1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BÁCH KHOA TOÀN THƯ !!! HỎI GÌ ĐÁP NẤY

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi phale81, 25/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    -------------------------------------------------------------------------------------
    Tùy à
    Nói chung là hơi cáu ghét và làm nủng thêm tí
    Con zì ăn ít nói nhiều mau già lâu chết miệng kêu tiền tiền
  2. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Cho hỏi tí nhé
    Mấy bạn ni làm công tác xã hội để làm zì thế ? Nói thiệt nhau nghe xem nào
  3. be_reu

    be_reu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Trước khi trả lời cho Rêu hỏi:"Anh boy hỏi câu ni làm zì? Hỏi cho ai?"
    Bà bầu thì phần lớn bà nào cũng thay đổi tính nết vì bản thân họ mệt mỏi vì thay đổi hocmon (?) và vì muốn mè nheo.
    Rêu thì mẻ nheo khỏi chê luôn, nhưng mè nheo với con thôi. Tối tối 2 mẹ con mè nheo lẫn nhau.
  4. khoaitay_carot

    khoaitay_carot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Cái lão @nguoiduongthoi này , mới thấy dạo trước làm thơ tán gái Nha Trang thế nào mà bữa nay lại nhảy vào Sài Gòn tìm gái . Coi lão cũng mèo mỡ ấy nhể , già roòi lo về quê mà cưới vợ đê, lạng quạng ở đây bị cúm gà chết nhăn răng không có đường về
  5. khoaitay_carot

    khoaitay_carot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Lão đã thiệt với ai đâu mà bảo người ta thiệt với lão nhể ?
  6. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Bị hâm hả??? Thế nhà ngươi hỏi câu đó để làm gì vậy? Nói thiệt nhau nghe xem nào
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Mẹc xi be_reu@ về thông tin bà bầu. Hè hè, chuyện này boy hỏi chỉ để đối phó với tình hình có 1 bà chị chung dept. đang ốm nghén. Thời gian này chị ấy khá mệt và hay nổi nóng nên nhiều lúc công việc không suông sẻ lắm.
    Lý do vô cùng chính đáng nhé. Thế be_reu đã mấy tháng rồi? Chừng nào gà con kêu chíp chíp?
  8. be_reu

    be_reu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Hêhh... nếu thế thì anh boy chịu đựng cũng vài tháng nữa đấy. Lúc Rêu mới cấn thai, nhiều lúc cũng hay nổi nóng lắm. Nhớ có lần Rêu đã hét ầm lên trong phòng khi công việc vướng mắc.Mà nếu thông thường thì Rêu cũng nhẹ nhàng lắm cơ. Còn bây giờ thì mọi chuyện qua rồi. Rêu bây giờ được sếp loại là bà Bầu dể tính và hơi bị xinh đấy. HEhehe....(nói thật đấy)
    Baby thì qua tết sẽ ra đời, nhưng kêu ụt ịt chứ ko kêu chíp chíp anh boy ah.
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Uhm, be_reu@ không hiểu ý anh rồi. Kêu chíp chíp đây là gà con đấy, còn sinh trong năm 2007 thì kêu Ụt ụt là phải đạo rùi.
    Mà các bà bầu trong thời kỳ ốm nghén nghe nói hay ói khan phải hông?
  10. be_reu

    be_reu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Cũng tùy người anh Boy ah? Như em đây từ lúc cấn thai cho đến bây giờ chỉ ói có 2 lần thôi (mà can tội tham ăn nên bị ngộ độc thức ăn đấy chứ) Nói chung nhìn người khác ốm nghén là em không có ý định sinh con luôn đấy chứ. Nhưng riêng bản thân em thì ......có vẽ con em nó cũng hiểu thân phận của nó nên ngoan lắm (phải để mẹ đi kiếm xiền chứ). Nhưng mà là lúc trước thôi, chứ bây giờ cũng nghịch lắm cơ. Là con gái nhưng dạo này xoay đầu xuống dưới thế là thẳng chân đạp vào bao tử của mẹ anh à. Có hôm dạp mạnh quá, em vổ 1 phát rỏ mạnh vào bụng, thế là giật bắn người lên. (Nhắc đến thấy yêu thế cơ chứ)

Chia sẻ trang này