1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bách Niên Hội Quán số 68 Phát Lộc Phát Lộc

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi sh6868, 06/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. uiuiuiuiui

    uiuiuiuiui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    4.617
    Đã được thích:
    0
    chờ em
    em chào kak ku iêm vìa ná
  2. zungbatdau

    zungbatdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    2.692
    Đã được thích:
    0
    Bọn rắn rất chi là loằng ngoằng đấy nhé Em hóng hớt thấy thế này các cụ ợ:
    Hai đứa phía ^ đang cho nhau măm cái mà 2 bài phía ^ đã nói rồi đấy. Bỗng Alanh đi qua, nhón mông làm cái.... BỦM Hai ông tướng quay sang miệng vẫn nhồm nhoàm quát:
    - Cái thằng má xị vô ý vô tứ! Giời oánh còn tránh miếng ăn! Mày thật là!
    hị hị, các cụ ới, em chỉ biết câu chuyện đến đấy thôi ợ Bây giờ em ngồi bắt sóng VOTL xem hôm nay có phát cái gì không
    Rẹt... xoẹt... xoẹt....
  3. zumzum

    zumzum Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/09/2002
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Gớm !
    Hình tượng mài dư lào !
    Thằng iem mài thể hiện y hệt !
    Chả khác tẹo lào !
    Đúng nà chị lào iem đới !​
  4. uiuiuiuiui

    uiuiuiuiui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    4.617
    Đã được thích:
    0
    anh cho em hỏi "từ khi anh viết đến khi anh post là bao lâu vậy"
    2 đứa ^ anh là đứa nào đới
    @ Zumzum: mài mắng nóa cũng như đúng roài í
    nhớ lắm han ni em nhớ thương anh vô cùng
  5. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    À ...ừ ...
    Con rắn Solo bò cùng con rắn Điêu trên đường, đang bò thì đột nhiên con rắn Điêu dừng lại hỏi:
    - Này Solo, chúng mình có đúng là những com rắn độc ko
    - Đúng rồi, sao mày lại hỏi thế
    - À... ý tao là chúng mình có phải loài cực độc ko ấy
    - Đương nhiên chúng mình là loài độc nhất đấy, cắn ai một phát là chết ngay
    - Thôi bỏ mẹ rồi tao ...tao ...
    - Mày làm sao hả ...làm sao, mày lại làm gì điên rồ rồi hả
    - Ừ, tao vừa cắn nhằm lưỡi tao, chít mất
  6. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Thêm bài nữa rồi lại vào xem đá bóng tiếp
    Sau khi xem xét thời gian post của một số bài liên quan thì mèo kết luận thế này
    Ai bảo lanh chanh cơ
  7. zungbatdau

    zungbatdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    2.692
    Đã được thích:
    0
    Một cú sút không thể cản phá
    Ầu día
    Khoai vào xem cái đội Vịt Ngan ghi bàn ngay

    PS: Công nhận là lanh chanh
  8. vnexpressnez

    vnexpressnez Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    0
    Páo káo các cụ nà tim em cứ nâng nâng được một núc nại núc nắc muốn nhảy ra ngoài vì mấy lão chân tiền nhà mềnh đá như ****
    Trót yêu rồi đeck bỏ được chứ không thì mặc xác
    May mà lịch sử Seagame lập lại chứ không thì mấy chú này xách vali về nước sớm [cái icon PHÙ nó nằm chỗ nào các cụ nhẩy]
    Không biết hôm nay có em Lan 32 nào không ta
  9. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Con kiến đen ngồi trên hòn đá đen mà bầu trời thì tối đen
    Me too
    Tóm lại là mai mèo phải say một phát
  10. uiuiuiuiui

    uiuiuiuiui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    4.617
    Đã được thích:
    0
    lanh chanh là chua lắm đới mí anh giai ợ
    báo cáo kak ku hnay em lang thang em mua đc mí cuốn sách ná chả biết cuốn nào hay, cứ mấy tựa cũ & quen mà tậu em đang phấn đấu mỗi tháng mua ít nhất 1 cuốn để để dành cho con cháu đọc
    đọc "dế mèn phiêu lưu ký" khi bé cảm xúc khác, bây giờ đọc với tâm trạng khác chiều nay em tậu cuốn "khu vuờn bí mật" của Frances Hodson burnett tại vì em hay nghe bài "song of secret garden" và do đọc lời dẫn hay hay
    một số sách có trên net thì em sẽ in ra
    lúc nãy truớc khi về, chú trong cty có dúi cho em túi xoái thái xoài trong cty em đới, em đi măm đơi xoài nì vỏ xanh nhưng ngọt nhắm mà lại giòn
    nhem nhem

Chia sẻ trang này