1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bách khoa toàn thư (tư vấn, giải đáp thắc mắc, học tập, trao đổi khoa học...)

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi pna, 29/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Bách khoa toàn thư (tư vấn, giải đáp thắc mắc, học tập, trao đổi khoa học...)

    Sở dĩ bạn có thể chát, post bài lên TTVNOL... là vì bạn đang kết nối internet.
    Sở dĩ bạn kết nối Nét được là vì bạn có cái modem (hay ADSL?), có cái máy tính, hoặc ra quan Nét.
    Sở dĩ có được những thứ đó là do bạn có tiền.
    Sở dĩ bạn có tiền là vì bạn có chỗ để xoay được tiền (đi làm, bố mẹ cho, xin, vay?nhưng đừng có đi "trôm").
    Sở dĩ xoay được tiền là vì bạn biết nghĩ ra cách này cách kia...
    Sở dĩ bạn nghĩ được là vì bạn có tư duy.
    Sở dĩ tư duy logic được như vậy là vì bạn được học hành.
    Sở dĩ được học hành là vì có gia đình, nhà trường, xã hội, thầy cô giáo?
    Sở dĩ có môi trường cho bạn học là vì xã hội phát triển, nhu cầu con người tăng lên và đòi hỏi cao.
    Sở dĩ con người có nhu cầu là vì nhu cầu của con người như thế? Nếu không như thế họ đã không muốn có internet?
    Sở dĩ họ muốn kết nối nét là để học hỏi giao lưu tán gẫu, vì đấy là nhu cầu của con người?

    Đến đây mà bạn thấy không hiểu hoặc muốn diễn đạt khác đi, hay muốn hỏi thêm bất cứ vấn đề gì? GS. TQ sẽ trả lời, hoặc nhờ chuyên gia trả lời giúp bạn?

    "Đi một ngày đàng, sàng được thúng khôn"
  2. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    À, tôi có một thắc mắc nhỏ, chú @pna là trai hay gái thế?
  3. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Chú "Sun mãi mãi" đấy à. Thế chú có tranh luận cái vụ bên box Vĩnh Phúc không đấy.
    Cái câu ""chú" @pna là trai hay "gái" thế?" của chú em có vấn đề quá. Hay là quê Sun mãi mãi có một ông "chú" (em của Bố) là "nữ" đấy?
    Anh phải post sang phần "Nhặt sạn" mới được
    Để đáp lễ: anh trả lời nhé: Anh là Chồng của Đá, anh là gái
    Hà hà
    Anh đi ấy đã...
  4. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Sorry, vụ nào thế, tôi đi đâu cũng gây chiến cả nên không nhớ hết!
    Theo chú thì từ "chú" ở Tiếng Việt được dùng để định nghĩa cái gì? con gì? Rồi từ "U"?
  5. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Qua trao đổi với các nhà khoa học lão làng. GS.TQ xin trả lời chú em "Chim sun mãi" như sau:
    Về mặt khoa học: Từ điển TV của Viện Ngôn ngữ học định nghĩa: Chú là:
    (1)Em trai của Cha mình: VD: Anh anh, chú chú mừng hớn hỏi, Rượu rượu, chè chè thết tả tơi.
    (2) Tiếng gọi người đàn ông hầu hạ mình: Chú lính, chú tiểu...
    VD: Chú "Chim sun mãi", lại đây anh PNA dạy bảo.
    (3) Bạn ít tuổi của cha mình
    (4) Cách dùng của người Trung Quổc trú ngụ ở VN
    (5) Lời bí quyết của thầy phép, thầy phù thuỷ. VD: PNA niệm thần chú biến Chim sun mãi thành con nòng nọc
    (6) Ghi chép chú giải bên cạnh một bài viết
    (7) chú ý, đề tâm vào vấn đề gì
    VD. Chim sun mãi, chú ý đi spam đi
    .......
    Cơ bản là thế, chú muốn hỏi thêm thì PM cho anh, chú mày nhé
    Về con gì như chú em hỏi. Anh trả lời: (TD tiếng Việt)
    Chú: Có nghĩa nói: Con Mọt gỗ
    Hiểu khác đi là Con MOT, có nghĩa là MOD. Có nghĩa là diẽn đàn TQ đang tranh nhau làm MOT, làm con mọt gỗ
    Chữ U là chữ thứ 25 trong mẫu tự Việt ngữ
    Có thể hiểu là Cục nổi lên ngoài da
    Còn có nghĩa là Mẹ: U cháu = Mẹ cháu = Vợ tôi = Vợ anh = Vợ chúng ta...Ha ha ha.
    Cũng có thể hiểu đó là ký hiệu hoá học của Uranium...
    Anh nói sơ qua thế, chú mày hiểu chưa, hiểu thì về bảo u nó mang quà đến hậu tạ nhé..
    Anh phải đi ấy cái đã...
  6. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Dạ thưa anh Pờ ná, em chưa hiểu chữ cái C có nghĩa như thế nào ạ?
  7. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Chú mày câu bài, câu giờ nhiều quá đấy.
    Chữ C (khi đánh vần đọc là "xê" hay "cờ"). Là con chữ thứ 5 trong bảng chữ cái chữ quốc ngữ (a, ă, â, b, c)
    Là từ viết tắt của Centimet. Ký hiệu hoá học của nguyên tố Carbon. Chữ số La Mã: 100....
    Còn dùng để xếp hạng: VD: PNA hạng A. Chim sun mãi hạng C
    Quan trọng: C tổ hợp với H làm thành chữ ghép: Ch
    VD: Chim: Con Chim của Chim sun mãi bị sun mãi, không "Cương" lên được. Chị em nhìn thấy Chim của Chim sun mãi, không nhịn được Cười.
    Anh phải đi ấy cái đã...
  8. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    À, bây giờ thì em đã hiểu,
    C-> Chim
    Em già rồi nên chỉ nhớ được đến phần này bài giảng của thầy thôi!
    Còn có nghĩa là Mẹ: U cháu = Mẹ cháu = Vợ tôi = Vợ anh
    Vậy suy ra: U-> Vợ pna
    Từ đó, ta có một phương trình:
    C= chim <-> U=vợ pna
    CU <-> Chim vợ pna
  9. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Hà hà. Khá, chú mày suy luận khá. Chỉ phải cái ngụy biện.
    Anh nghĩ là kết thúc cái vụ này đi, vì nói đến Chim, chú có Chim đâu.
    Anh đố chú giải bài toán này:
    Đêm tân hôn, trong phòng cô dâu chú rể có:
    Hai người đang nằm trên một người
    và hai người đang nằm dưới một người
    Anh đó chú có mấy người tất cả
    Anh phải đi ấy cái đã...
  10. Grzzzzzzz

    Grzzzzzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0

    Chuyện này được đưa vào đây vì có khá nhiều người vẫn thắc mắc phát âm của Fax và F*ck.
    Các em gái có làm văn phòng thì nhớ phát âm cho chuẩn nhá ...
    Fax hay F*ck
    Chuyện bắt nguồn từ một cuộc diện thoại:
    -Alô. Văn phòng công ty Xờ xin nghe
    -Alô. Anh ơi anh cho em F*ck (or Fax) nhờ cái
    -Xin lỗi em. Giờ đang đông người ở đây không F được em ạ
    -Anh ơi thế bao giờ em F được hả anh?
    -À. Em chờ lúc nữa mọi người ra ngoài hết đã
    .....

Chia sẻ trang này