1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bach-Moda-Beethoven-Traikopxki ai là người giỏi nhất?

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi TrueLie, 02/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TrueLie

    TrueLie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Bach-Moda-Beethoven-Traikopxki ai là người giỏi nhất?

    Các bác cũng biết đấy, thường thì trong một tập hợp các ông sao người ta thường muốn tìm ra một ông sao to nhất. Em đây cũng vậy, hồi nhỏ từng tranh cãi chí choé với mấy chú bạn xem Tôn Ngộ Không và Dương Tiễn ai giỏi hơn ai. Bi h lớn rùi nên chuyển sang những chủ đề cao hơn một chút, hí hí, không hiểu các bác có khoái không nhưng cứ mạn phép đưa lên, ai có hứng thì tham gia, tất nhiên là thê giới âm nhạc không chỉ có 4 ông sao kia, dưng mà đây là 4 ông được mọi người ca tụng nhiều nhất nên em liệt kê tạm ra, bác nào khoái vị nào thì cứ tự động đưa vào.(Cái mở bài này em đọc được ở đâu đó thì fải)
    Các bác ạ, chẳng hiểu sao, cứ mỗi khi ngẫm về món music em lại liên tưởng ngay tới môn .... soccer, hé hé, mặc dù hai món này hình như chẳng dính dáng gì tới nhau phải không? Có chứ, cả hai đều có thể làm mê đắm trái tim của triệu triệu con người và đều có thể gợi nên những cảm xúc phi thường (Mấy câu này là em cũng đi chôm lại thui ). Trong thế giới bóng đá cũng có 4 ông sao thuộc hàng đại bự là Pele, Maradona, Johan Cruyff và Alfredo Di Stefano(hay có thể thay bằng Beckenbauer nếu bác nào khoái). Quanh các ông sao này cũng đã có vô số lời tranh luận xem ông nào sáng nhất và tựu trung lại thì đa số đều thiên về Pele và Maradona. Trong music cũng vậy, mọi người cũng thường thiên về hai ông Bát-to-hơn và Mộ-đá. Sự nghiệp của Beethoven thì dài hơn nhiều so với sự nghiệp của thiên tài đoản mệnh Mozart nhưng quan trọng là theo bạn thì ai là người vĩ đại nhất?



    Được TrueLie sửa chữa / chuyển vào 03/07/2002 ngày 09:51
  2. classic_lover

    classic_lover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Bác hỏi thế khó đấy, vì nói thật liệt kê ra những đại nhân của nhạc cổ điển không phải chỉ có 4 lão đấy : Bach,Handel,Vivaldi,Mozart,Paganini,Haydn,Beethoven,Meldelsson, Strauss, Tchaikovsky,Chopin,Brahms, Schubert, Schumman, Wagner,Verdi, Rossini, Shotaskovich,Rachmanioff,Mahler,Profokiev,Debussy,Bizet và còn vài ông nữa. Mỗi ông lại một vẻ, xem nào 23 phân vẹn 23 , lại k0 đấu đá nhau như bóng đá mà xét xem ai hơn ai. Tóm lại là k0 thể so sánh được.
    Chỉ tuỳ theo sở thích, lỗ tai mỗi người mà thích ai hơn thôi.
    Cá nhân em thấy Beeth vĩ đại nhất, do những tác phẩm của ông quá kinh điển. Như bản giao huởng số 9 'Choral', đã có nhận xét : 'Nếu muốn giới thiệu nền văn minh của loài người với một người hành tinh khác, hãy cho hắn nghe bản giao hưởng số 9 của Beethoven".
    -------------------------------------------------------
    Vào một ngày đẹp trời, anh sẽ....
  3. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    hị hị , em chả muốn tranh luận với các bác nhưng í kiến cảu em là mỗi người đều có cái tuệt vời , và ai thích ai hơn thì quả là khó bàn .
    Nếu nói như CL về Bet thì em mạn phép xin kể một câu truyện về ... :
    Trong 1 căn nhà nhỏ , có 1 ngườ đàn ông đang hấp hối , ngưòi cháu bên cạnh khóc lóc , người ông nói, cháu hãy ra ngoài tìm ai có thể giúp chúng ta .
    Một lúc sau , người cháu quay lại và dẫn theo 1 chàng trai , người ông nói , chàng trai trẻ , chàng có thể giúp tôi dc , chăng , bố mẹ nó mất sớm , mà bi h tôi cũng sắp ra đi , có thể quan tâm tới nó đc chăng . Vâng , tôi hứa . ( he he , o nhớ lém )
    Và , Tôi rất mong thấy đc nguời vợ ui của mình , tôi rất nhớ những ngày tháng chúng tôi bên nhau , những kỉ niệm , ....
    Chàng trai đến bên cây đàn cũ trong góc nhà và ngân vang lên những điệu nhạc thánh thót , ôi , ôi , tôi đã thấy rồi , cám ơn anh , cám ơn chàng trai trẻ , anh có thể cho tôi biết tên chăng , dạ vâng , tên tôi là Mozart .
    KO nhớ lém , thông cảm .
    Nhấn vào đây nè
  4. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Truyện của Pautovsky đấy mà .
    Bác True Lie hỏi chả thông tai tí nào . Hỏi thế khác nào hỏi một thằng bé : " Cho cháu chọn một , cháu yêu bố hơn hay mẹ hơn ? "
    ==============
    Một hôm đi học qua dòng suối ,
    Biết Tuốt nhẩy lên con cá chuối .
  5. kid1412vn

    kid1412vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    ***Ai cũng c& một phong cách riêng, khó nói lắm. Tóm lại 4 ông đều bằng nhau cả.
    Kid1412 - The Phantom Thief
    Detective Conan's Crazy Fan
    Tình yêu là vi??c của người nhàn r?-i nhưng là cái nhàn r?-i của kẻ bận r?Tn
  6. despi

    despi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    Bach, Mozart, Beethoven suốt đời gặp khó khăn nghèo khổ, Tchaikovski suốt đời sung sướng .
    Đem đại nghĩa để thắng hung tàn,
    Lấy chí nhân để thay cường bạo​
  7. despi

    despi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    Xem nào, Bach là cha đẻ của hoà âm nhạc cổ điển, Mozart khởi tổ cho opéra Đức lên tầng cỡ thế giới sanh vai với opéra Ý thời bấy giờ . Beethoven cách mạng hoá giao hưởng, Vivaldi cùng Paganini đưa violon lên làm vua của các nhạc cụ . Chopin và Listz đưa piano lên ngang hàng với violon theo gương Paganini . Tchaikovsky đặt tiêu chuẩn mới cho nhạc Ballet ... nếu không nhắc đến Wagner thì chú Don Quixote không vừa lòng .
    Đem đại nghĩa để thắng hung tàn,
    Lấy chí nhân để thay cường bạo​
  8. KONICAHAHAHA

    KONICAHAHAHA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    tôi thấy cả bốn nhạc sĩ do đều giỏi như nhau cả vì mỗi người đều co môt cách sáng tác riêng .
    nhưng tôi thích nghe nhạc của beethoven nhất .
    KONICA
  9. Hetfield

    Hetfield Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/08/2001
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    Tớ thích nghe nhạc Bach hơn,nhưng khâm phục Beethoven hơn.Tóm lại ko nên bảo ai giỏi hơn trong những ông này.
    Oromi
  10. Po_ta_to

    Po_ta_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Để trả lời câu hỏi thú vị này thì tui nghĩ rằng cần đề cập tới một việc, các bác xem sao?
    "Lịch sử tạo anh hùng hay anh hùng làm nên lịch sử?".
    Nếu là "Lịch sử tạo anh hùng" thì cả 4 vĩ nhân kia đều ngang tài ngang sức, đồng cân đồng lạng vì ai cũng là thiên tài, ai cũng cả đời dồn sức cho âm nhạc và họ sáng tác ra những khúc nhạc kinh điển với tầm giá trị ngang nhau.
    Nếu là "Anh hùng tạo lịch sử" thì Bach là ác liệt nhất vì ông là người hoàn thành nhạc phức điệu để mở ra loại nhạc chủ điệu. Nếu không có Bach thì chẳng thể sinh mấy ông sau được. Ở châu Âu, người ta tôn trọng học thuật từ gốc đến ngọn, nếu không có gốc tốt thì chẳng có ngọn hay, có phải vậy không?
    Được po_ta_to sửa chữa / chuyển vào 07/07/2002 ngày 16:04

Chia sẻ trang này