1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạch Long Vĩ - viên ngọc rồng giữa biển Đông

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi dumdum, 11/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. myway18

    myway18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2008
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    Thú vị thế cho em đăng ký 1 suốt nhé. cho em hỏi là đi mấy ngày là hợp lý vậy?
  2. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Nghe thì thấy thích lắm nhưng đi tàu từ 8-12h chắc mình toi trước khi ra tới đảo.
  3. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    @tranvuhoang: Có bác đi rồi thì tuyệt quá, có gì bác share thông tin cho mọi người biết với ạ
    Theo tớ biết thì thường hành trình trên biển kéo dài 6-8 tiếng, đi vào tối (tầm 9h) và sáng sớm hôm sau đến nơi (tầm 5h sáng)
    Tàu ra và sẽ về ngay sau 1-2 hôm, tuỳ tình hình thời tiết có thể nằm lâu hơn
    - Cuối tuần này tớ sẽ hỏi bên TNXP Hải Phòng kỹ hơn về lịch trình dự định chạy trong tháng 9, cũng như các vấn đề khác
    Ngoài ra tớ đang suy nghĩ và hỏi han về việc thuê riêng tàu ra BLV. Đi cái này thì chủ động hơn, và khoảng 20-30 người share thì chi phí cũng ok. Có bạn nào có thông tin gì về cái này thì cho tớ biết với nhé, kể cả vấn đề xin phép. Tks nhiều nhiều.
  4. meggi08

    meggi08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2008
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    cho tớ đăng ký 1suất nhé.
    nếu có thể biết ngày đi trước 30/8 thì tốt quá.
  5. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Hé hé. Trốn sang đây đăng ký đấy ah. Có chuyến đi hay pải vè thông báo chứ sang đăng ký là ở tiệt bên này luôn.
    Chưa thấy kêu gọi, nhưng cũng xin chân Dum^2 nhỉ. Đăng ký thế thôi, chắc phải ngày nghỉ hay thứ 7, CN mới đi được.
    Được lastwalkman sửa chữa / chuyển vào 07:43 ngày 13/08/2008
  6. laDandD

    laDandD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    LAST nhà em cũng ăn mảnh ghê.
    Dum ơi cho mình xin một chân nữa nhé. Máu đi đảo lắm.
  7. Drugvn

    Drugvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2007
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    đi chơi với MOD thì sướng rồi !
  8. ExtraMarijuana

    ExtraMarijuana Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Để tránh bị fụ thuộc củ chuối vào mấy chuyến tàu sắt thi thoảng mới ra BLV, mọi ng có thể đi 1 cách rất chủ động sau: lúc nào ở bến Vân Đồn cũng có tầm 2-3 tàu đi Bạch Long Vĩ (tàu ngư dân), đến đó đàm fán à ơi rồi đi theo tàu cá, fê hơn nhiều, và muốn về lúc nào thì về (cấm chỉ định cho ng say sóng và fụ nữ xinh)!
  9. chim_lac_viet

    chim_lac_viet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.037
    Đã được thích:
    1
    Chào cả nhà.
    NÓi về Bạch Long Vỹ, đuôi rồng trắng này thì có mà cả ngày không hết.
    Thật may là Chim đã ra đảo Bạch Long Vỹ tháng 3 năm 2001.
    Vài dòng thế này nhé:
    BLV là 1 hòn đảo thuộc Hải Phòng. cách đất liền khoảng 110km. BLV có diện tích khoảng 2km2 và có nước ngọt.
    BLV trước kia là đảo quân sự, trên đó chỉ có hải quân, cán bộ khí tượng thủy văn và cảnh sát biển ghé qua. Nhưng từ năm 2000, BLV đã thành đảo Thanh niên do TW Đoàn TN phụ trách dưới sự quản lý là Tổng đội TNXP, quản lý trực tiếp là TNXP Hải Phòng.
    Năm 2001, trên đảo BLV có khoảng 50 hộ gia đình ngư dân sinh sống, gần 40 TNXP, 1 nhà trẻ, 1 trường học đa cấp (có nghĩa là 1 lớp có từ lớp 1 đến lớp 4 học chung nhau). BLV sử dụng điên máy nổ, sau này dùng điện sức gió nhưng hiện tại đang có sự cố. BLV đã xây dựng xong cầu cảng mỗi bên dài 1,5km. Cảng cá BLV là nơi neo đậu cho rất nhiều tàu thuyền đánh bắt dài ngày ghé vào. Do đó, ra cảng chơi sẽ gặp nhiều ngư dân tận QUảng Ngãi, Thanh Hóa, thậm chí xa hơn ghé vào đổi hải sản lấy nước ngọt, dầu máy, vá lưới... Năm 2001, để ra đảo BLV, Chim đã đi tàu Hải quân, mất khoảng 12 tiếng đồng hồ mới ra đến nơi. Trời mà có gió thì say sóng vô cùng. Chim cùng đoàn văn công khi mới lên tàu trông ai cũng hoành tráng và khi xuống đảo thì ai cũng như cái giẻ lau tàu vì say sóng, nôn cả ngày lẫn đêm. Cảm giác đứng ở đuôi tàu nhìn về phía trước thấy mũi tàu chúc xuống đáy biển rồi lài truồi lên không thấy chân trời đâu; cảm giác này thật lạ. Giữa biển bao la, đứng 1 mình trên boong tàu mới thấy mình thật bé nhỏ. Thôi, không đánh võng văn tả cảnh nữa nhé.
    Văn hóa trên BLV là gặp ai cũng chào. Vì trên đảo rất ít người nên người dân rất muốn giao tiếp, vì thế cứ thấy ai là họ cất lời chào rất thân mật. Ngoài ngư dân và TNXP, còn có các đơn vị bộ đội hải quân, cảnh sát biển và những người canh giữ hải đăng. Có 1 cửa hàng bá tập hóa, 1 cửa hàng karaoke...
    Đặc sản của BLV là bào ngư ngâm rượu, thứ này "phục hồi nhân phẩm đàn ông" rất tốt. Thứ nữa là thịt dê. Bộ đội trên đảo nuôi rất nhiều dê thả rông trên đảo. Bào ngư ngâm rượu cùng với cà dê thì phê phải biết. Tất cả mọi thứ trên BLV đều đưa từ đất liền ra trừ nước ngọt. Mỗi chuyến tàu ra đảo đều mang hàng téc rượu ra.
    Nếu ra đó nên ngủ ở các đơn vị bộ đội. Các anh bộ đội sẽ đưa đi chơi đảo, bãi đá biển ban đêm. Ban đêm, ngồi ở bãi đá, nhìn ra khơi xa thấy các tàu săn mực bật đèn pha, cả vùng biển như sáng rực lên. Có 1 đặc sản nữa của BLV đó là quả xương rồng. Do các bãi cát của BLV mọc rất nhiều xương rồng gai để chống "người nhái" từ dưới biển lên đột kích. Ăn quả xương rồng gai cả hàm răng sẽ bị nhuộm màu đỏ. Nếu lên BLV, đi ban đêm mọi người cần đi cùng bộ đội hoặc TNXP (lý do vì sao thì Chim sẽ nói riêng nếu các bạn of). Râá thú vị khi ra bãi đá nhặt ốc biển về luộc ăn. Nếu ra đó, hãy mang nhiều rau thơm nhé.
    Hiện nay, ra BLV không phải đi tàu Hải quân nữa mà đi tàu cao tốc chỉ có 4 tiếng đồng hồ thôi. Nhưng tháng 9 vẫn là mùa mưa bão và biển động, rất khổ đấy Tàu cao tốc có thể êm hơn.
    Chim sẽ viết tiếp nếu các bạn thấy cần thêm thông tin. để Chim tìm ảnh cho các bạn xem
  10. chim_lac_viet

    chim_lac_viet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.037
    Đã được thích:
    1
    Dại dột.
    Tàu hải quân dài bằng cả cái nhà chung cư mà còn say sóng chết thôi. Tàu ngư dân so với tàu hải quân chỉ như con chuột bên cạnh con sư tử. Nếu mà thời tiết xấu gặp bão coi như toi luôn.
    Thích nhất trên tàu hải quân là các anh bộ đội hải quân nấu ăn, kho cá cực ngon.

Chia sẻ trang này