn người kia vẫn không bỏ cuộc.Vậy cuộc tình giữa họ có thành công không? Liệu rằng người không bỏ cuộc có làm nên thành tích không?



    Em tuy xấu nhưng tấm lòng em chân thật
    Không bao giờ cúi nhặt một tình yêu
    Này anh ơi xin hãy nhớ một điều
    Kẻ bội bạc không bao giờ hạnh phúc.
  2. moonlight81

    moonlight81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Cho hỏi, làm thế nào để cưa đổ một ?ochàng? bé hơn mình 3 tuổi ạ ? Chuyện là thế này, em đang tìm cách dụ dỗ thằng bé sinh năm 84 về làm chồng thứ 2. Thế mà mỗi lần em xách cưa ra hành động thì nó lại giật phắt cái cưa của em rồi quay sang ...cưa người khác. Thế có cáu không. Bác nào kinh nghiệm uyên bác tư vấn giùm em ạ ....đa tạ, đa tạ trước nhá ....
  3. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Trời ....choáng thật nhỉ....chuyện này thì đành nhờ tới tanit@ or anh boysaigon@ or người hiểu phụ nữ nhất là heo@ đó hihì



    Em tuy xấu nhưng tấm lòng em chân thật
    Không bao giờ cúi nhặt một tình yêu
    Này anh ơi xin hãy nhớ một điều
    Kẻ bội bạc không bao giờ hạnh phúc.
  4. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    to Christy@: Chuyện của C@ dễ hiểu thôi. Nếu như người không bỏ cuộc vẫn tiếp tục, và người bỏ cuộc hỏi 1 câu như C@, thì chắc chắn sẽ thành công đó.
    Tui iu phim Han Quoc
  5. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    To Christ@, theo tanit@, sự cố gắng, đôi khi rất tốt, đôi khi thất bại. Và cũng tuỳ, có lúc thì sự theo đuổi làm cho người ta thương cảm, nhưng cũng có thể làm cho người ta khó chịu.
    Nên trả lời 1 cách dứt khoát, thì chẳng ai dám trả lời cả. Tuỳ thuộc vào tính tình, cách sống và phụ thuộc vào giới tính.

    Kinh nghiệm của tanit@ : đàn ông ngọai tình, nhưng ko tuyệt tình. Đàn bà cạn tình, là cạn tất cả luôn. Níu kéo làm chi.
    ==
    to Moonlight@, chưa gì đã vác cưa thì làm sao mà cưa được.
    muốn câu trẻ em, thì trước tiên phải dụ dỗ, cho nó ăn kẹo, ăn bánh, uống nước.
    Cho nó thử vài cái mà nó chưa được biết, , Nhưng nhớ, chỉ thử và nhử thôi. Đừng cho ăn thật.
    Rồi sau đó, thích dùng dây thòng cổ để kéo nó về hay dùng cưa kéo gì thì thoải mái.
    Sưu tầm từ : bị Kinh nghiệm của tanit@
    Quá khứ, hiện tại và ngày mai...
    Biết chọn lúc nào....
     
  6. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Hic, kiếm mấy cái nhà sách rồi mà vẫn không thấy. Bà con có ai biết chỗ nào bán cuốn ?oThức tới sáng và......Mơ? của Phạm Thị Ngọc Liên không nhỉ? Chỉ dùm Rose với ......
  7. unisom

    unisom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    đây phải không?!
    [​IMG]
    Ghe'' FAHASA mua hen!
  8. kiem_in_heart

    kiem_in_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    A ha ! Được đấy ! Rose@ đi mua liền đi ! Cho Kiem@ đăng kí ưu tiên mượn trước khi Rose@ xem xong a ! Thấy báo TTrẻ giới thiệu cũng hấp dẫn lắm !
  9. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    2 anh chị kiem_in_heart@ va Rose@ có cần ngồi vào quán cafe nào để trao đổi thêm không vậy? 2 người đọc xng rồi kẻ cho Christy nghe. 1 tên trúng 2 phát nghĩa là gì vậy ta???
  10. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Thanks Vũ hén! Đúng là chưa đi mấy cái nhà sách ở quận 1.
    To kiem-in-heart: Ơ hay, mượn khơi khơi, mượn tự nhiên thế à ? Phải có gì gọi là ra mắt và cảm ơn vì đã cho mượn sách chứ. Thật là chẳng có tấm lòng chân thành của kẻ yêu thơ gì cả
    To Christy: hí hí, bạn C@ thật là tài, bạn í cứ gõ guốc lộp cộp trong bụng tớ thế này, làm sao mà chịu nổi nhỉ Nhưng cái khoản kể lại thì không nhá .....tự mà đọc đi

Chia sẻ trang này