1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BÁCH KHOA TOÀN THƯ !!! HỎI GÌ ĐÁP NẤY

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi phale81, 25/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chichi_b2

    chichi_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    1)Tại sao người ta thích ra quán cafe?
    2) Nếu chỉ để uống cafe thì cafe ở quán chưa chắc ngon bằng cafe nhà?
    Nếu cho là quán trang trí đẹp hơn ở nhà thì những gia đình khá giả, ở toàn biệt thự cũng thích ra quán cafe?
    3) Nếu cho là ra quán cafe có wifi thì bộ ở nhà không online được sao?
    4) Nếu cho là ra quán để bàn công việc thì vô văn phòng, hay mời qua nhà cũng bàn công việc đc vậy?
    Nói túm lại, kô hiểu tại sao ngơời ta khoái ra quán cafe để làm đủ thứ chuyện, trong khi hoàn toàn có thể làm những chuyện đó ở chỗ khác? Và ngộ 1 điều là bản thân chichi cũng hay hẹn bạn bè ra quán cafe???? Khó hiểu?????
  2. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    1) Người ta thích quán càe bởi vì quán cafê tuyệt đối không phải là nhà.
    2) Cafê chưa chắc ngon bằng nhà nhưng tình bằng hữu, bạn bè lúc nào cũng ấm áp hơn.
    3) Đã tới quán cafê thì không nói đến chuyện nét.
    4) Đôi khi ngồi quán cafê mà bàn công việc cho nó tự nhiên.
    Đơn giản quán càfê là nơi mọi người cáo thể gặp gỡ, nói chuyện.
    Có những cái không cần phải hỏi,
  3. chichi_b2

    chichi_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Bạn vietgreat lạ thật đó, kô thích người ta hỏi thì đừng trả lời. Trả lời xong lại phán "có những cái kô cần phải hỏi".
    Câu hỏi tiếp: "Tại sao Vietgreat lại khó chịu và kô có dễ thương gì hết??????"
  4. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Bạn Viegreat khó chịu và kô có dễ thương gì hết, là bởi vì Vietgreat không phải là loại người dễ chịu và dễ thương...như bạn chichi_b2
    Lưu ý: tất cả mọi câu hỏi đều được trả lời. Trả lời có thoả đáng hay không thì tuỳ thuộc vào người hỏi..
  5. chichi_b2

    chichi_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    1) Tại sao có người dễ chịu và có ngơời ngừơi khó chịu?Khó chịu thì có vui kô? Nếu vui thì có vui hơn người dễ chịu không?
    2) Tại sao có người dễ thương và có người kô dễ thương?
    3) Ăn để làm gì trong khi ăn cho no rồi cũng đói trở lại?
  6. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Chờ tí sẽ trả lời
    Được vietgreat sửa chữa / chuyển vào 16:34 ngày 16/10/2006
  7. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    1) Bởi vì mỗi người có thính khí khác nhau. Người khó chịu thông thường không vui và do đó dĩ nhiên không vui bằng người dễ chịu.
    2) Dễ thương và không dễ thương là hai phạm trù triết học, tuỳ nhận thức của mỗi người, tức là nó không cụ thể. A dễ thường với người này nhưng không dễ thuơng với người khác, B thì ngược lại, cuối cùng không kết luận được...nói chung nó là một cặp phạm trù.
    3) Vậy đói làm gì sau khi ăn cũng no lại. Bởi vì mục đích khác nhau do đó ...suy ra những điều khác cũng tương tự...
    Lần sau bạn chichi@ vui lòng hỏi những câu cụ thể tí nhé (Chân lý bao giờ cũng cụ thể - Marx)
  8. chichi_b2

    chichi_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    1) Chichi kô phải là Marx và không muốn trở thành Marx .
    2) Chichi hỏi những gì mình muốn hỏi, chứ kô đi tìm chân lý.
    3) Chichi kô thấy có qui định về câu hỏi đc phép hỏi và không có hưóng dẫn thế nào là "câu hỏi cụ thể"
    Câu hỏi tiếp:
    1)vì sao có người thích bắt bẻ người khác?
    2) vì sao có người thích chọc tức người khác?
    3) vì sao ta lại biết nhớ nhung?
  9. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    1) là tại vì trên đời này có người thích được bắt bẻ
    2) là tại vì trên đời này còn có người không thích chọc tức người khác
    3) là tại vì nếu không có nhớ nhung thì cuộc sống chỉ là 1 cái giếng sâu nhưng khô cằn
  10. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi:
    Tại sao có mí người thích vào đây nói nhăng nói cuội, hỏi tùm lum tùm la vậy ta....
    honghoavi

Chia sẻ trang này