1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BÁCH KHOA TOÀN THƯ - HỎI CÁI GÌ CŨNG ĐÁP

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi tanit, 22/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Christ@ ơi,
    Muốn lập bảng kế hoạch kinh doanh. Thì cũng phải tuỳ theo từng ngành, từng lĩnh vực chứ.
    Khó lắm
    Nhưng Christ@ có thể vào đây tham khảo nghe.
    http://www.kinhtehoc.com/
    Chúc thành công
    Lang thang vùng viễn xứ.... Biết ngày về khi nao ???
  2. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Thanks Tanit. C chưa làm cái đó bao giờ nên cũng không biết bắt đầu từ đâu. Nhưng C sẽ cố gắng .



    Em tuy xấu nhưng tấm lòng em chân thật
    Không bao giờ cúi nhặt một tình yêu
    Này anh ơi xin hãy nhớ một điều
    Kẻ bội bạc không bao giờ hạnh phúc.
  3. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Chời ơi là chời, cảm ơn tấm lòng của ông anh cavoi nhiều lắm lắm, nhưng đợi ông anh mua xong rồi gởi qua đây không những tốn tiền cước phí mà còn phải đợi hơn 1 tuần lễ, nhiều khi hàng bị thất lạc nữa. Trong khi ở đây em có sẵn internet, xài cũng tốn nhiêu đó tiền, không xài cũng tốn nhiêu đó tiền; mà download chậm lắm thì cũng chỉ một ngày là xong.
    Một lần nữa cảm ơn tấm thịnh tình của ông anh nha. Em không dám làm phiền đâu, em chỉ muốn biết tên tiếng Anh của phim Hàn Quốc "Yêu bằng cả trái tim" hoặc link để down load thội"
    DON'T GO BY ANY OPINION, DO AS YOU THINK BEST!!
  4. nguoiradikhongve

    nguoiradikhongve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Có mấy câu hỏi ai biết chỉ giùm nhe,thanks
    1.Hàng trắng(còn gọi là xì ke) thì mua ở đâu,chỉ chỗ chính xác nhe.
    2.Làm sao biết là hàng tốt.Cách thử rõ ràng
    3.Mua rồi xài không hết thì trả lại được không?
    Câu này mới quan trọng nè :
    Yêu 1 người mà không dám nói thì làm sao?Câu này nghiêm chỉnh nhe,hehe
    Thanks
    Ta đang sống những ngày lịch sử,ta xốc tới bước trên đầu thù,ta phất cao lá cờ thắng lợi trên Sài Gòn
    http://www.vietnamlaptops.com
  5. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Hàng trắng là một loại hàng được liệt vào hàng cấm nên không có chỗ bán rõ ràng.Chúng thường marketing cho những đối tượng mà chúng biết rõ là CON MỒI của nó. Còn chỗ mua thì chịu.
    Làm sao biết hàng tốt. Thì thử ....không phải bột mì, bột gạo...là được.
    Hàng mua rồi miễn trả lại.
    Yêu một người mà không dám nói, cũng tuỳ vào nhiều thứ lắm.
    Để bữa nào C@ phụ đạo cho anh nghe( mẹc dù giờ chưa có ngừ yêu hiii)



    Em tuy xấu nhưng tấm lòng em chân thật
    Không bao giờ cúi nhặt một tình yêu
    Này anh ơi xin hãy nhớ một điều
    Kẻ bội bạc không bao giờ hạnh phúc.
  6. xitrum83

    xitrum83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Ở đây có ai hay lên mạng kiếm nhạc, chỉ giúp Xitrum nơi nào có cả hợp âm các bài nhạc xưa với( vd: Ngô Thuỵ Miên, Phạm Duy, Từ Công Phụng, Vũ Thành An ....).
    Xitrum đã tìm và hỏi nhiều nhưng không có, vì nhạc xưa và các nhạc sĩ ở hải ngoại nên sách nhạc của VN cũng không có luôn, có ai biết chỉ giùm nha, cảm ơn rất rất nhiều nha.

    Không muốn mãi mùa thu buồn thế Thả hồn mình theo những nỗi đam mê Em lặng lẽ nghe tim mình đập khẽ Anh biết chăng em đón thu về.
  7. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Em tập đánh đàn hả em???
    Trên mạng, có rất ít những trang web như em cần. Và nhất là với nhạc hải ngoại việt nam.
    Chỉ có 1 số bài hay, nổi tiếng mới có.
    Theo tanit@, thì em có thể post những yêu cầu xin hợp âm các bài hát em muốn. Để rồi, những bạn nào có, sẽ scan, hoặc send cho em.
    Thường thì trong mấy website, forum âm nhạc chuyên về cái này.

    Mà em chỉ cần khoảng 10 CD Mp3 nhạc hải ngoại, rồi về nhà . Nghe và viết hợp âm lại cũng được mà :D
    Lang thang vùng viễn xứ.... Biết ngày về khi nao ???
  8. xitrum83

    xitrum83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn anh Tanit@ nha, lên mạng tìm hợp âm hơi khó, nhưng cách anh bày hay á, hìhì, dzị mà lâu nay không nghĩ ra . Nhưng nghe rùi viết lại hợp âm thì em chưa đủ trình độ , hay là hôm nào nhờ anh Tanit@ viết dùm hen .
    Không muốn mãi mùa thu buồn thế
    Thả hồn mình theo những nỗi đam mê
    Em lặng lẽ nghe tim mình đập khẽ
    Anh biết chăng em đón thu về. ​
    Được xitrum83 sửa chữa / chuyển vào 23:29 ngày 19/01/2004
  9. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Muốn nghe nhạc xong rồi viết hợp âm ra cũng chẳng khó lắm đâu, đi kiếm một ông thầy dạy nhạc, học về piano modern trong 2 năm là có thể vừa đàn vừa hát thoải mái như ý mình muốn và bất cứ bài nhạc nào của Vn thì cũng có thể nghe và đánh lại một cách dễ dàng thậm chí mình có thể đặt ra những hợp âm như ý mình muốn nữa.
    Nói chơi vậy thôi chứ bây giờ học nhạc cũng chẳng dễ dàng gì mà lại còn mất 2 năm thì làm gì có thời gian phải không. Nếu bạn có bài nhạc nào mà chưa có hợp âm thì post lên đi để tớ xem nếu bài dễ thì viết hợp âm cho (còn bài nào mà rắc rối quá thì chịu )
    DON'T GO BY ANY OPINION, DO AS YOU THINK BEST!!
  10. xitrum83

    xitrum83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    hihi, dzậy thì hay quá, Xitrum thích nhiều lắm á, nếu được nhờ drpth@ viết dùm 2 bài này hen : Niệm khúc cuối ( nhạc của :Ngô Thuỵ Miên) và Thuyền viễn xứ ( Phạm Duy )
    Cảm ơn drpth@ nhiều lắm và Xitrum@ tò mò chút nha drpth@ biết đàn đàn gì vậy
    Không muốn mãi mùa thu buồn thế Thả hồn mình theo những nỗi đam mê Em lặng lẽ nghe tim mình đập khẽ Anh biết chăng em đón thu về.

Chia sẻ trang này