1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BÁCH KHOA TOÀN THƯ !!! HỎI GÌ ĐÁP NẤY

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi phale81, 25/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Mém chút em cua được một anh rồi , sao anh boy lại phá em..... hử....
    Anh có muốn em tặng anh một cây xương rồng bát tiên không.... (gai cùng mình đấy nhé).... he he he
    honghoavi
  2. KemTra

    KemTra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    hi, bạn nào có biết lời bài hát "Cỏ Đêm" cho mình xin với nhé. bài này nghe lâu lắm rồi nên wên mất, đoạn đầu của nó là "tôi viết 1 câu chuyện, chuyện loài cỏ Đêm sống trong vùng tăm tối.."
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại mình đang tìm bài Cỏ Đêm cho bạn Kem Trà, nhưng bạn có thể cung cấp thêm tác giả không?
    Thấy chữ ký của bạn, tui lại nhớ đến 1 người bạn khác...
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Khiếp!
  5. yonex2808

    yonex2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Uhm, Yonex cũng có cảm giác có biết người này.
    Nghi lắm.
    mơ 1 hạnh phúc ấm áp nơi con tim anh. có quá lớn lao không anh? Hãy nói em nghe đi anh...
    Một người bạn ngồi phía sau Yonex nhất định không chịu xài earphone mà suốt ngày bắt bà con nghe đi nghe lại bài hát này, nhưng chắc chắn hắn không phải là Kemtra rùi
    Biết đâu được...
    Được YONEX2808 sửa chữa / chuyển vào 10:45 ngày 27/08/2006
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Nhắn bạn KemTra, những bài hát trước năm 1975 bây giờ rất khó tìm, nhất là thiếu phần tác giả thì càng khó hơn nữa. Boy đã tìm từ 3 ngày nay và hỏi khá nhiều người, cũng như search trên net cũng chỉ ra những bài tạp văn, ví dụ như bài Cỏ Đêm của Vân Anh như sau:
    Cỏ đêm
    Wednesday, 5. July 2006, 06:23:25
    Đêm. Mùi hương cỏ đêm ngập đầy khứu giác, xộc thẳng vào những vùng sâu thẳm ký ức anh...17 tuổi. Anh ngẩng mặt nhìn chùm hoa thạch thảo tím man mác e ấp trong tay cô bạn thân mà chợt hiểu rằng cuộc chia ly hôm nay là có thật.
    Cuộc đời như một con tàu chuyển bánh, nhả khói mù mịt cả ngày hôm qua lẫn ngày mai. Khẽ nhẹ nhàng như một cái rùng mình, quá khứ chỉ còn là hạt bụi phía trời xa, khó mà lưu giữ, còn tương lai lại quá rộng lớn để một tay thâu tóm.
    20 tuổi. Anh mở trừng mắt trong cơn mơ giữa khu vườn tuổi thơ còn ướt đẫm hương đêm mà hiểu rằng những câu chuyện thần tiên trong ký ức sẽ vĩnh viễn phải biến mất. Thơ ấu đi hoang đâu đó trong những bờ bụi cuộc đời. Xòe tay không thể chạm đến những giấc mơ thơ dại. Hương cỏ đêm nhạt nhòa dần trong ký ức.
    25 tuổi. Anh bàng hoàng nhìn bàn tay đang chai đi với những vật lộn của cuộc sống mà lo sợ một ngày nào đó sẽ đến tâm hồn. Khi cay đắng hay hạnh phúc cũng đều trở nên nhạt nhẽo anh mới biết xót xa cũng khó mà lưu giữ. Hương cỏ đêm quyện nhớ thương bay theo gió.
    30 tuổi. Anh tưởng như mình đã hoàn toàn lãng quên một khu vườn nhỏ với mùi hương cỏ đêm nồng nàn, thơm ngát huyền diệu. Để giờ đây khi cái mùi hương ấy đang xộc thẳng vào ký ức, anh mới hay những lung linh huyền ảo của từng câu chuyện thần tiên ngày xưa vẫn đang sống trong anh, như ánh mắt trong suốt của cô bạn đồng nghiệp anh vừa quen ban sáng. Sóng sánh tràn trề bao la.
    Anh biết mình đang lớn...
    VÂN ANH
  7. KemTra

    KemTra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    KemTra rất tiếc vì không tìm được lời bài hát mình thích, nhưng dẫu sao cũng rất cám ơn anh BoySG đã cất công tìm kiếm mấy ngày qua, bài tạp văn cũng dễ thương lắm!
    thanks for your help.
  8. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Vì sao gọi là "Con Ông cháu Cha" mà không" Con Cha cháu Ông"? Không để ý, giờ thấy nó ngược ngược. Bạn nào giải thích giùm mình được không?
  9. vp68

    vp68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    " CON ÔNG , CHÁU CHA " (1) và "CON CHA , CHÁU ÔNG " (2) khác nhau hoàn toàn .
    *(1) : giải theo nghĩa nôm na , con "ông" này , "ông" kia . Cháu "cha" đó , "cha" nọ .
    *(2) : cách xưng hô vai vế trong gia đình .
  10. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Cái này là thành ngữ, gần gần giống với "cao chạy xa bay", thuộc phép đối gì gì đó trong tiếng Việt (xem mục Forum/Khoa học Xã hội/tiếng Việt hình như đã có giải thích - lâu rồi không nhớ chính xác).
    Thân mến,

Chia sẻ trang này