1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bách Niên Hội Quán số 68 Phát Lộc Phát Lộc

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi sh6868, 06/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    Èo, ăn thế cẩn thận gặp Tào Tháo nhé!
    Dưng mà mình khoái mù tạt của Nhật, ăn cứ gọi là ....
    Thích thật!
    [nick]
    Được dadofbtchild sửa chữa / chuyển vào 16:12 ngày 12/12/2008
  2. oOoSAoOo

    oOoSAoOo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    He he, Chým nói em mí nhớ, em cũng có quả nick sinh cùng ngày mí Chým
    Đồ tể dạo này chạy đâu mất tiu dồi các kụ nhể
  3. vip12d2

    vip12d2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    http://bbs.kakaku.com/bbs/00490111074/SortID=8072421/
    và http://site-vn.canon-asia.com/prod_comp/VN/price-digitalcamera.cfm?cat=digitalcamera&prod=66&prod2=0&prod3=0
    Em thử đưa ra một so sánh để các cụ tham khảo : EOS 1Ds Mark III . Giá ở canon VN là 9515 USD còn giá ở Nhật ¥334,800 ( khoảng 3500 USD )
  4. oOoSAoOo

    oOoSAoOo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Uầy, nói mí nhớ, em thích món mù tạt chấm cá hồi , đợt trước em chưa ăn được, cay xộc cả lên mũi, sợ thía
  5. ruoumausonls

    ruoumausonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Nghĩa là gì nhỉ? em có biết đâu
    Làm thế nào gửi xền nhờ cụ mua hộ em nhỉ
  6. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    Ăn thế này thảo nào mà không cay xộc lên cả mũi. Người ta cá hồi chấm mù tạt, cô em nhà mình chơi cả mù tạt chấm cá hồi
    Nhân tiện kể chuyện cho vui cửa vui nhà nhỉ.
    Hôm nọ, Hip pi công tử đi công tác miền Trung về, mua con cá gỗ rồi treo lên tường làm kỷ niệm. Hít còi đến nhà Sa chơi, nhân tiện gặp bữa liền ngồi lại oánh chén luôn.
    Hít còi lần đầu tiên nhìn thấy con cá gỗ nên khoái chí lắm vừa ăn vừa nhìn, ngắm 1 cách say mê. Bỗng nhiên, có tiếng trẻ con kêu:
    - Mẹ ơi, đừng ăn cá nữa, con ngán lắm rồi.
  7. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Bani mới học đc cách làm sushi kiểu Nhật đấy, cũng ăn nhoay nhoáy nhá
  8. alanh

    alanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    2.943
    Đã được thích:
    1
    Giá cả bên đó đương nhiên là rẻ hơn ở VN rồi. Có điều đi về chỉ mang được đồ xách tay, mà chẳng được nhiều. Thế mới chán chứ
  9. VodkaST

    VodkaST Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    cho xin gia nhập hội với
  10. oOoSAoOo

    oOoSAoOo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Anh oai, khi nào bọn mềnh tổ chức ăn uống đê, em thèm sushi lắm ồi. Ngày trước làm ở quán ăn người Nhật suốt ngày được ăn mấy món ý.
    @Víp : Bạn đã quen với đồ ăn của Nhật chưa? Tớ thèm cơm sushi wá.

Chia sẻ trang này