1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạch Long Vĩ - viên ngọc rồng giữa biển Đông

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi dumdum, 11/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Những kẻ đã có 3h trên đảo Bạch Long Vĩ

    [​IMG]
    [​IMG]
  2. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    Ba lần đi hụt Bạch Long Vĩ
    Đã thành thói quen, từ khi D&D mở topic đi Bạch Long Vĩ thì hầu như tuần nào tôi cũng gọi điện hỏi giờ tàu đi đảo Bạch Long.
    Khoảng tháng trước, khi các bạn đặt chân lên đảo, tôi lại ở tít tận Singapore, không theo được. Lần này thì quyết tâm ăn đứt con hàng cháo.
    Thứ 2: 8h 15 báo 11h tàu chạy: Lúc đó thì bắt đầu họp, hẹn buổi chiều xuống sợ không kịp.
    Tầm 4h xuống Hải phòng: Thấy báo hoãn. Thở phào phát
    Thứ 4: 8h báo tàu chạy: Trời ơi, vừa từ Hải phòng về lúc 3h sáng. Thế này chịu thôi, không đi được
    14h gọi điện lại: Tàu đang đi, đi được nửa đường và... đang quay về vì thời tiết xấu.
    Thứ 5: Đang ngồi cafe milano, chuẩn bị xuống Phố nối làm việc thì có điện thoại từ Tổng đội. Nghĩ bụng 3 lần trượt kiểu gì cũng phải đi được, đành tức tốc phóng xe máy lên đường 5 bắt ô tô xuống Hải phòng. Bỏ quăng tuốt công việc, kế hoạch xắp xếp... cũng chẳng kịp gọi ai đi cùng.
    11h 30: Lao như tên bắn vào tàu vì thấy tàu hú còi ầm ĩ, chuẩn bị xuất phát. Lúc đó mới yên tâm gọi điện thông báo với vợ là sẽ đi Bạch Long.
    Y như rằng bị vợ trù ẻo, 10 phút sau có thông báo: Hoãn tàu vì lý do thời tiết
    Thế mới ghen tỵ với các bạn đã đi rồi, và may mắn được đi
    Hỏi chuyện ra thì nhiều người còn khổ hơn mình.
    Mấy ông bộ đội ở Cát hải, trong tuần này 4 lần đi thế này, lần nào cũng ra Bạch long hụt.
    Mấy chị em ra thăm người yêu, mặt tiu nghỉu (mà cũng trông mặt mũi xinh xắn phết)
    Tất cả hoà cùng đoàn người, lếch thếch rời tàu, đi về, giữa cái nắng chang chang của bến tàu quân sự K20
    Chỉ có điều an ủi duy nhất với tôi: Ít nhất thì cũng đặt chân được lên tàu Bạch Long, nghe nó nổ máy đoành đoành
    [​IMG]
    Tien2010
  3. zorzo

    zorzo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    16
    Bạn Yếm đào làm ơn cho tớ được có dịp làm quen với bạn đi xép xỏ ngón màu vàng trong ảnh này với. Tớ rất lấy làm ngưỡng mộ khả năng và mong có dịp diện kiến Chân dung của bạn ý
  4. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    Thế là sau không biết bao nhiêu lần đi hụt, tôi đã được đặt chân tới Bạch Long Vĩ. Chuyến đi này quả thật là một sự trải nghiệm hiếm có trong suốt quá trình lang thang.
    Một câu chuyện dài về huyện đảo, và những mẩu chuyện còn sót lại sau cơn bão số 10...
    Còn hai bạn nữa đi cùng, sẽ cóp nhặt chút tư liệu để có một cái nhìn rõ hơn về cơn bão điên này
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tien2010
  5. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Bạn Cao Xuân Viên, đoàn viên TNXP ngoài đảo BLV bị gãy xương đùi trong khi giúp tàu của ngư dân tránh bão. Khổ thân bạn ấy, xương gãy làm 3, lòi hẳn xương ra ngoài, nhưng mấy ngày liền chỉ được sơ cứu tạm trên đảo mà không vào đất liền được do sóng to tàu không ra được, gió cũng to nên trực thăng cũng không bay được. Cuối cùng đành bất chấp sóng gió bởi vì nếu muộn sẽ nguy hiểm tới tính mạng, đành phải đi tàu cá về đất liền. Ngày hôm qua, 19/10/09, D&D HP đã tới bệnh viện thăm hỏi và tặng quà bạn Viên. Bạn vẫn chưa tỉnh và rất đau. Có thể đến thứ 4 mới mổ được.
    Cầu chúc bạn Viên chóng khỏi để tiếp tục đón Box DL ra thăm đảo.

  6. fire2006

    fire2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Uớc một lần được ra hòn đảo anh hùng
  7. dark_black_metal

    dark_black_metal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    499
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Có đôi lần tôi được nghe anh nói về ước muốn được ra BLV một lần, sau rất nhiều lần ra hụt của anh.
    Giữa trưa thứ sáu tuần trước, nhận được lời rủ rê từ anh. Sau rất nhiều lời rủ rê vài người bạn nữa, nhưng ko ai cùng đi. Tôi vẫn quyết định đi cùng anh ra đảo. Và tin vui đến lúc 6pm, trước khi lên đường 1h, cô em tôi sẽ theo cùng.
    Tôi không ngờ mình lại may mắn hơn rất nhiều bạn trong topic này đến như vậy.
    BLV sau cơn bão số 10, càng làm cho chuyến đi của 3 we thật sự trở lên ý nghĩa rất nhiều.
    Anh và we cũng ra Tổng đội TNXP 2 lần, nhưng ko được nghe ai nói về bạn Cao Xuân Ân, rất tiếc không được gặp và đôi lời chia sẻ với bạn...
    Cảm ơn anh, cảm ơn các bạn, cảm ơn cuộc đời và cảm ơn cả những chuyến đi...
    Mong rằng các bạn sẽ sớm được đặt chân lên đó, Viên ngọc giữa biển Đông...
  8. dark_black_metal

    dark_black_metal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    499
    Đã được thích:
    0
  9. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Ôi trời cái tháp truyền hình bị gãy mất ngọn, còn chong chóng điện thì rụng hết cánh. Thía mới bít bão vừa rồi khủng như thế nào!!!!!!!!!!
  10. vietanchau

    vietanchau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2008
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Cũng đang định ra đó mà chưa có nhiều thông tin.
    Các bạn nào đã đi rồi có thể cho mọi người một số thông tin để có thể chuẩn bị cho một chuyến đi ra đảo không như thông tin liên lạc, ăn ở, các điểm đến, chi phí và các lưu ý nếu có... cảm ơn các bạn nhiều

Chia sẻ trang này