1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bách Niên Hội Quán số 68 Phát Lộc Phát Lộc

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi sh6868, 06/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    các Kụ đi chơi hết òi,iem nại fải trông nhà rùi..
  2. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Các cụ đang xem bóng đá việt nam.Các cụ là yêu màu cờ tổ quốc lắm nên đang hò reo ầm ĩ kia kìa.Muốn biết các cụ đang ở đâu thì cứ sms cho alanh sẽ biết ngay.Thế mà!
  3. AnhnhBank

    AnhnhBank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0

    PHẬP ! Hôm nai e post tận 3 câu nhưng mà chỉ có 2 ý thôi.
    1. Đồng ý mí các cụ từ trang 20 đến trang này.
    2. E chào các cụ bủi đêm !.

  4. AnhnhBank

    AnhnhBank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    [blue]nam nhé, e đã giới ở trên dồi.
  5. vnexpressnez

    vnexpressnez Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo các cụ là em đang trực ở công ty nhá. Cả đội trực nên xôm ghê
    Hôm nay em bận không ngẩng mặt lên được . À không , em có ngẩng được mặt lên 1 téo rồi lại cắm mặt xuống . Nói không ngẩng mặt lên nghe chừng không chính xác lắm , mà nói như thế đúng là không chính xác thật chứ không phải lắm . Sự thật thì mãi là sự thật các cụ nhỉ . Sự thật là gì ư? Là khi con người trải lòng mình với nhau , mà trải lòng mình với nhau có nghĩa là.... Ấy chết, em lại mắc cái bệnh nói dài nói dai rồi . Các cụ có thấy em nói dai không? Có không ạ? Nói dai chẳng qua là... hôm nay em ăn dọc mùng
    Giờ em mới hóng được nhà mình ợ, hóng thấy có cụ đề cử em trong ban test hàng . Chết dở!
    Thôi, em chúc cụ nào đang ngủ thì ngủ ngon, cụ nào chưa ngủ thì đừng có ngủ nữa, ngủ thì ngủ cả đời chứ 1 ngày ko ngủ đâu có chết được... Mà ngủ là một phạm trù khoa học, ngủ rất quan trọng, giấc ngủ quyết định chu kỳ đời người, giấc ngủ....
  6. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Ô hay đang nói dở thì nói tiếp đê
    Thật ra thì mèo cũng chẳng nghe đâu vì nghe thì lại phải tập trung vào ...nghe, mà khi đã nghe thì chẳng làm gì khác đc, chỉ nghe ko cũng mất bố nó bao nhiêu thời gian ý chứ, thế nên ko phải lúc nào muốn nghe là nghe đc đâu, trăm công nghìn việc đổ lên đầu thì có muốn nghe cũng khó, thế nên khi nghe ................
  7. liu_tiu

    liu_tiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    5.627
    Đã được thích:
    0

    .....................................................
  8. zungbatdau

    zungbatdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    2.692
    Đã được thích:
    0
    Một trong những lý do anh hay TU rượu là thế đấy. Cả ngày bận không ngẩng mặt lên được nên chiều chiều phải ngẩng mặt cho nó đỡ.... vui
    hí hí hí, đúng là Mèo
    Ô, hình như TTVNOL lại lỗi, em phọt thử xem được chưa đã nhá
  9. socolagirl

    socolagirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    1.192
    Đã được thích:
    0
    đúng là TTVN lỗi
    mất hết bài từ sáng đến chừ rùi
  10. socolagirl

    socolagirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    1.192
    Đã được thích:
    0

    Ăn chơi hok quên nhịm vụ
    Hội đồng bô lão nhà mình em nghĩ là những kụ ấy ấy ấy Biết lắng nghe& thấu hiểu, chừng mực, ôn hòa, nắm vững tình hình nhà mình ... Vì hội đồng Bô lão như bộ mặt nhà mình, vừa giải quyết nội bộ & đi đối ngoại . Hội gừn đủ các điều này em nghĩ có kak ku sau:
    1. Anh cả Linhxx.
    2. Anh Rụng ngon giai ()
    3. Anh Kong ( tiếc là anh lặn hok sủi tăm cả năm roài )
    4. em chưa nghĩ ra
    5. cũng như điều 4
    6. Nếu đc em xin vốt thêm 1 phiếu cho anh Mèo
    Em xin hết
    mài thật nà dzách việc !​
    Rồi 1 ngày nhà mình ava tương tự nhau thế này, cũng hay nhỉ chắc phải làm chữ ký để phân biệt kak ku nhệ
    P.s: đang viết thì lại bận hic hic
    --------
    đây là bài em quất bài cái HÍt sáng nai, em copy ra w đới ợ

Chia sẻ trang này