1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bách Khoa , Văn Nghệ quá kém

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi mimic, 21/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mimic

    mimic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2001
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Bách Khoa , Văn Nghệ quá kém

    Tình cờ bật tivi , thấy 1 chương trình ca nhạc từ thiện do trường Bách Khoa tổ chức trên HTV. Tôi hăm hở vui mừng xem xem văn nghệ trường ta thế nào . Không ngờ , càng xem tui càng không tưởng nổi Đó chính là các ca sĩ của BK . Ôi sao ma` nó...tệ qué . Nhớ lại 1 chương trình ca nhac cua trường DHKT ma` tôi đã từng xem thì thật sự , chúng ta không thế sánh với họ về mọi mặt .
    Ôi Phong trào văn nghệ của Báck Khoa sẽ đi về đâu .................
  2. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Trước giờ tui cũng có mấy lần đi xem văn nghệ trường mình. Từ khi sang năm 3 thì không còn đi nữa. Nói chung là yếu kém. Đôi khi có mấy anh thầy ra hát mấy bài truyền thống trường mình là hay ác thui!

    Saladin

    Cẩm tú sơn hà
    Thái bình thảo mộc​
  3. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    hic hic - công nhận là chưa được tốt - chứ nói kém quá thì... vì văn nghệ BK chương trình vừa rồi phần lớn là do CLB Sức trẻ tham gia biểu diễn (cả tuổi đời + tuồi nghề còn ít) nhưng họ đã có những cố gắng rất nhiều !!!! cũng khá là được rồi !
    Nói chung tổ chức 1 chương trình quy mô thế thì có nhiều sự can thiệp khác nhau từ các thầy cô nên vân nghệ còn mang nhiều điều o ép.... khó nói quá - chưa được hoành tráng thật sự vì trường ta cũng ko tranh thủ tài trợ... của các công ty.....
    trước kia mình có 1 vài bạn trong đoàn trường Nguyễn Thị Minh Khai họ tổ chức văn nghệ trường có vận động SamSung tài trợ chính... nên có mời được nhiều ca sỹ nổi tiếng Cẩm Ly, Nguyên Vũ, Mây trắng, F5, MTV.... cộng với sự nhiệt tình của lực lượng văn nghệ trong trường.... tạo nên 1 đêm văn nghệ khá tuyệt....
    hiện giờ lực lượng văn nghệ trong trường khá mỏng... ít người tham gia - như CLB Văn nghệ Khoa Xây Dựng chỉ được khoảng 6,7 người tâm huyết... còn lại đều bận
    nói chung nhận xét về sức trẻ khá là đươc rồi, nhưng khi tổ chức 1 chương trình lớn cần :
    - vận động tài trợ để dồi dào về tài chánh .
    - mời các chuyên gia dàn dựng, sắp xếp chương trình
    - phải tạo nên 1 lực lượng hùng hậu, dồi dào, có nhiệt tâm
    trên đây là kinh nghệm tổ chức của đàn em...
    (nói thêm là có thầy cô can thiệp càng nhiều thì chương trình càng..................................)


    Em có biết một mai khi thức dậy
    Hai dấu chân tôi để lại trước hiên nhà
    Lòng tôi đấy - yêu mà không dám ngỏ
    Xác hoa vàng nhớ nói hộ giùm ta !
  4. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Điều nầy rất dễ hiểu. Vì tớ cũng đã từng xem qua văn nghệ của Bk rất nhiều lần, và xem văn nghệ của KT ( chỉ 1 lần) .
    Sân khấu bên Kinh Tế chuyên nghiệp, hoành tráng, đầy màu sắc, âm thanh tuyệt hảo. Sân khấu BKhoa đơn điệu, nhỏ nhắn, âm sắc mono.
    Khán giả Kt đông như kiến cỏ, sôi nổi, sẵn sàng lao lên sân khấu cùng múa vũ đạo với singer rất tự nhiên. Khán giả Bk khiêm tốn, ít ỏi, hiền lành và đằm thắm
    Tại sao? Chương trình văn nghệ là do Đoàn trường tổ chức. Các cậu có bít? Kinh phí Đoàn trường người ta mỗi năm lên tới 1 tỉ đồng. Còn ở bên nầy, đoàn trường chúng ta được fân bổ 50 000 000 .

    Saaaaaiiiiiiiiiii lầm vẫn là anh
  5. chrysopogon

    chrysopogon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Chời ơi mọi người đừng có so bì với bên Kinh Tế làm chi. Bên đó sướng như tiên á, muốn tổ chức văn nghệ chứ gì, cho tiền cả đống xài hông muốn hết luôn, rồi cái hội trường to đùng của trường muốn mượn để tập văn nghệ bi nhiêu thì mượn, tha hồ ai học thì học ai hát thì hát om sòm... Trường đó còn có nguyên một ông nhạc sỹ Nguyễn Văn Hiên làm người tổ chức chương trình, nói chung là chịu trách nhiệm về kỹ thuật và nghệ thuật cho tất cả những gì thuộc về "văn nghệ" của trường nữa, hỏi làm sao mà chương trình bên đó không chuyên nghiệp, hoành tráng, đầy màu sắc... cho được...
    Còn trường mình á hả, hôm bữa cỏmay mượn cái A5 một bữa khó khăn cực khổ bà cố lun. Viết kế hoạch thực hiện trước đó hơn cả tháng nộp cho phòng CTCT, cái cô gì ở trong đó liếc dzô cái đơn của cỏmay bằng nửa con mắt - ý là đã có thầy Phổ dắt vô giới thiệu rùi đó nhen - xong cổ phán: "Xin gì mà xin sớm dzậy, giờ này xin phòng ai biết bữa đó phòng có rảnh hông mà dám xếp cho mượn..." Hông hiểu nổi luôn. Giờ này hội trường chưa có ai mượn thì xếp mình dzô chỗ đó đi, coi như là mình cũng xếp hàng mượn chứ bộ. Khổ sở mãi vẫn không xin được cái HT đó, mà chương trình đã lên hết rồi không thể dẹp được. Cuối cùng sáng mai diễn ra chương trình chiều nay cỏmay còn lang thang trên trường để xin xỏ... đau buồn gì đâu.. mà còn đau tim nữa, lỡ mà không xin được cái đó chắc cỏmay ra ngoài kia nhảy lầu quá. Đến hết giờ chiều ngày hôm đó thì mới được cô Hoa bên phòng Quản trị vật tư (kế phòng CTCT) mới gật đầu cho mượn, sau khi thân cỏ tui phải lăn lộn hết phòng này tới phòng kia trong cái trường to đùng của chúng mình. Hic, nghĩ lại mà còn đau khổ nữa đây nè. Sau dzụ đó cỏmay tự thề dzới lòng mình là không bao giờ thèm tổ chức cái chi trong trường mình nữa, khỏi đụng chạm tới ai hết.
    Dzậy mà sau đó vẫn bị dụ, cỏmay tui lại ham hố tổ chức thêm 1 cái gọi là seminar về kỹ năng phỏng vấn xin việc - cái hội thảo này thì có cả bạn Fool đi dự nữa đó, nhưng bảo đảm là Fool hông thể biết được, để có được buổi hôm đó cỏmay phải nhịn nhục, phải cắn răng chịu nghe chửi, đi cạy cục năn nỉ... khổ sở như thế nào đâu, chứ hông phải chỉ có đẹp đẽ như Fool đã thấy đâu. Mà tổ chức cái hội thảo đó cỏmay có lợi lộc gì đâu, trong khi những điều mà hội thảo đề cập lại hết sức quan trọng và hữu ích d/v SV của trường. Thầy Thông bí thư đoàn trường chửi cỏmay um sùm luôn.. tại sao lại đi làm cái chiện đó, người ta tiếp xúc với SV trường mình phải trả tiền cho mình chứ, tại sao lại thế này tại sao lại thế kia.. tức chết đi được. Còn nhiều chuyện nữa dài dòng lắm nhưng mà thôi, kể bi nhiêu đó chắc mọi người cũng hình dung được rằng, trường mình không có thích tổ chức cái gì hết đâu.
    Túm lại là, đừng có bao giờ mong chương trình ca nhạc bên trường mình bằng anh bằng em hết á, mong như dzậy thì sẽ càng thất vọng thêm thôi.
    Nhưng mờ cái chương trình ca nhạc hồi kỷ niệm 45 năm thành lập trường - đêm do khoa CNTT và Môi Trường liên quân biểu diễn đó coi cũng hay mà, mấy bạn cũng nhiệt tình nhảy múa và ủng hộ ca sĩ lắm mờ, bộ quên hết rùi hả?
    If there's someone you miss, tell them that you do...
  6. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    hix ko chỉ văn nghệ đâu mà các phong trào khác đều.. hix. Hồi sáng khoa địa chất làm lễ hội ẩm thực. Hic mới thấy hồi đó học trường Nguyễn Thượng Hiền, hs còn bé thôi mà tổ chức hay + quy mô cực
    Ngó lên trời, trời cao ***g lộng
    Ngó xuống đất, đất rộng mênh mông
    Biết răng chừ...
    Có chỗ nào cho ta không?
  7. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    ngày 25/11 là chung kết tiếng hát SV BK - thân mời các anh chị và các bạn đi mua vé + đi xem đầy đủ ! Có các Ca sỹ, nhạc sỹ nổi tiếng đó !
    giá vé 5000đ - hội trường A5
    thời gian : 18h30 - 19h

    Em có biết một mai khi thức dậy
    Hai dấu chân tôi để lại trước hiên nhà
    Lòng tôi đấy - yêu mà không dám ngỏ
    Xác hoa vàng nhớ nói hộ giùm ta !
  8. macabong01

    macabong01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    ủa sao macabong nghe cỏ may nói là miễn fí mà.
    Dù sao cũng muốn mời anh, chị em đi xem để cổ vũ gà nhà và để biết svbk hát ...dở thế nào, đề nghị không dắt người ngoài (như vậy thì xấu hổ chít mất thui). có một điều hay ho nữa là chúng ta có một người dẫn chương trình quen thuộc, khỏi nói thì ai cũng biết người đó là ai rùi. nhớ đi xem đầy đủ.
  9. nhamngahanh

    nhamngahanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Có hai người dẫn chương trình, một là Hồng Vân khoa QLCN, còn người kia tui hông biết là ai? Macabong nói "ai cũng biết là ai là ai?????????
  10. nhamngahanh

    nhamngahanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này