1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bách Khoa, tôi và anh.....một chút tản mạn

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi Rubi19, 22/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Úi giùi ui! Có cần lãng mạn dữ dzị hoông hả? Tui khóc nãy giờ nè!!!!!!
    Tào lao thiệt là... đa sầu đa củm mà!

    Chữ fool lấy trong bài hát Fool again, còn chữ again cũng lấy trong bài Fool again của Westlife! hì hì
    hi
  2. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Huynh fool khách sao quá.Hình như là fool cũng học ở Thủ Đức,K99 như tao_lao thì phải?Những ngày tháng học ở đó thật là tuyệt vời.Đó cũng là lúc tui được sống trong những giây phút tuyệt vời mà tui kể ở trên.Vậy mà cũng gần ba năm rồi.Tui cũng rời trường hơn năm rồi.Không còn được thấy bạn ấy cười,nói,tung tăng trong trường nữa.Cũng hổng còn được đi học chui,buồn ghê.Những hạnh phúc,niềm vui nhỏ nhoi khi ngày nào cũng được thấy cô ấy cũng đã tìm chỗ mà yên vị trong kí ức.
    Thật ra chuyện của tao_lao đâu có lãng mạn gì.Bạn bè thì bảo là điên nữa thì khác.Có lẽ mỗi người có cách nhìn khác nhau.Đôi khi thì tao_lao thi vị hoá cuộc đời vậy thôi.Cuộc sống chẳng phải đã quá buồn bã,nhàm chán sao...Nếu mà đem tả thực một cách trần truồng thì chắc là cuộc đời vốn màu xám lại bị phủ lên một lớp sơn đen,thay vì vậy thì hay xem nó như màu hồng vậy.
    Chỉ là những chi tiết vụn vặt nhưng qua cái kính hiển vi của tao_lao thì nó thành vĩ đại.Người ta cười một cái thì cho là người ta có cảm tình với mình.Vô tình gặp người ta trên đường thì tự nhủ chắc là có duyên nợ từ kiếp trước.Rồi những mớ kí ức lộn xộn thì lại được nâng lên thành kỉ niệm,thành mối tình...Gọi vậy cho nó sang vậy.Như kẻ ăn mày có được manh áo rách thì đã gọi nó là của,là tài sản rồi.Cái tính khoái đua đòi học làm sang vậy mà,mong mọi người thông cảm.
    Mà huynh fool bảo là nó lãng mạn có lẽ đúng cũng nên.Chuyện tình lãng mạn thì phải kết thúc với chia ly và nước mắt,hay là có ai đó bị chuyển hộ khẩu...Chuyện của tao_lao thì cũng may mắn có được chi tiết tương tự như như vậy.Nhưng mà chỉ tự mình làm cuôc chia ly vây thôi.Có yêu hồi nào với người ta đâu mà dám đòi hỏi một cuộc chia ly đầy bi tráng và thắm đẫm nước mắt.Mình lên đường đi xa thì cũng tự mình đưa tiễn mình vậy thôi,chứ có ai đâu mà đứng ở xa xa nói lời giã từ lưu luyến,hay là vẫy tay chia tay đâu.
    Nói túm lại thì kể ra chuyện tình của tao_lao thì có vẻ giống như một cuộc tình lãng mạn lắm.Gặp nhau trong tình cờ và đầy bất ngờ (theo cái kiểu phim tình cảm giật gân đó mà),rồi nảy sinh tình cảm một cách mơ hồ (theo cái kiểu chơi solo một mình),rồi cũng có đoạn chia tay kết thúc đau đớn (tự mình yêu rồi tự mình chia tay vậy thôi).Cũng giống tình cảm lãng mạn quá chứ.Bởi vậy thì dù gì sau này cũng có thể tự hào nói với bạn bè là tui cũng có một mối tình lãng mạn đó chứ (ráng phấn đáu cho bằng anh bằng em mà),giống như cái kiểu bà góa trong Số Đỏ của Vũ Trọng Phụng "thất trinh,lăng loàn một cách có giáo dục,đúng sách vở"...
    Tao_lao
    Được tao_lao sửa chữa / chuyển vào 16:35 ngày 25/10/2002
  3. Rubi19

    Rubi19 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Trời. Tào lao nói gì vậy. R muốn tạo một góc riêng cho những cảm xúc nhẹ nhàng mà tào lao cứ ..........
  4. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Ui, cái ông anh Tao_lao này sao dám lên đây đâm sau lưng em gái thế. Muốn em méc chị dâu phải ko. Thực ra em tham gia HSV nhưng trong CLB Tin học. CLB này thành lập với mục đích học hỏi, trao đổi kinh nghiệm giữa những bạn yêu thích Tin học, đặc biệt là các bạn ko chuyên. Đó cũng là lần đầu tiên biết tới thế giới bên ngoài vì suốt những năm cấp 3 em chỉ thích câu: I share my world with no one else. All by myself, I stand alone thôi (Chị Starry chắc cũng coi phim hoạt hình dữ lắm mới biết bài hát này nhỉ). Dĩ nhiên lúc đó quá khờ, quá ngố nên chắc mấy ảnh cũng thương tình cho nhiều ưu tiên nên phải rất yêu quý họ rồi. Dù sao họ cũng chính là người đã dắt em-be ra khỏi cái vỏ ốc tự giam bao nhiêu năm trời nên cuối cùng vẫn biết ơn họ lắm lắm
    Mà ông anh Tào lao nói cũng đúng đó, nên cuối cùng em-be cũng ra đi (Rubi coi như ko đọc dòng này nhé). Hì hì, mà lần sau ko có đâm sau lưng chiến sĩ vậy nhe anh trai, đau thí mồ luôn. Tòan lo cho bà xã tới lúc nhớ tới em gái là nhớ kiểu này đấy
    If you love someone, tell them
  5. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Gui em-be,
    Mà sao bảo anh trai đâm sau lưng em gái dạ?Anh thấy em nhắc đến Đoàn Hội và có mấy anh cũng bảo là chỗ này thì có thể viết tản mạn,lan man cho vui nên anh cũng bày tỏ quan điểm vậy thui.Mà anh chỉ nói chung chung vậy thui,chứ có phải là bảo ai cũng thế đâu.Mà anh thì cứ hay khoái lan man,chuyện này nói lộn qua chuyện kia,thành ra đụng chuyện cứ nói hoài...nói một hồi hổng biết sẽ nói tới cái gì nữa.Chúc em gái vui vẻ,thi tốt nhé.
    Gửi bạn Rubi19,
    Bạn viết nữa chừng như thế mà hổng viết hết làm tui hổng hiểu ý bạn.Bạn bảo bạn muốn tạo một góc riêng cho những cảm xúc nhẹ nhàng mà tui cứ...Tui thấy người ta nói chuyện Đoàn Hội thì tui cũng nói chuyện Đoàn Hội,chuyện tình cảm thì tui cũng nói ăn theo luôn...Mà hổng biết là đã nói lộn,nói sai chỗ nào.Nếu mà có lỡ đi lộn sân,đá lộn chỗ thì bạn nhắc giùm tui hén.Cám ơn.
    Còn cái chuyện cảm xúc nhẹ nhàng thì càng làm tui thắc mắc.Tui tự hỏi hổng lẽ cảm xúc của tui nó mạnh bạo (hổng nhẹ nhàng mà)?Tự suy diễn vậy rồi cũng tự thấy không hiểu nốt.
    Phụ nữ nhiều khi có những khúc bỏ lửng như vậy,khiến người ta phải suy nghĩ bể cả đầu..Phụ nữ thì đúng là phụ nữ.

    Tao_lao
  6. tamthoi

    tamthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Ngày tôi gặp anh ở BK này là một ngày rất đẹp với tôi.Ngày ấy,khi vào BK tôi đã rất ngỡ ngàng.Ngay tiết học đầu tiên tôi đã rất có cảm tình với người thầy rất nhiệt tình này.
    Môn học of anh cũng là môn tôi rất cố gắng để học nhất.Dù kg có tiết nhưng ngày nào chúng tôi cũng gặp nhau tại trường.nếu anh kg có tiết dạy thì chúng tôi cùng ngôi nói chuyện ở sân trường & đ6oi khi tranh cãi về nhưng vấn đề cả hai cùng quan tâm.Tôi luôn là người thắng vì được anh nhường.....
    Chúng tôi đã có những ngày tuyệt vời tại ngôi trường xinh đẹp của chúng ta.
    Dù sao mọi thứ cũng đã qua nhưng lúc nào tôi cũng mong anh luôn vui vẻ với những gì anh chọn lựa
    Tất cả là dĩ vãng ,đã xa & giờ đây tôi đang cố quên anh.Thật là khó bởi anh là mối tình đầu của tôi& anh cũng là thần tượng của tôi.Dù chúng tôi đã tan vỡ nhưng mãi mãi những gì chúng tôi có với nhau cũng sẽ là những kỷ niệm đep mà tôi sẽ ghi nhớ
  7. Nhoc_Ti

    Nhoc_Ti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Có những điều thuộc về BK, mãi mãi ....
    Ai cũng có những ký ức khó quên, những ấn tượng thực sự đặc biệt với một điều gì đó, mà với người xung quanh nó bình thường hơn cả những điều bình thường. Tôi cũng thế. Một chữ ký, một kiểu viết tắt, một từ trong biết bao nhiêu từ vẫn gặp trong cuộc sống, mỗi lần gặp lại thấy gai gai nơi sống lưng. Không hiểu sao cảm giác đó bao năm vẫn thế. Hình như đầu mình vẫn nghĩ chữ ấy chỉ mỗi 1 ngừơi viết ra, chỉ mỗi 1 người mới có cái tên như thế.
    Không hẳn đã từng là gì của nhau, chỉ là thế gian rộng lớn, đã từng có cơ hội gặp nhau, kết bạn với nhau như bao người khác. Mỗi chúng ta đều cảm nhận thật sự tốt đẹp về nhau, quý mến nhau, và lo lắng cho nhau. Thế là đã đủ rồi bạn nhỉ! Đủ cho một tình bạn bền vững, và vĩnh cửu. Chắc hẳn mỗi lần nghĩ về nhau, vẫn sẽ là những cảm giác ấm áp, thương yêu cho một người đang ở đâu đó trong cuộc đời.
    Nhóc Tì
    Được nhoc_ti sửa chữa / chuyển vào 10:43 ngày 24/09/2003

Chia sẻ trang này