1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bách Niên Hội Quán số 68 Phát Lộc Phát Lộc

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi sh6868, 06/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    Ô, sao tự nhiên em oánh lại mất dấu nhể
  2. zungbatdau

    zungbatdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    2.692
    Đã được thích:
    0
    Nhìn lại đê!
    Nhợn chứ hôk phại lợn
    Cụ oánh đã thiếu dấu, lại còn sai be bét
    Mếnh sang đến nơi đã thấy có cơn gió lào đẩy một làn mây che mờ hết cả bài viết òy còn đâu
    @Các cụ có Gold: Thấy vay ODA fát giả vờ hóng sót
  3. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Em chào các kụ 1ngày nắng ấm....
  4. socolagirl

    socolagirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    1.192
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ em về VT, dường như đang mùa hoa sữa ở đó, giời lành lạnh hương hoa trong gió ... Lần đầu tiên em thấy dễ chịu khi phát hiện trong làn gió biển mặn mòi có xen lẫn hương hoa xứ ấy
    Còn Sg mùa nì á, các tuyến đường SG thường trồng me, mỗi lần có cơn gió thoảng qua là những chiếc lá vàng vàng be bé ấy bay bay tìm về với đất
    Nhà em giờ thì đc vài chục giỏ lan rùi, chúng tự dưng đua nhau ra hoa. Có giỏ 3 nhánh ra luôn 3 cành hoa, chẳng biết tết này còn hoa hok hix hix Còn những khóm hoa móng tay thì đỏ thắm, có chỗ thì hồng. Dưới nữa là đám 10 giờ, đủ màu hết á. Rau cải, mồng tơi, dền xanh non . Dàn mướp đang thay mới, héo úa nhưng tụi đậu ván thì đua nhau leo giàn ra hoa kết trái. Hoa đậu ván đẹp lắm chứ . Chỉ tiếc em tigon, hok chịu lớn, mấy tháng rùi mà bé tin hin ... Sân nhà em có chút xíu thui nhưng đủ thứ hoa lá, cây cối, rau dưa À, còn có em khế kiểng nữa chứ. Cây cao tầm 1m thui, cành thì nhỏ xíu nhưng đầy trái. Có cành nhiều trái quá xà xuống đất luôn
    Mỗi sáng & tối, ra sân hít thở không khí thật thích. Bình yên lạ. Yêu nhắm í
    -----
    Em kể lể & khoe khoang chút về nhà em kak ku nhớ Thế mà em chưa tậu đc em rùa nào hết đó kak ku ạ
  5. lady

    lady Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2001
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Đi ăn thôi các kụ ơi
    Téo về em pót ảnh êxima ná
  6. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    Thik quá, khi nào chị có em bé chým tặng chị 1 giỏ lan tai trâu mừng cháu nhá .
    Nghe chým kể sướng thật
  7. ruoumausonls

    ruoumausonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Anh cần bao nhiu đầu tư cho bác đúng là chạ thấy có lãi bao giừ
  8. lady

    lady Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2001
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Hôm nào nở hoa chụp sâu hàng đê, nhà Lady cũng đang ra nụ dồi nhá
    Tết là hoa hét bét nhè lun
    Hum nào nở hoa pót lun
  9. RachViec

    RachViec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Ô la la !
    Ava cụa iem hiện rồi nhá !​
  10. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Boá cáo mí cụ là giờ em mới tỉnh dậy nhá, hôm qua em mời một số anh em đến oánh chén cứ gọi là ...
    Bố vợ em gửi cho hẳn một con giang to vật, nhắm với rượu thôi rồi
    Bởi vậy còn có cả topic ..con lợn già bên CS nữa cơ

Chia sẻ trang này