1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BÁCH KHOA TOÀN THƯ !!! HỎI GÌ ĐÁP NẤY

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi phale81, 25/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Gặp tui trả lời trước lão boy là tui kiu KHÔNG NÊN rùi (phe phụ nữ thui) còn phe nam nhi nhớ thì cứ nói hén hêhhêh
  2. chichi_b2

    chichi_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn lbindle, boySG và Phale81 đã trả lời giùm câu hỏi "nhớ nhung" của chichi nhá. Thật ra, nói hay không nói, và "nói" như thế nào thì tùy thuộc bản tính của mỗi ngưòi (giống như bạn lbindle nói đó). Chỉ có điều, nếu có bạn bè ủng hộ thì thêm tinh thần, thêm dũng khí.
    Riêng chichi, thường thì chichi hay làm như vầy. Khi thấy nhớ 1 ai đó (không phải bạn bè đơn thuần í) thì chichi sẽ kô nói, mà sẽ im thin thít, chờ coi ngày qua ngày thì cái sự nhớ nhung của mình nó thay đổi thế nào. Nếu càng lúc càng nhớ hơn, đến khi nhớ quá, chịu kô nổi nữa thì chichi sẽ nói cho người ta biết là mình nhớ người ta. Ngược lại, qua 1 thời gian mà nỗi nhớ nó cứ xẹp dần xuống thì thôi, im luôn. Bởi vì,chichi nghĩ rằng hoàn cảnh sẽ tác động rất nhiều lên việc "hình thành và phát triển " của cái sự nhớ nhung. Mà nhớ nhung thì nên phát xuất từ "tình cảm bên trong" chứ kô nên bắt nguồn từ "hoàn cảnh bên ngoài". Khi xuất phát từ "tình cảm bên trong" thì cái nhớ ấy mới đúng là "nhớ 1 người" và chắc chắc sẽ tăng dần lên theo thời gian, còn khi xuất phát từ "hoàn cảnh bên ngoài" thì nó chỉ là 1 cảm xúc nhất thời thôi, kô đáng tin cậy và sẽ giảm dần rồi tự biến mất. Có thể mọi ngơời cho là chichi tính tóan quá kỹ, nhưng chichi sợ nhất là mình lỡ nói mình nhớ người ta,rồi sau đó phát hiện ra là chỉ nhất thời cảm xúc nó trào dâng vậy thôi, chứ thật tình, mình chẳng có tí ti tình cảm gì với ngơời ta hết.
  3. chichi_b2

    chichi_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Muốn sửa lắm đó, nhưng kô hiểu sao chẳng bao giờ làm được. Nó cứ báo lỗi hoài à.
  4. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Cô chichi@ vào www.vnpassport.com, điền account và password là sửa được ngay.
    Chúc cô có 1 cái dấu giới tính như keira và 1 avatar đẹp như của Ba Boy. Hí hí...
  5. lbinhdle

    lbinhdle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    hic hic hic ! mình đã hiểu lý do vì sao lúc này con gái hay ống chề và đau khổ... mình đã hiểu vì sao có những cuộc hôn nhân không có hạnh phúc . hic hic hic.
    bạn @chichi ơi thời gian là vàng ngọc bạn chờ thế thì chết bạn rồi. vâng cuối cùng em đã hiểu vì sao 1 > 4 hic hic hic
  6. chichi_b2

    chichi_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    =>đâu phải chichi muốn ế ?Cũng muốn "đắt" lăm chứ, nhưng tim nó kô kêu mình yêu và kô biểu mình nhớ thì biết mần răng? Chẳng lẽ mới thấy nhớ nhớ là chạy đi nói liền , ròi sau đó, lại nói "xin lỗi nha, lúc đó bị sao ấy nên mới nói vậy". Chắc bị máu mặt quá.
  7. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    bạn chichi, bạn lấy lựu đạn á, rùi bạn mang tới gặp hắn, hỏi giờ iu hông, hông iu quăng lựu đạn à
    Níu bạn hông có lựu đạn thì CN này bạn PL đi củ chi mang về cho bạn chichi .... 2 trái
  8. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    - Câu này "vì sao có những cuộc hôn nhân không có hạnh phúc", chúng ta chưa thể phát biểu họ Lưu ạ. Chỉ có người từng trải mới có thể phát biểu nó, chúng ta chưa đủ tư cách.
    - Cùng một câu châm ngôn nhưng người 60 tuổi và người 20 tuổi nói thì nó có ý nghĩa hoàn toàn khác nhau, khi người 60 tuổi nói thì ông ta đã nói lên toàn bộ sức mạnh và ý nghĩa của nó, còn đối với người 20 tuổi thì đó chỉ là một câu để học tập và chiêm nghiệm mà thôi.
    - Tôi vẫn luôn gi nhớ rằng "Người mà sách chưa đọc được ngàn cuốn, chân chưa đi được ngàn dặm đường thì chưa thể nói tới hai chữ "hiểu biết" được".
  9. chichi_b2

    chichi_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Câu "Vì sao có những cuộc hôn nhân không có hạnh phúc" thì kô nhất thiết phải là 1 người từng trải, hoặc 1 người 60 tuổi mới có thể phát biểu. Một người trẻ 20 tuổi vẫn có thể nói được nếu như họ chính là con cái trong 1 gia đình mà hôn nhân giữa cha mẹ họ không hạnh phúc.
    Gởi bạn phale81: quăng lựu đạn vậy thì mình có bị chết chùm không dzợ? hổng mấy đem về cho chichi 1 thúng đi, quăng cho nó sướng tay và hù ngơời ta mới ép phê.
    Được chichi_b2 sửa chữa / chuyển vào 09:51 ngày 19/10/2006
  10. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    "Hôn" là gì ?????

Chia sẻ trang này