1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BÁCH KHOA TOÀN THƯ !!! HỎI GÌ ĐÁP NẤY

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi phale81, 25/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Lão vi phải cho người ta hỏi chứ, không thì lập mục này ra để làm gì.
    (Héc, héc mặt dù có nhiều câu hỏi không biết trả lời như thế nào)
  2. chichi_b2

    chichi_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Ngòai các nhu cầu cơ bản như ăn, uống, hít thở....con ngừơi ta còn có nhu cầu thiết yếu nào khác nữa không?
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Bởi vì tên topic là Hỏi gì đáp nấy mà Vi!
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Thấy không khí bắt đầu nhuốm mùi thuốc súng, thôi để tui trả lời chichi thế này nhé:
    Café là 1 nét khá đặc trưng của cộng đồng hiện nay. Từ xưa rồi, chứ không phải bây giờ mọi người mới hay ra café ngồi. Café cóc, hay café sành điệu đều có nét riêng của nó, và người uống đều tìm thấy một sự sảng khoái riêng ở mỗi loại quán.
    Bạn có thể thấy quán cóc với ly café đen 2500đ, nhưng lại rất nhiều vị khách sang trọng ngồi nhâm nhi, xem báo và bàn luận thế sự, thậm chí có người đi cả xe hơi. Bạn cũng có thể thấy những quán sành điệu với 30.000đ/ly café nhưng mọi người, nhất là giới trẻ, sinh viên đến uống chỉ vì design đẹp, có Wifi, có truyền hình cáp,...
    Còn để bàn công việc, thì đó là nơi để thảo luận những vấn đề căng thẳng và hóc búa một cách thoải mái nhất. Nó không còn sự ràng buộc của máy tính, của biên bản, của những điều đao to búa lớn,... mà đôi khi, vì tiếng piano hay violon dìu dịu, bên ly café bốc khói mà rất nhiều vướng mắc được thảo gỡ nhẹ nhàng.
    Nhưng tóm lại, cái thú của ngồi quán không phải chỉ có net, có cáp, vì những thứ đó ở nhà đã có sẵn rùi. Nhưng như Vietgreat có nói, đó là nơi mọi người có thể bày tỏ ý kiến, tự do ngôn luận, tìm thấy được sự nồng ấm và kết nối của bạn bè. Và cũng có người, đến quán café chỉ để ngồi im lặng một mình, nghe những bài hát yêu thích và... về. Đó là 1 cái thú!
    Và cũng như trong box 81SG, mỗi khi có 1 buổi họp mặt offline hoặc chuẩn bị cho 1 chương trình CTXH, quán café là sự lựa chọn số 1.
    Hy vọng chichi cũng tháo gỡ được phần nào. Nếu chưa, thì mời chichi 1 bữa đi café với box, chúng ta sẽ bàn luận nhiều hơn! OK?
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Người xưa và cả người nay đều biết Tứ Khoái của con người là: Ăn, Ngủ, "Ấy", và "Ị" (xin lỗi vì dùng từ thế này nhé ^_^). Nhưng bây giờ không phải thế, người ta còn nhiều hơn nữa:
    Ăn uống (gộp chung nhé), giải trí, chia sẻ, hòa nhập, làm việc, thư giãn, chat, thảo luận,... v.v... Nói chung là nhiều.
    Còn hít thở thì không phải là "nhu cầu cơ bản" nha chichi@.
  6. chichi_b2

    chichi_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn BoySG đã trả lời théc méc của chichi. Có điều, BoySG ngửi thấy mùi thuốc súng ở đâu dzậy ta?
    Câu hỏi kỳ này: Tại sao chỉ có từ "phụ nữ" mà không có từ "phụ nam"?
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Mùi thuốc súng thì chỉ là bịnh nghề nghiệp thôi, để ý mần gì?
    Còn sở dĩ có "phụ nữ" mà không có "phụ nam" thì dễ lắm! Ông con trai nào cũng vậy, từ nhỏ đã bị Mẹ, Dì, Cô, Chị, Em gái nhò vả và sai vặt. Lớn lên đi học thì bị bạn gái chung lớp sai vặt, lớn hơn chút nữa thì bị nữ đồng nghiệp sai vặt với lý do chính đáng là "Ga lăng".
    Có bồ thì bị sai khiếp đảm hơn, và đến khi rinh dzìa làm vợ rùi thì coi như phải chiều nàng từ A đến tận... Z.
    Do đó, chỉ có bọn con trai "phụ" bọn con gái (Phụ đây là phụ làm này, làm nọ, chứ hổng phải phụ tình gì ráo đâu nha), chứ có thấy các cô, các bà phụ gì đâu. Từ đó suy ra, không thể có từ "Phụ nam" là dzậy.
  8. chichi_b2

    chichi_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    ha..ha...quá hay!!!!!! Chắc BoySG phải có nhiều "kinh nghiệm" lắm nên mới đúc kết được câu trả lời như vậy.
    Câu hỏi: khi nhớ 1 ai đó, mình có nên nói cho người ta biết là mình nhớ người ta kô? mặc dù có thể người ta chẳng thèm nghĩ đến mình.
  9. lbinhdle

    lbinhdle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    - Trước hết xin chào mọi người đây là lần đầu tiên lbinhdle vào đây thì phải, cũng tò mò thôi.
    - Thấy gà mái hỏi nhiều qúa mà @boy trả lời hoài cũng mệt rồi, để mình nói thử nhé !
    - Trước hết nói đến tính cách và suy nghĩ của mỗi con người, chắc chắn hoàn toàn khác nhau. vì vậy khi nhớ một người nào đó, bạn phải hiểu rỏ người đó là người như thế nào trầm lặng hay năng động, thích chia sẽ hay kính đáo, vui nhộn hay cục nịch... Nếu bạn yêu thương một người (không đơn thuần là tình yêu đôi lứa) chắc chắn người đó để lại cho bạn khá nhiều ấn tượng tốt. Từ đó bạn có thể suy ra được một điều nó nên nói và chia sẽ tình cảm đó của mình cho người ta không?
    Nhưng theo lbinhdle chuyện gì không nên để trong lòng mà phải nên chia sẽ với người mà mình tin tưởng không nhất thiết phải bằng lời nói mà có thể là hành động. Còn nếu như chichi_2 cảm thấy khó khăn cho việc đó thì bạn nên test thử nghiệm trước với người bạn của mình với một việc khác bạn muốn nói để dò xem thái độ của người đó như thế nào khi nghe bạn tâm sự , từ đó lbinhdle nghĩ rằng chúng ta sẽ có đáp án chính xác nếu người ấy chịu lắng nghe bạn nói thì về sau bạn nên chia sẽ hết với người ấy còn ngược lại bạn nên tế nhị trong cách chia sẽ nên biểu lộ bằng hành động hơn là lời nói . hì hì hì trả lời vậy được không ???
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm thì quá trời nhiều. 26 năm được thở thì đến 24 năm bị sai vặt và nhờ vả rồi. Mí lại, còn do người đi trước truyền lại ít nhiều nữa chichi ạ.
    Về câu hỏi của chichi@, bất kỳ ai cũng có thể trả lời chichi là: NÊN!
    Nhưng thật ra điều đó là hơi khó, vì bản chất của người đang "thương thương mến mến" ai đó đều khá nhút nhát, ít dám nói thẳng cho người ta biết mình đang nghĩ gì về họ, nên thường thì hành động sẽ là ngược lại.
    Vì vậy mà Chichi nên xem lại mình là người thế nào thôi. Nếu đủ mạnh mẽ và chấp nhận bất kể hậu quả thì TIẾN LÊN! Còn nếu thấy vẫn còn run thì... NHỜ người thứ 3 nói dùm vậy, nếu như Chichi@ vẫn cương quyết muốn người ta biết mình nhớ người ta.
    Một câu hỏi riêng cho chichi@: Sao chưa chịu điều chỉnh profile vậy?
    u?c boysaigon s?a vo 10:45 ngy 18/10/2006

Chia sẻ trang này